VNTB – Sự kiện 02 thuyền viên Việt Nam bị phiến quân Abu Sayyaf chặt đầu nói lên điều gì ?

Hàn Giang (VNTB) Gia đình anh Hoàng Văn Hải, một trong hai thuyền viên đi trên con tàu MV Royal 16 bị phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam đất nước Philippines hành quyết vào đêm ngày 04/07/2017 cho biết, gia đình đã cử người ra Hà Nội để chờ nhận thi thể của anh Hải nhưng hiện nay vẫn chưa có thông tin gì. Qua vụ hành quyết này, dư luận Việt Nam đánh giá như thế nào về trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ, quan tâm đến sinh mạng người dân đặc biệt là những ngư dân đánh bắt xa bờ luôn đối diện nhiều hiểm nguy và khó khăn muôn trùng…

Tổ chức Abu Sayyaf bắt giữ nhóm con tin
Gia đình có khiếu nại cũng chẳng biết làm sao
Tháng 11/2016, tàu MV Royal 16 thuộc quyền quản lý của Công ty hàng hải Hoàng Gia, trên tàu có 19 thủy thủ, chở 3,000 tấn xi-măng xuất phát từ cảng Quảng Ninh để đến Indonesia. Khi tàu MV Royal 16 cách đảo Basilan, Philippines khoảng hơn 10 hải lý thì bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf tấn công và bắt cóc đi 6 thuyền viên gồm: Thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn (Hải Phòng); đại phó 2 Đỗ Trung Hiếu (Hải Phòng); đại phó 3 Hoàng Võ (Nghệ An); thuyền viên Trần Khắc Dũng (Đắk Lắk); thuyền viên Hoàng Trung Thông (Quảng Bình) và thuyền viên Hoàng Văn Hải (Thanh Hóa).
Việt Nam Thời Báo (VNTB) được biết, đại phó 3 anh Hoàng Võ đã thoát được và hiện đang ở Việt Nam, một thuyền viên bị mất tích, 02 thuyền viên bị phiến quân Abu Sayyaf hành quyết là anh Hoàng Văn Hải và anh Hoàng Trung Thông. Như vậy, hiện phía phiến quân Abu Sayyaf còn giữ 2 thuyền viên đi trên con tày MV Royal 16.
Ngày 30/06/2017 vừa qua là hạn cuối mà phía phiến quân Abu Sayyaf đưa ra buộc gia đình các nạn nhân phải đưa tiền chuộc. Do thông tin từ báo đài Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cũng như từ công ty hàng hải Hoàng Gia đưa rất hạn chế nên dư luận Việt Nam đến nay vẫn chưa biết chính xác số tiền chuộc mà phía phiến quân Abu Sayyaf đưa ra là bao nhiêu?
VNTB liên lạc ông Hoàng Văn Tư là cha ruột của thuyền viên Hoàng Văn Hải thì được biết, ngay sau nhận được thông chính thức từ Chính phủ Việt Nam và Công ty hàng hải Hoàng Gia là anh Hải đã bị hành quyết thì gia đình đã cử thành viên ra Hà Nội để chờ nhận thi thể anh Hải đặng sớm đưa về quê an táng.
VNTB liên lạc với người em trai của anh Hải hiện đang có mặt tại Hà Nội để tìm hiểu thông tin. Anh Hải cho biết đã ra Hà Nội được mấy ngày rồi nhưng đến này vẫn chưa có thông tin gì? Hiện rất bận nên không thể trao đổi với VNTB.
“Cái này tôi cũng không rõ vì tôi đã gặp trực tiếp đâu mà biết. Tôi đang bận, để lúc nào rãnh tôi sẽ báo anh sau.”- Em trai của anh Hải nói.
Báo đài Philippines cho biết, hai thuyền viên Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông bị phiến quân Abu Sayyaf hành quyết vào đêm ngày 04/07 tại làng Banrangay Tumahubong Sumisip, Basilan, Philippines. Đại sứ quán Việt Nam tại Phlippines đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng sở tại để giúp gia đình hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa thi thể hai nạn nhân về Việt Nam.
Ông Hoàng Văn Tư xác nhận với VNTB là phía Chính phủ Việt Nam đã cùng các đoàn thể nổ lực giúp cho gia đình tại Hà Nội trong việc chờ đợi nhận thi thể anh Hải về quê.
“Có rồi. Thấy ở ngoài đó con tôi nó gọi điện về nói là Nhà nước và các đoàn thể rất là nổ lực, tích cực để đưa thi thể con tôi về Việt Nam”
VNTB cũng có đặt câu hỏi với ông Tư về trách nhiệm của Công ty hàng hải Hoàng Gia trước cái chết của hai thuyền viên. Ông Tư chia sẻ, khi có thông tin bị bắt cóc thì gia đình có liên lạc với phía Công ty hàng hải Hoàng Gia để hỏi cách giúp đỡ. Phía Công ty hàng hải nói với gia đình ông Tư là hãy tin tưởng, để họ làm việc nhưng rồi 08 tháng qua gia đình chờ đợi và rồi nhận kết quả là anh Hải bị hành quyết. Gia đình đã khó khăn giờ thêm đau khổ, có khiếu nại thì anh Hải cũng không sống lại nên ông Tư nói chẳng biết có nên khiếu nại với Công ty hàng hải Hoàng Gia hay không? Ông Tư nói:
“Bây giờ cũng chẳng biết làm sao, có khiếu nại cũng chẳng biết làm sao cả. Bây giờ chúng tôi nhờ công ty họ đem xác con về chứ cũng chẳng biết khiếu nại gì. Nhà nông nghiệp, chúng tôi ở nông thôn chúng tôi chẳng hiểu sao cả”
Cuộc sống của những ngư dân Việt Nam đặc biệt là những ngư dân đánh bắt xa bờ luôn đối diện với hiểm nguy, bị quân đội các nước trong vùng tranh chấp và cướp bắt bớ, bắn chết là chuyện diễn ra quá nhiều đối với ngư dân Việt Nam. Anh Long, một ngư dân đánh bắt xa bờ hiện đang sinh sống tại Quảng Ngãi chia sẻ với VNTB về điều này.
“Vấn đề khó khăn nhất là đi ra ngoài đó làm ăn thì bị Trung Quốc, Indonesia hoặc là Philippines gì đó họ ngăn chặn, mấy hồi có khi nó không bắn chứ bữa nay nó thấy là nó bắn chìm thuyền. Mình ra thì lấn về phía mình chứ gần giáp giới là nguy hiểm.”
Trở lại vụ việc 02 thuyền viên Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông bị hành quyết, như lời của ông Tư thì Công ty hàng hải Hoàng Gia đã không thể cứu được thì trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam trong mấy tháng qua đã làm những công việc gì để cứu giúp các thuyền viên gặp nạn cũng như gia đình các nạn nhân?
Món tiền chuộc mà phía phiến quân Abu Sayyaf đưa ra là bao nhiêu thì giờ cũng chẳng thể nào cứu sống được anh Hải và anh Thông nhưng đằng sau đó vẫn còn những thuyền viên hiện đang còn bị bắt giữ.
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng chia sẻ với VNTB, qua vụ hai thuyền viên bị hành quyết đã cho thấy mặc dù đã có lên tiếng phản đối hành vi tàn ác của phía phiến quân Abu Sayyaf nhưng vẫn cho thấy Chính phủ Việt Nam quá kém trong việc bảo vệ sinh mạng công dân Việt Nam. Ông Nghĩa nói:
“Qua vụ hai thuyền viên bị chặt đầu ta thấy, thứ nhất; chính quyền Việt Nam ban đầu không trực tiếp thông tin đến gia đình của người bị nạn mà gia đình của người bị nạn nhận được thông tin qua công ty hai người này làm thuê tức là công ty Hoàng Gia ở Hải Phòng, thứ hai là; về số tiền, Chính phủ Việt Nam đã không có khả năng tự giải thoát cho công dân mình mà còn không liên hệ với bọn bắt cóc để thương lượng, mặc cả số tiền chuộc. Điều này chứng tỏ chính quyền Việt Nam quá kémq trong việc quan tâm đến sinh mạng người dân Việt Nam. Điều này không phải là bây giờ mà ngay từ ngày xưa cũng đã thế rồi chứ không phải chỉ vụ hai thuyền viên bị chặt đầu mà ta mới biết.”
Kết thúc cuộc trao đổi với VNTB, ông Hoàng Văn Tư cho biết từ khi anh Hoàng Văn Hải bị bắt cóc, gia đình sống trong cảnh lo lắng, đau khổ rất nhiều.
“Nói thật với anh thì nhà làm ruộng, hai ông bà làm ruộng, con còn đi học. Hai ông bà cũng có mấy sào ruộng để đi làm ruộng, lúc nào khuây khỏa thì thôi. Lúc nào về nhà cũng nghĩ về con, thấy con người ta đám cưới đám đình mình cũng không dám đến, mình khổ không nói ra.”
Ông Tư cho biết thêm, giờ gia đình cũng không biết mong dư luận khắp nơi giúp đỡ ra sao bởi anh Hải đã chết. Tuổi càng già ông bà Tư càng suy nghĩ về con rồi hoàn cảnh hiện tại cũng phải chịu số phận chứ chẳng biết kêu ai bây giờ.
Phiến quân Abu Sayyaf vẫn còn gieo rắc sự tàn ác, vẫn còn nắm trong tay những sinh mạng công dân Việt Nam. Việc cứu thoát được những công dân này hay là nhận thêm cái chết là câu trả lời hiện đang chính yếu thuộc về phía Chính phủ Việt Nam./.
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)