VNTB – Nhớ Phạm Chí Dũng

VNTB – Nhớ Phạm Chí Dũng

Phú Nhuận

(VNTB) – Với chiếc điện thoại nhỏ, mọi thứ như được thu gọn trong đó, từ bóng hình ba, từ nụ cười của mẹ, tiếng cười rôm rả của em và những lời dặn dò chưa bao giờ là đủ.

Thứ âm thanh mà người trẻ dù cho có cứng rắn đến mấy cũng cảm thấy xốn xang: “Con đã ăn gì chưa? Nhớ ăn đủ đừng lao lực quá nha con! Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe! Năm nay không có bé ở nhà ba mẹ buồn lắm. Nhớ giữ sức khỏe và cẩn thận khi ra đường nha con”.

Giờ đã là 30 Tết. Năm nay nhiều sinh viên đã không thể về quê ăn Tết vì dịch đang bùng phát ngay tại Sài Gòn. Tôi còn nhớ vào mấy năm trước, cũng trong dịp cận Tết nguyên đán, cà phê tất niên cùng ông bạn Phạm Chí Dũng, nghe anh kể nhiều hoàn cảnh sinh viên nơi mà bà xã của anh đang dạy, họ khốn khó kiếm tiền tàu xe về quê ăn Tết. Vui xuân nghĩ về người khó hơn mình. Vậy là anh thành mạnh thường quân.

Có thời gian học tập ở Đức nên anh Phạm Chí Dũng nói rằng Tết Việt Nam khác so với Tết ở bên xứ người, nếu Tết ở bên đó thì chủ yếu người dân sẽ đi chơi, còn Tết Việt Nam chú trọng nhiều hơn về văn hóa và tình cảm sum họp gia đình hơn. Bởi vậy bữa cơm đoàn viên ngày Tết Việt Nam luôn là điều gì đó thiêng liêng.

Tết Tân Sửu 2021 sẽ là một cái Tết đặc biệt khi nhiều người không thể về quê vì năm qua khó khăn, hiện giờ phòng dịch; thậm chí có người phải đón Tết trong khu cách ly…

Và với tôi, thì giờ là cái Tết thứ hai đã không thể cà phê tất niên với ông bạn Phạm Chí Dũng.

Và tôi cũng nghĩ với nếp sống lạc quan, luôn hiểu thực hành chánh niệm (mindfulness), tin rằng người bạn của tôi trong những thời khắc tiễn biệt Canh Tý, chào đón Tân Sửu, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã ra sao chăng nữa, khi Tết đến, Phạm Chí Dũng cũng như nhiều người Việt khác vẫn hướng về gia đình mình, cội nguồn của đấng sinh thành, vẫn sẻ chia và lạc quan nhìn về năm mới.

Vì thế, tôi tin ông bạn của mình ở đâu trong những ngày này, xuân thắm màu ở đó…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)