VNTB – Ai chống Đảng, chống chế độ, phá hoại niềm tin, làm mất ổn định đất nước?

VNTB – Ai chống Đảng, chống chế độ, phá hoại niềm tin, làm mất ổn định đất nước?

Hoài Nguyễn

(VNTB) – Những người đã phát hiện, phản đối hay nói lên chính kiến của mình về các hành vi sai trái đó, cũng như yêu cầu xử lý nghiêm để giữ kỷ cương phép nước và xây dựng niềm tin trong nhân dân, được xem là thế lực thù địch và chống phá đất nước…

Luật sư La Kim của Đoàn Luật sư TP.HCM tự đặt câu hỏi và đi tìm luôn câu trả lời như một day dứt của trung ngôn thì luôn nghịch nhĩ – nhất là giai đoạn hiện tại của ‘giao thời’ chưa biết ai sẽ là ‘kẻ ở’, ai sẽ cuốn gói ra đi trước đại hội đảng lần thứ 13 hứa hẹn đầy gay cấn vào quý 1/2021:

“Ai là kẻ phá hoại…

Không khó để nhận ra những kẻ làm xói mòn lòng tin của nhân dân, giờ chỉ cần lướt sơ qua các vụ việc hoặc các ngành đều thấy rõ mồn một.

Trong vụ Thủ Thiêm, thấy mối lợi khi quy hoạch được thực hiện, cả một bộ sậu từ bí thư, phó bí thư đến chủ tịch cấp thành phố và cấp quận, họ cấu kết nhau vẽ thêm một phần diện tích dôi dư để phù phép thu lợi khổng lồ, gây oán hờn, khổ đau cho dân trong khu vực mà lẽ ra họ sẽ được thụ hưởng những phúc lợi từ chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước…

Trong vụ vườn rau Lộc Hưng, một vị chủ tịch phường ký một quyết định cưỡng chế nhà xây không phép từ tháng 1/2018, sau đó đập tan hoang mấy trăm căn nhà, làm hàng ngàn người sống cảnh màn trời chiếu đất trong khi thực tế, có hơn 80% những căn nhà được tạo lập từ trước thời điểm đó…

Trong vụ Hồ Duy Hải, các điều tra viên cấp tỉnh lại dễ dàng bỏ qua các vật chứng cực kỳ quan trọng trong vụ án mà trong số đó, có hung khí gây án, có vật mang dấu vân tay hung thủ, có lời khai có thể giúp xác định sự thật của vụ án, vậy mà các cấp tố tụng từ thấp lên cao lại bao che, lấp liếm xem như không có gì và trong suốt bao nhiêu năm, họ lại leo lên chức cao hơn và ai dám đảm bảo với cái ‘trình độ’ như thế, họ sẽ tiếp tục gây ra biết bao nhiêu vụ án oan sai khác…

Trong vụ Lương Hữu Phước, thẩm phán đã từng xử oan làm cho một người dân tự sát, lại tiếp tục tham gia vụ xử khác, và một oan hồn thứ 2 đã ra đi, ấy mà vị đại diện cao nhất của Đảng tại địa phương ấy lại ngây thơ, hồn nhiên khẳng định cái ‘dốt luật’ của mình bằng việc nhanh nhẩu khuyên người dân đi “Kháng cáo bản án Phúc thẩm”…

Trong vụ ‘sắp nhảy lầu xém chết’ mới đây, chưa rõ đầu đuôi tai nheo, thì vị Chánh tòa đã phủ đầu “do bị đơn cũng có lỗi khi mua nhà đất giấy tay”, nhưng lại phớt lờ là nguyên đơn, người bị khiếu nại có quan hệ đáng ngờ với vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đó, và chính là thuộc cấp của vị Chánh án cũng mua đất bằng… giấy tay (!?)

Gần đây nhất, một phó bí thư cấp tỉnh đưa xe ô tô riêng vào tận chân máy bay để làm chuyện chảnh chó, tào lao là đón người nhà của mình, khi bị phát hiện đã chối bay chối biến và còn đe dọa nhờ công an xử mấy người cung cấp thông tin…

Với những con người bại hoại đạo đức, hợm hĩnh, lạm quyền, bao che lấp liếm như thế mà đứng trên cương vị quan phụ mẫu, thử hỏi lòng tin có còn hay không?”

Ai chống Đảng, chống chế độ, phá hoại niềm tin, làm mất ổn định đất nước?

Với cử tri phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM – ông Cao Thăng Ca, thì chỉ tính riêng vụ Thủ Thiêm, “chúng tôi yêu cầu trừng trị đích đáng những người nào phá hoại Đảng, những người nào không tuân theo nghị quyết của Đảng, chà đạp luật pháp”.

Ông Ca và bà con Thủ Thiêm đều có thể kể vanh vách tên của những người từng là chủ tịch UBND quận và chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn từ 1998 đến trước 2016 gắn với những sai phạm đất đai khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Người dân mất đất ở Thủ Thiêm tự trang bị cho mình những kiến thức về luật một cách rành rẽ. Họ có niềm tin nhưng cũng đủ đầy hoài nghi về sự công minh, chính trực chốn công quyền. Bởi vậy mà trong cái lợi riêng, họ nhìn thấy cái chung của tập thể “nạn hữu” vì bị phá nhà, cướp đất. “Như đã nói từ trước, vấn đề chúng tôi khiếu nại không chỉ là yếu tố vật chất, cho nên đừng đưa quyền lợi vật chất ra dụ và lừa đảo chúng tôi”, vẫn lời cử tri Cao Thăng Ca. “Tôi đấu tranh không chỉ để giữ cho con tôi mảnh đất, mà còn là giữ cho con tôi niềm tin vào những lãnh đạo công tâm trên đất nước này, giữ niềm tin vào Tổ quốc” – cử tri Nguyễn Thị Hà nói.

Trong niềm mong mỏi chung đó, cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng còn chỉ ra một sự thật, rằng việc đấu tranh của bà con không đơn thuần chỉ là thửa ruộng mảnh vườn mà đang góp phần vào việc làm trong sạch bộ máy công quyền. Những cán bộ sai phạm cần phải loại ra khỏi bộ máy, phải bị trừng trị một cách nghiêm minh. Có ý thức đó, bởi người dân hiểu họ đang “chiến đấu” với ai.

Ai chống Đảng, chống chế độ, phá hoại niềm tin, làm mất ổn định đất nước? Một thắc mắc không khó tìm câu trả lời, và những người đã phát hiện, phản đối hay nói lên chính kiến của mình về các hành vi sai trái đó, cũng như yêu cầu xử lý nghiêm để giữ kỹ cương phép nước và xây dựng niềm tin trong nhân dân, dễ được xem là thế lực thù địch và chống phá đất nước…

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    dan ong 4 years

    Xủa nay bất củ́ triều đại, chế độ, cá nhân cầm quyền nào củng muốn duy trì, củng cố, và đàn áp nhủ̃ng lụ̉c lủọ̉ng chống đối bằng mọi giá, đó là quy luật muôn đỏ̀i nay mà ai ai củng thấy. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, dù muốn hay không nó sẻ bị chấm dủ́t khi nó không còn phù họ̉p. Loài ngủỏ̀i sẻ đến lúc phải đạt đến một sụ̉ phát triển cao cấp, đó là sụ̉ tiến bộ.