VNTB – Truyện cười: Chuyện lùm xùm

VNTB – Truyện cười: Chuyện lùm xùm

Trần Thế Kỷ

 

1️⃣Mấy người bạn trò chuyện:

– Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền từ thiện, cán bộ thôn đến từng nhà thu lại.

– Có chuyện đó ư?

– Đúng vậy . UBND huyện Quảng Trạch ( Quảng Bình ) xác nhận việc này và đã yêu cầu cán bộ thôn Ngọa Cương trả lại tiền cho dân .

– Cán bộ thôn này bảo rằng trước đó đã bàn bạc với dân và đưa ra quyết định thu lại toàn bộ để chia đều .

– Có thật là đã bàn bạc với dân không ? Đã bàn bạc sao dân còn bức xúc ?

– Trước khi phát , Thủy Tiên đã có danh sách của địa phương rồi . Sao địa phương không nói ngay lúc đó ? Đợi Thủy Tiên đi khỏi thì thu lại , e có điều không minh bạch nếu không nói là mờ ám .

– Cán bộ nói thu lại để chia đều nhưng chia đều cho ai thì cán bộ không nói .

– Liệu Trưởng thôn có đủ quyền lực để thu lại tiền của dân không ?

– Từ vụ vận động người dân viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 16 ngàn tỷ thì không gì là không thể .

– Biết thế nào cũng có chuyện lùm xùm mà . Thủy Tiên giao số tiền 150 tỷ cho MTTQ là hết lùm xùm !

 

2️⃣Vụ sạt lở xảy ra hôm 28/10/2020 đã san phẳng nóc Ông Đề với 11 hộ dân ở xã Trà Leng , huyện Nam Trà My , Quảng Nam . Cảnh tang thương làm mọi người bàng hoàng Chúng ta cùng đọc lại một bài viết đăng năm 2019 của báo Phụ Nữ Online , tựa là  “ Hạ sát tan nát rừng cổ thụ ở Trà Leng – Quảng Nam” :

PNO – Theo nguồn tin của người dân địa phương , ngày 24/4 , PV đã trực tiếp tìm đến nơi để chứng kiến cảnh rừng tự nhiên bị tàn phá .

Từ cầu sông Leng , chúng tôi bỏ lại xe máy ven đường , men theo con đường mòn còn dấu vết mới của việc kéo gỗ đi sâu vào rừng già .

Theo người dân địa phương , tình trạng khai thác gỗ đã diễn ra một khoảng thời gian rất dài . Các đối tượng lâm tặc men theo lòng hồ sông Tranh , lên tới sông Leng rồi luồn sâu vào cánh rừng .

Tuy nhiên , lực lượng kiểm lâm cho biết không nắm được tình hình …”

Rừng bị phá tan nát trong một thời gian rất dài mà kiểm lâm cứ bảo không biết gì . Bây giờ sạt lở kinh hoàng , gây đau thương vô hạn thì mới biết chăng ?!

 

3️⃣Anh Năm bảo anh Tư :

– Báo Người Lao Động ngày 1/11/2020 có bài : “ Nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang bị tấn công tại nhà riêng” . Đi kèm tin là bức hình ngôi nhà của nạn nhân .

– Nhiều báo khác cũng đăng tin như thế ,

– Đúng vậy . Theo bài viết , ông Hoàng Văn Trường , nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang phải nhập viện để cấp cứu vì bị chém vào vùng cổ bởi một người đàn ông đeo khẩu trang , mặc áo khoác đen , đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu .

– Hẳn là bạn đọc cực lực lên án hành vi tấn công vị cựu đầy tớ nhân dân của hung thủ .

– Không phải vậy . Sau đây là các comment của bạn đọc báo NLĐ :

“ Nhà to”

“ Nhà ông Bí thư đẹp quá !”

“ Nhà Bí thư hoành tráng quá !”

“ Nhà đẹp thật”

“ Nhà hoành tráng giống như ở khu quý tộc Hollywood”

…..

– Sao kỳ zậy ?!

 

4️⃣Anh Năm bảo anh Tư :

– Tiếng Việt rất phong phú .

– Đúng vậy . Họp QH , Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói : “ Mưa lũ lịch sử ở miền Trung là do trời đổ nước chứ không phải mưa” .

– Trời mưa và trời đổ nước thì khác nhau chỗ nào ?

– Khác chứ . Nói “ trời mưa” thì tầm thường quá . Nói “ trời đổ nước” thì văn vẻ hơn nhiều .

– Văn hay như thế thì bác Hà nên chuyển sang làm Bộ trưởng GD thay cho bác Nhạ .

– Chắc họp QH buồn ngủ quá nên bác Hà muốn giúp vui cho các vị đại biểu .

– Người dân cần thấy hành động cụ thể thay vì những lời giải thích vòng vo , ngớ ngẩn .

– Khổ cái là nhiều quan xứ ta nói hay hơn làm .

– May mà bác Trần Hồng Hà chưa nói : “ Mưa lũ lịch sử ở miền Trung là do trời tè “ !

 

5️⃣. Mấy người bạn trò chuyện :

– Báo cáo trước Quốc Hội , Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nói : “ Chưa phát hiện kết án oan sai” .

– Nói thế thì trên cả tuyệt vời .

– Vụ Hồ Duy Hải mà bác ta còn phán đúng người đúng tội thì lấy đâu ra án oan .

– Ngày nào bác này còn ngồi ghế chánh án thì án nào mà chẳng là đúng .

– Án oan chưa biết có hay không , chứ việc bác ta ngồi sai ghế thì chắc hẳn là đúng rồi.

– Có lẽ ông chánh án này sợ rằng nhận là xử oan thì khác nào tự tát vào mặt mình.

– Chắc vậy. Nghĩ cho cùng, hạng như cha này đáng bị ăn mấy cái tát!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)