VNTB – Hà Nội: Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Trung Lĩnh bị dừng xuất cảnh

Hàn Giang (VNTB) “Tôi nghĩ họ dừng xuất cảnh là có ý đồ, tôi nghĩ họ trừng phạt đối với những người đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam hoặc những cá nhân lên tiếng, chỉ trích những sai trái của Đảng cộng sản Việt Nam, họ cho mình đối lập và trù dập để cho mình sợ, mình chùn bước trong quá trình tranh đấu chứ mình nghĩ việc tranh đấu là đúng cho quyền lợi của mọi người dân.”- Lời của nhà hoạt động Nguyễn Trung Lĩnh…
Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Trung Lĩnh (sinh ngày 19/05/1967. Cư trú: số 505-A2, ngõ 29 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị an ninh Hà Nội ra quyết định tạm dừng xuất cảnh tại sân bay Nội Bài vào ngày 30/06/2017 vừa qua, trong chuyến đi du lịch cùng với gia đình. Lý do mà phía an ninh đưa ra là do ông Lĩnh có những hoạt động dân chủ, nhân quyền, liên quan đến an quốc gia và trật tự xã hội…
Do hoạt động chính trị, tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền…
Chia sẻ với Việt Nam Thời Báo, ông Nguyễn Trung Lĩnh cho biết do lâu rồi cũng chưa đi nước ngoài, cách đây khoảng 2 năm có mua một tấm vé đi Malaysia có thông báo với phía an ninh Hà Nội trước, mục đích là để hỏi xem họ có cho đi hay không? Nhưng cuối cùng phía an ninh Hà Nội đã không cho ông Lĩnh đi. Ngày 30/06/2017 vừa qua, cả nhà ông Lĩnh gồm: ông Lĩnh, vợ và con gái có đặt mua vé đi du lịch tour Singapor- Malaysia, mua vé đi theo đoàn. Ông Lĩnh nghĩ rằng, mọi chuyện cũng bình thường bởi không liên quan đến các vấn đề khác nên ông Lĩnh không thông báo gì với an ninh Hà Nội vì nghĩ phía an ninh họ cho đi thôi. Tuy nhiên, khoảng 06 giờ sáng ngày 30/06, ông Lĩnh và vợ con ra sân bay Nội Bài thì chỉ vợ con ông Lĩnh được xuất cảnh còn ông Lĩnh thì bị an ninh không cho xuất cảnh, sau đó an ninh Hà Nội lên trao quyết định dừng xuất cảnh cho ông Lĩnh. Ông Lĩnh thuật lại:
“Đến lúc tôi ra sân bây làm thủ tục xuất cảnh thì an ninh họ kiểm tra Passport của mình trên màn hình vi tính thì họ thấy có một lệnh cấm xuất cảnh đối với những người như tôi. An ninh sân bay theo lệnh của cơ quan an ninh Hà Nội.”
“Tôi có trình bày cụ thể, có giấy tờ cá nhân đi du lịch, gia đình đi du lịch bình thường thôi chứ chẳng liên quan vấn đề chính trị-xã hội gì cả. Tôi có nói là nhờ họ nói với các sếp có thẩm quyền giải quyết xem có cho mình đi hay khộng? Sau một lúc thì họ đưa cho tôi một cái quyết định tạm dừng xuất cảnh, họ bắt tôi ký vào đó cả hai bản. Biết là như vậy họ không cho mình đi”
Vợ và con gái của ông Lĩnh đi theo đoàn được phép xuất cảnh, đúng ở khu vực chờ đợi lên máy bay nhưng thấy ông Lĩnh làm thủ tục xuất cảnh lâu quá nên vợ ông Lĩnh gọi điện thoại cho ông Lĩnh để biết tình hình nhưng an ninh sân bay đã không cho ông Lĩnh nghe điện thoại, đồng thời giật điện thoại trên tay ông Lĩnh.
“Nhưng an ninh cửa khẩu cũng không cho tôi nghe điện thoại, chiếc điện thoại tôi cầm trên tay kiểu như họ cướp đi, họ lấy đi và không trả lại cho mình, tức là cái cách hành xử của an ninh cửa khẩu là họ xem mình như một người xấu, một người phạm tội gì đấy mà khi đó tôi là một công dân bình thường chẳng vi phạm tôi gì cả, mình chỉ bị tạm dừng xuất cảnh thôi. Đáng lẽ họ phải đối xử một cách bình thường nhưng đằng này họ lại đối xử với tôi như một tội phạm, một người xấu, họ cấm này cấm kia cho thấy họ cướp quyền công dân của mình như thế là không đúng pháp luật, làm việc với tôi mà như thế là không tôn trọng quyền của người dân bình thường, rõ ràng họ sai.”
Ông Lĩnh trình bày với phía an ninh sân bay. Phía an ninh sân bay để ông Lĩnh chờ cho đến 9 giờ sáng cùng ngày thì có hai sĩ quan an ninh Hà Nội đi ô tô lên sân bay, họ vào gặp ông Lĩnh để làm việc. Làm việc với hai an ninh Hà Nội, ông Lĩnh hỏi 02 vấn đề:
“Thứ nhất là lý do gì cấm tôi đi ra nước ngoài, giải quyết như thế nào để lần sau tôi đi không bị cấm. Thứ hai là yêu cầu họ thông báo bồi hoàn tiền vé máy bay và tiền đi du lịch do tôi không được đi như thế là không phải lỗi ở tôi, tôi muốn đi nhưng tại các ông an ninh ra quyết định tôi không được đi thì các ông phải bồi hoàn cho tôi khoản tiền ấy, hoặc các ông phải nói với hãng bay trả tiền vé và tiền du lịch lại cho tôi”
Và phía an ninh Hà Nội đã trả lời 02 vấn đề mà ông Lĩnh đưa ra:
“Tôi yêu cầu 02 vấn đề như thế, họ trả lời vấn đề thứ nhất do tôi là người hoạt động chính trị, tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền trong nước nên cơ quan an ninh Hà Nội họ cấm xuất cảnh, lần sau muốn đi thì phải thông báo với họ trước để họ xem xét có cho đi hay không? Họ ra yêu cầu như thế mình cũng chẵng biết làm gì hơn, còn vấn đề tiền nong thì để mấy hôm nữa hy vọng họ thực hiện đúng việc thương thuyết, tác động đến các công ty và cơ quan chức năng để bồi hoàn tiền vé máy bay và tiền đi du lịch cho tôi.”
Kết thúc buổi làm việc với hai an ninh Hà Nội, ông Lĩnh bị tạm dừng xuất cảnh và phía an ninh Hà Nội đã dùng xe công vụ đưa ông Lĩnh từ sân bay Nội Bài về đến nhà ông Lĩnh. Thời điểm này, vợ con ông Lĩnh đã lên máy đi du lịch theo như vé đặt.
Việc bị an ninh Hà Nội ra quyết định dừng xuất cảnh, ông Nguyễn Trung Lĩnh cho đây là một hành động vì phạm quyền công dân, vi phạm nhân quyền, là cách mà chính quyền cộng sản Việt Nam trù dập những người có tiếng nói đối lập, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, gieo nỗi sợ vào tinh thần người đấu tranh. Ngoài ra, thực tại trong suy nghĩ của những an ninh, của những người trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn nặng nề tư tưởng xem những người đấu tranh là xấu.
“Tôi nghĩ họ dừng xuất cảnh là có ý đồ, tôi nghĩ họ trừng phạt đối với những người đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam hoặc những cá nhân lên tiếng, chỉ trích những sai trái của Đảng cộng sản Việt Nam, họ cho mình đối lập và trù dập để cho mình sợ, mình chùn bước trong quá trình tranh đấu chứ mình nghĩ việc tranh đấu là đúng cho quyền lợi của mọi người dân.”.
Được biết, ông Nguyễn Trung Lĩnh là người năng nổ trong các hoạt động xuống đường phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam, tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Tháng 02/2016, ông Linh nộp đơn ứng cử chức danh Đại biểu Quốc Hội tại Hà Nội. Ngoài ra từ năm 1989, ông Lĩnh là một trong số những cá nhân tiên phong trong Phong trào tranh đấu cho Tự do Dân chủ Việt Nam của Người Việt Nam tại Tiệp Khắc và Đông Âu. Người đầu tiên ở Đông Âu dịch Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra tiếng Việt và tuyên truyền. Tham gia biên tập, sáng lập viên Tạp chí chính trị Thời Mới (1990-1991)./.
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)