VNTB – Bình Thuận: Bức xúc việc Công an đánh con, mẹ quyết khởi kiện…!

Hàn Giang (VNTB) “Hôm ấy trời mưa, áo quần ướt hết nên khi chích điện vào người nó lan tỏa ra, không cháy trực tiếp vào da không có vết cháy ở da. Những người đứng ngoài nghe chích điện, la hét kinh khủng một cách rất là thương tâm. Và cái cách công an đánh như vậy là trước bao nhiêu người dân chứng kiến chứ không phải là ở tôi bịa chuyện ra.”

Anh Nguyễn Công Thoại với vết thương sau khi ra khỏi đồn Công an thị trấn Ma Lâm, Bình Thuận. Ảnh: Facebook Công Thoại

Cho đến trước thời điểm trao đổi với Việt Nam Thời Báo (VNTB), bà Trần Thị Tươi là mẹ của anh Nguyễn Công Thoại (SN 1995), nạn nhân tố cáo bị Công an Thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đánh người gây thương tích vào tối ngày 04/07/2017 vừa qua, vẫn chưa thể lấy được giấy chứng nhận thương tích của anh Thoại từ bác sĩ để góp bằng chứng khởi kiện phía Công an về việc đánh người…


Bức xúc việc Công an đánh con, mẹ quyết khởi kiện

Bà Trần Thị Tươi cho VNTB biết là hiện bà rất bức xúc không chỉ việc anh Thọai bị phía Công an Thị trấn Ma Lâm đánh con mình là anh Thoại mà còn bức xúc về cách trả lời trên báo Bình Thuận vào ngày 07/07/2017 của ông Trương Duy Qúy, Trưởng Công an Thị trấn liên quan đến vụ việc. Theo đó, ông Qúy cho biết; đêm ngày 04/07 một tốp Công an và dân phòng đi tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên đang ngồi trên lề, có tuýp sắt bên cạnh. Sau khi kiểm tra hành chính, nhóm thanh niên không có giấy tờ xe, đội tuần tra có nghi vấn nên dẫn xe về. Khoảng vài phút sau, anh Thoại được một người chở đến trụ sở trong tình trạng say xỉn và có lời lẽ không hay. Anh Thoại đã đánh 01 dân phòng và sau đó bỏ chạy, phía Công an mới chạy theo giữ anh Thoại lại nhằm tránh việc anh Thoại la lối quậy phá. Còn những vết thương trên người anh Thoại , ông Qúy thuật lại lời phía những viên Công an báo cáo lại là do anh Thoại té mới có vết trầy sướt, do 2 bên đã giằng co. Bà Tươi không chấp nhận một vài trả lời của ông Qúy, bà nói:

“Trong bài báo đăng lên những lời tôi nói thì họ cũng đăng lên y vậy chứ không thêm bớt gì. Tuy nhiên, khi hỏi anh công an tên Qúy, Trưởng công thị trấn Ma Lâm có phát biểu Thoại có đánh dân phòng và những vết sướt là do kéo ngã và Thoại bị té nên mới có những vết thương nặng như vậy. Họ trả lời trên báo như vậy tôi đọc rất bức xúc, gia đình đang quá bận rộn và đang chuẩn bị làm đơn khởi kiện.”

VNTB không có điều kiện để nói chuyện với anh Thoại nhưng có dịp trao đổi với bà Tươi, nghe bà Tươi thuật lại vụ việc vào tối ngày 04/07 như sau:

“Sự việc tối hôm đó (ngày 04/07) là Thoại đang ở nhà chơi với người trong xóm và cho mấy thằng em trong xóm mượn chiếc xe để ra nhà văn hóa ngồi chơi. Phía công an đi tuần bắt gặp và bảo xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Mấy em này nói là xe của Thoại, không có giấy tờ xe nên bắt xe về đồn. Mấy em này chạy về báo cho Thoại biết, Thọai có chạy xuống đưa giấy tờ xe cho phía công an. Phía công an nói không làm việc, bảo Thoại về. Thoại có nói phía công an giải quyết để lấy xe vì ngày mai còn phải đi làm sớm. Phiá công an có to tiếng với Thoại thì Thoại có nói mấy anh có phải Công an Giao thông đâu mà bắt giữ xe của tôi. Lời qua tiếng lại, phía công an nói Thoại đã vào đây mà còn ồn ào nên Thoại vuột chạy ra ngoài sân. Có 03 công an viên nắm lấy cổ áo Thọai kéo ngược vào trong và một viên công an tên Duy đá vào chân Thoại té xuống. Thoại cố gắng ôm cánh cửa và la “công an đánh dân ! Công an đánh dân” nhưng lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm nên không có ai cả ngoài những em thanh niên thôi. Phía công an nói Thoại vào đây rồi mà con mất dạy, vào đây rồi mà còn chống đối. Họ lôi Thoại vào trong và đánh, dí súng này nọ. Mấy em thanh niên chạy về báo cho tôi biết. Tôi xuống đồn công an gặp phía công an yêu cầu cho gặp Thoại, phía công an không đáp ứng. Phía công an có người khuyên tôi về, nói Thoại đang say chờ sáng mai tỉnh táo, cho viết kiểm điểm rồi ra về. Tôi ra về. Khoảng 7 giờ sáng hôm sau (ngày 05/07), chồng của tôi là ông Thơ đến đồn công yêu cầu được gặp Thoại. Chồng tôi có tức giận la hét, nghe tiếng Thoại ở trong phòng liền đẩy cửa vào. Chồng tôi thấy Thoại trong tình trạng máu me, gục đầu xuống vũng máu, máu dính trên tường, đầu bị thương tích và tôi đã chụp hết lại hình ảnh để làm bằng chứng”

Bà Thoại cho biết thêm:

“Hôm ấy trời mưa, áo quần ướt hết nên khi chích điện vào người nó lan tỏa ra, không cháy trực tiếp vào da không có vết cháy ở da. Những người đứng ngoài nghe chích điện, la hét kinh khủng một cách rất là thương tâm. Và cái cách công an đánh như vậy là trước bao nhiêu người dân chứng kiến chứ không phải là ở tôi bịa chuyện ra.”

Chân dung anh Nguyễn Công Thoại
Ngay sau đó, phía Công an có hỗ trợ cùng gia đình đưa anh Thoại đưa đi bệnh viện An Phước để điều trị, hiện tại anh Thoại đã xuất viện và vết thương đã lành lại dần. Bà Tươi cho biết phía công an sau khi đánh anh Thoại vẫn tỏ ra thái độ không thừa nhận việc có đánh anh Thoại nên bà Tươi yêu cầu phía bác sĩ bệnh viện An Phước đưa giấy chứng nhận thương tích nhưng phía bác sĩ bệnh viện đã không đáp ứng. Bà Tươi nói:

“Trong sự việc trước khi Thoại xuất viện thì tôi có xin bác sĩ tờ giấy chứng nhận vết thương thì có một bác sĩ nói rằng luật của bệnh viện là không có trừ khi có giấy giới thiệu của công an đưa xuống thì họ mới cấp giấy chấn thương”

“Tôi nói thật với anh là gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận, chuyện gì ra chuyện đó và sẽ đến pháp luật những nơi cao hơn để chứng minh cho điều đó chứ nói những lời quá vu khống, khi Thoại đi cả xóm đều biết là Thoại lành mạnh”

Kết lời, bà Tươi nói đầu tiên bản thân mong muốn bệnh viện phải trung trực giúp cho gia đình có tờ giấy chứng nhận thương tích của anh Thoại. Phía gia đình mà ở đây là bà Tươi nói mình sẽ làm đơn khởi tố vụ việc trước pháp luật, nếu các Công an Thị trấn Ma Lâm sai thì phải chịu trách nhiệm. Bà Tươi nói phía Công an đã đánh người quá nặng./.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)