VNTB – Truyện cười: Lệnh truy nã

VNTB – Truyện cười: Lệnh truy nã

Trần Thế Kỷ

 

 

1️⃣. Mấy người bạn trò chuyện :

– Iran phát lệnh bắt giữ TT Trump vì vụ giết tướng Soleimani .

– Vậy là phen này ông Trump phải lo sốt vó . Iran mà tóm được thì thế nào cũng cho đầu ông ấy vào dây thòng lọng .

– Tóm cái con khỉ . Iran làm đếch gì mà đòi tóm ông Trump .

– Sao lại không ? Iran đã nhờ đến Interpol .

– Interpol đâu có khùng dữ vậy .

– Không ngờ dân Iran có máu tiếu lâm đến thế .

– Có người bảo ông Trump khùng nhưng té ra mấy ông lãnh tụ Iran còn khùng hơn.

– Rốt cục , chuyện Iran đòi bắt ông Trump chỉ là chuyện cắn không được nên sủa cho đỡ tức !

 

2️⃣Anh Tư bảo anh Năm :

– Cụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước nhà mình năm nay đã 76 cái xuân xanh .

– 76 thì đã sao . Ông Trump 74, ông Biden 78 kia kìa .

– Nhưng mấy ông Mẽo này sức còn sung, trong khi bác Trọng nhà mình chân đi không vững, sắp toi đến nơi .

– Ừ nhỉ . Vậy mà có bà cử tri ở Hà Nội lại “ mong muốn ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ” .

– Bà này quá ác . Bác Trọng già rồi, nên cho bác ấy nghỉ ngơi, sao nỡ muốn bác ấy tiếp tục gánh nợ nước ?

– Có lẽ cử tri này yêu bác Trọng quá mà thôi . Tình yêu thường làm người ta mù quáng .

– Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau .

– Theo tớ, bà này chỉ là hạng cò mồi .

– Tớ cũng nghĩ vậy . Đây chỉ là trò tuyên truyền cũ rích, dọn đường cho ông Trọng ở lại mà thôi .

– Trong số những cử tri muốn bác Trọng tiếp tục tại vị, hẳn là có cả 39 vị đã yên giấc trong thùng xe container !

 

3️⃣Anh Năm bảo anh Tư :

– Bác Thủ hói phán : Không tăng giá điện, giảm giá nước sạch để kiểm soát lạm phát .

– Thiết nghĩ, làm Thủ tướng thì chỉ nên đề ra chính sách vĩ mô, không nên chỉ đạo các ngành phải làm thế này, phải làm thế kia .

– Âý vậy mà dù Thủ tướng có chỉ đạo nhưng giá điện, giá lợn, giá nước vẫn tăng .

– Lại chuyện trên bảo, dưới đếch thèm nghe .

– Vậy là cấp dưới coi bác Thủ chả là cái bù lon gì .

– Nghe ông Thủ hói phán vậy, có khi ông EVN , ông Thuỷ cục lại bảo dân lên tivi mà mua điện, mua nước giá rẻ .

– Cứ mỗi lần giá điện, nước …tăng thì Thủ tướng lại chỉ đạo , khác nào một bên thụi còn một bên xoa .

– Và dù Thủ tướng có xoa vuốt thế nào thì rốt cục thằng dân mặt vẫn sưng vù !

 

4️⃣Mấy người bạn trò chuyện :

– Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được đề xuất khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích chông Covid – 19 .

– Vô lý, nên trao huân chương này cho các thầy thuốc trực tiếp phòng chống dịch .

– Ông Nguyễn Khắc Mai, cựu Trưởng ban Dân vận Trung ương, nói rằng việc lấy ý kiến dân về việc tặng huân chương cho ông Chung chỉ là trò dối trá .

– Tớ cũng nghĩ thế .

– Ông Mai cho rằng nói là lấy ý kiến dân nhưng thực ra chỉ là ý kiến của vài cử tri được chọn sẵn .

– Đây là trò cũ rích .

– Ông Mai cũng rất chí lý khi nói rằng thà ông Chung làm cho tử tế, để lại tiếng thơm trong lòng dân . Điều đó bằng vạn cái huân chương .

– Qúa đúng, quá đúng . Mà thôi, nếu Nhà nước có nổi hứng trao cái huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Chung thì hãy cố đợi khi nào tóm được ông chủ Nhật Cường thì có trao cũng chưa muộn !

 

5️⃣. Mấy người bạn trò chuyện :

– Ông Hùng Ba, đại sứ TQ ở VN nói : “ Đường sắt Cát Linh – Hà Đông là biểu trưng cho tình hữu nghị Việt – Trung.

– Cứ nhìn cái đường sắt này là đủ biết tình hữu nghị Việt – Trung ra làm sao rồi.

– Hữu nghị kiểu gì mà nay vòi tiền, mai lại vòi tiền.

– Cái đường sắt ngắn củn mà cả chục năm làm chưa xong .

– Có khi ông đại sứ này nói mỉa cũng nên chứ đâu phải là không biết gì về cái đường sắt thổ tả đó .

– Có lẽ ông ấy muốn nói là tình hữu nghị Việt – Trung chỉ là đồ thổ tả .

– Châc vậy . Mà thôi, cái đường sắt đó làm hoài không xong có khi lại hay vì nhờ vậy mà bà con ta mới có chuyện để tám hoài không dứt :

                               Tình chỉ đẹp những khi còn nham nhở

                                Đời mất vui khi đường đã làm xong !

  

*Nhại thơ Hồ Dzếnh

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)