VNTB – Truyện cười: Ngựa phi đường xa

VNTB – Truyện cười: Ngựa phi đường xa

Trần Thế Kỷ 

 

 

1️⃣. Mấy người bạn trò chuyện:

– Có nhiều ý kiến cho rằng đội kỵ binh không phù hợp với hoàn cảnh VN.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Điều kiện khí hậu, môi trường, giao thông…không ủng hộ sự ra đời của đội kỵ binh.

– Nhưng bác Thủ  có vẻ ủng hộ dữ lắm.

– Liệu ông ấy có còn ủng hộ nữa không khi mà trong lễ ra mắt, lũ ngựa đã ị mấy đống ngay trước mặt các quan chức Nhà nước.

– May mà lũ ngựa chỉ ị dưới đường…

– Đây là chuyện học đòi nước khác trong khi điều kiện không phù hợp và chi phí dành cho lũ ngựa không hề rẻ.

– Riêng tớ nhiệt liệt ủng hộ đội kỵ binh.

– Tại sao?

– Vì nhờ vậy mà từ nay mỗi lần thăm lăng Bác sẽ được hít hà mùi cứt ngựa!

 

2️⃣. Mấy người bạn trò chuyện:

– Ông Thủ hói thỉnh thoảng lại nổ cái đùng.

– Đúng vậy , lần này ông ấy nói : “Nếu cái cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về VN”.

– Nói thế mà không sợ làm ông Trump “rã rời chân tay”.

– Có vẻ ông Thủ hói chóng quên vụ 39 xác chết trong xe container.

– Ông ấy muốn nhại câu nói của nghệ sĩ Trần Văn Trạch: “Nếu cái cột đèn biết đi thì nó cũng đi”. Có điều ông ấy nhại dở quá.

– Đúng là quá dở vì cho tới giờ này, 45 năm sau cái ngày “giải phóng miền Nam”, vẫn có hàng vạn , hạng triệu người Việt muốn bỏ nước ra đi.

– Đường đường là Thủ tướng mà lại phát ngôn như một thằng trẻ trâu.

– Đừng nghe những gì Phúc nói mà hãy nhìn kỹ những gì Phúc làm.

– Đúng vậy . Trong khi nổ về cái cột điện thì dường như ông Thủ hói quên rằng ông ta đang có con ở Mỹ, có villa to đùng ở Mỹ.

– Đúng là nổ bậy mà không biết ngượng.

– Thôi , thông cảm cho ông ấy. Có lẽ ông ấy hít nhằm cứt ngựa của đám kỵ binh nên đầu óc chập cheng!

 

3️⃣. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bộ trưởng Tài nguyên –  Môi trường Trần Hồng Hà nói sẽ thu phí rác sinh hoạt theo kilogram.

– Đỉnh cao trí tệ là đây.

– Lại thêm một kẻ chập cheng.

– Hết ông Thủ hói nói cột điện Mỹ về VN, giờ lại tới ông Bộ trưởng đề xuất rất nực cười.

– Một đề xuất khó khả thi.

– Phải nói là không khả thi mới đúng.

– Đúng vậy . Chẳng lẽ công nhân thu gom rác phải kè kè đem theo cân?

– Và chẳng lẽ người dân phải đứng canh xe rác để xem có bị cân sai không?

– Ông Bộ trưởng nói thế khác nào khuyến khích dân quăng rác ra đường. Chắc ông ấy tưởng dân ta ý thức cao lắm.

– Thế mới biết chẳng phải tự nhiên mà cái Bộ Tài nguyên –  Môi trường cứ bị dân thích gọi là Bộ Tài Môi!

 

4️⃣. Anh Năm bảo anh Tư:

– Có ý kiến cho rằng chính quyền VN đang bị nhà thầu TQ “bắt làm con tin”.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Có ai ngờ chỉ có một dự án đường sắt dài 13 km mà lại chậm trễ 10 năm.

– Ông Thủ tướng Phúc nói rằng cố gắng trước Đại hội Đảng , tàu đường sắt có thể chạy được thì…may mắn.

– Nói như vậy thì hoá ra đến ông Thủ tướng cũng không có khả năng đối phó với nhà thầu TQ.

– Đúng vậy. Điều này khiến người dân nghi ngờ có điều gì đó “không bình thường” trong vụ này.

– Được biết, nhà thầu TQ không chỉ vòi thêm 50 triệu đô la để chạy thử tàu  mà còn vòi thêm 85 triệu đô la nữa . Có lẽ đó chưa phải là những vòi vĩnh cuối cùng.

– Vậy là một anh thầu quèn của TQ cũng có thể bóp cổ chính quyền CSVN.

– Đúng vậy. Bóp, bóp nữa cho tới khi cái chính quyền này phải thét lên: “Tớ không thở được!”

 

5️⃣. Thấy bác Thủ hói có vẻ vội vã, Năm Sài Gòn bèn hỏi:

– Bác Thủ đi đâu vậy?

– Ra phi trường.

– Ra phi trường làm gì?
– Ra đón cây cột điện bên Mỹ về.

– Cột điện mà cũng biết đi ư?

– Biết chứ. Cột điện ma dê ở Mỹ toàn đồ xịn, ô tô ma tíc, chứ đâu lèo như cột điện VN.

Lát sau , Năm Sài Gòn thấy bác Thủ về , chân đi cà nhắc.

– Bác Thủ làm sao vậy ? Năm Sài Gòn thắc mắc.

– Tớ bị cột điện của Mỹ đè gãy chân .

Bác Thủ đáp. Năm Sài Gòn cười hô hố:

-Cột điện ma dê ở Mỹ đúng là xịn, ô tô ma tíc!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)