VNTB – Toà và Chó

VNTB – Toà và Chó

Trần Thế Kỷ

 

1️⃣. Mấy người bạn trò chuyện :

– Trước Quốc Hội , Chánh án Nguyễn Hoà Bình nói : “Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội”.

– Cha này trọng cung hơn trọng chứng .

– Tới giờ này Nguyễn Hoà Bình vẫn thây kệ các chi tiết quan trọng mà cơ quan điều tra đã bỏ qua .

– Đúng vậy , còn nhớ vụ ông Thanh Chấn : Ông ấy khai chính xác vị trí nạn nhân , ông ấy thừa nhận lý do giết nạn nhân nhưng rốt cuộc ông ấy bị oan !

– Ai còn lạ gì chuyện bức cung . Ông Huỳnh Văn Nén cởi áo giữa toà để chứng minh bị bức cung nhưng toà đâu có chịu .

– Nguyễn Hoà Binh chỉ khéo giả vờ ngây thơ : Không có tội thì sao phải nhận .

– Đúng là khéo giả vờ . Ông ta mà rơi vào hoàn cảnh của ông Chấn , ông Nén thì mới tỉnh ra .

– Nói thẳng ra , trọng cung hơn trọng chứng là sai với tư pháp hiện đại .

– Đúng vậy . cái thớt dính đầy máu đem vất đi rồi lại bảo không ảnh hưởng đến vụ án thì đích thị là đồ chó má .

– Nguyễn Hoà Bình mà nghe bị chửi là “đồ chó má” thì thế nào cũng gân cổ sủa gâu gâu  cho mà xem !

 

2️⃣. Anh Năm bảo anh Tư :

– Đài VOA đưa tin : Đại sứ quán Mỹ tại VN quan tâm vụ Đồng Tâm sau khi Công an ra kết luận điều tra .

– Liệu ĐSQ Mỹ có tin vào kết luận điều tra của CA không ?

– Chắc là không . CA Hà Nội bắn chết cụ Kình mà lại nắm quyền điều tra thì làm sao khách quan cho được .

– Tại sao ĐSQ Mỹ không mở cuộc điều tra độc lập về vụ Đồng Tâm ?

– Cậu hỏi tớ , tớ biết hỏi ai ?

– Chẳng lẽ trước vụ đàn áp đẫm máu của CA đối với Đồng Tâm mà ĐSQ Mỹ chỉ biết quan tâm và quan ngại ?

– Thì hồi nào tới giờ ĐSQ Mỹ vẫn vậy . Thế mới đáng quan tâm và quan ngại !

 

3️⃣. Mấy người bạn trò chuyện :

– Giá điện cao không bình thường , dân than thở .

– Chịu không được thì cứ đi kiện EVN .

– Kiện ông này khác gì con kiến kiện củ khoai .

– Tin vui : Thủ tướng Phúc vừa yêu cầu EVN làm rõ hoá đơn tiền điện của người dân tăng cao bất thường .

– Vậy là bác Thủ hói hết chỉ đạo giá lợn , giá xăng rồi bây giờ lại chỉ đạo giá điện .

– Bác ấy lo cho dân như thế thì tóc làm sao mọc được .

– Mà chẳng cần bác ấy phải lo lắng làm gì , chỉ cần cho cạnh tranh sòng phẳng thì giá cả ổn ngay .

– Đúng vậy , đằng này cứ độc quyền điện lực thì trách gì .

– Ai độc quyền ?

– Thì Nhà nước chứ ai .

– Nhà nước là ai ?

– Thì lại là bác Phúc !

 

4️⃣. Mấy người bạn trò chuyện :

– Mỹ : Nữ sinh viên trường cao đẳng Laney tên Phuc Bui phản đối sau khi bị giảng viên đề nghị đổi tên sang tiếng Anh .

– Sao lại phản đối ? Giảng viên đó có lý khi đề nghị như thế vì cái tên Phuc Bui phát âm trong tiếng Anh giống như là để chửi người mang tên đó .

– Nhập gia tuỳ tục . Ở VN , cái tên Phuc Bui không có vấn đề gì nhưng trong tiếng Anh thì lại có vấn đề . Giảng viên đó rõ là có ý tốt cho cô này .

– Có lẽ cô ta nghĩ rằng tên Phuc Bui là do cha mẹ đặt nên yêu quí nó , không muốn đổi thay .

– Nói đi nói lại , đây chỉ là chuyện nhỏ . Cô sinh viên đó thích thì đổi , không thích thì thôi , không việc gì phải ầm ĩ .

– Theo tớ , giảng viên này là người thẳng thắn . Khổ nỗi , ở đời nhiều khi thẳng thắn lại bị hiểu lầm .

– Bác Thủ tướng Phúc nhà mình mà đọc tin này thì hẳn là nhột lắm !

 

5️⃣. Mấy anh em trò chuyện:

– Công an TP.HCM : 59 gương CSGT không nhận hối lộ 21 triệu đồng.

– Nhiều thế cơ à?

– Gương sáng là đây .

– Biết có sáng hay không . 21 triệu chia đều cho 59 anh , trung bình mỗi anh 350 ngàn . Chỉ bấy nhiêu thì mấy anh chê là phải rồi .

– Hàng ngàn CSGT mà chỉ 59 anh không nhận hối lộ thì đâu có nhiều .

– Đúng vậy . Ngoài 59 anh này ra thì còn lại chắc đều nhận hối lộ !

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)