VNTB – Ủng hộ Bộ Chính trị: kiên quyết loại bỏ kẻ xu nịnh*

VNTB – Ủng hộ Bộ Chính trị: kiên quyết loại bỏ kẻ xu nịnh*

Lm.Đaminh Hương Quất

 

(VNTB) – Liệu ‘Nịnh Hót’ Còn Tót Ngôi Cao !

 

  1. Một anh chàng chớm trung niên, vào Nhà xứ…

Dáng hơi gầy, áo cài nút sát cổ…

Giọng âm điệu the thé…

Tay cầm túi xốp mỏng, thấy rõ túi đựng quần áo…

Tớ ra: – Chào anh, có việc gì không ?

– Thưa cha đây là ơn cao trọng hơn tất cả các ơn (nghe bắt đầu thấy mất cảm tình). Nghe cha là người nhân ái hay thương người (câu rõ nịnh này, tớ khó chịu ra mặt)…

– Stop ! Anh không cần nhiều lời. Tóm lại, anh vào đây xin tiền đúng không ?

– Dạ. Con ở tận Cà Mau, lên Lâm đồng làm được hai buổi thì hết việc…

– Tôi hiểu. Tớ xen ngang và ngắt câu mở lời có vẻ sắp khơi mào để vào khai thác mỏ than vô tận….

– Thế này… Anh vừa nói đây là ơn cao trọng hơn tất cả các ơn… Tôi xin không nhận ơn này nhé, nhường cho người khác nhé.

Và nói toạc: – Kiểu vào tôi ban ơn như anh ở đây có đầy, lừa đảo cũng đầy nhé.

Tôi quay gót vào Nhà xứ, bỏ anh chơ vơ…

Dẫu sao họ đã vào đây, nghĩ cũng thương thương… dù khó chịu trước kiểu nói xông hương. Tớ lấy ít chục ngàn đồng ra gởi anh.

Khi đưa anh tiền, tớ chân tình:

– Tôi nói anh đừng buồn nhé. Anh bỏ ngay thái độ phát ngôn nịnh hót đi. Với những người đàng hoàng, bình thường nghe rất bực đấy…

Và xin lỗi đang bận, ngưng tiếp…. Tớ quay vào nhà, không muốn nghe anh nói gì thêm nữa.

 

  1. Trong môi trường ‘đồng chí’ ngày nay, cứ trên bề mặt tuyên truyền, xem ra họ rất dị rất ghét nghe nịnh hót- bởi nó cho thấy rõ trí xảo tâm gian, đến độ Bộ Nội vụ còn đề nghị luật hóa ‘Cấm Nịnh’.

Đặc biệt, xem ra bác Tổng- Tịch thuộc bậc cao niên đáng kính không ưa loại nịnh này, cũng như loại tham quyền cố vị… Nếu không lầm, bác từng có những lời phê phán, lên án nặng loại người này…

Thế mà…

Mới đây, một quan rất to thuộc trung ương, nói về bác Tổng- Tịch nghe rõ ‘nịnh thối’, thằng con nít nghe qua cũng biết nịnh.

‘Đồng chí’ nịnh thế này: ‘Trường hợp đặc biệt về tuổi như Tổng bí thư là hạnh phúc của Đảng, dân tộc’[1]. Ý ủng hộ, khuyến khích bác Tổng- Tịch ngồi yên vị thêm nhiệm kỳ nữa…

Gọi ‘nịnh thối’ ở chỗ này: Bác cả Tổng -Tịch đáng kính tuổi đã cao sức yếu, mới lâm trọng bệnh, đi còn tênh tênh như người đang bình phục sau cơn đột quỵ (VTV chiếu công khai trong cuộc tiếp ‘đồng chí’ nước ngoài nào đó)… Nghĩa là bác cả rất cần yên nghỉ dưỡng già, nhất là sau giai đoạn đắp lò, đốt lò đầy gian nan vất vả, giữa bốn bề thù địch- thập diện mai phục- trực tấn công… Đấy là chưa muốn nói, bác cả rất ghét và tuyên bố loại bỏ thẳng những ai có tham vọng quyền lực…

Thế mà lão quan lớn kia không am tường thời sự dám phả ra thứ ngôn ngữ … tạt thẳng vào mặt bác !… Suy tư đến mức này, thì kẻ phát ngôn nịnh kia thuộc loại… bất kính, rất láo…

Tớ đang lo, đúng hơn là đang mừng và hy vọng con đường quan lộ của hạng quan nịnh thối trên chắc chắn lụi bại, nếu không muốn nói sẽ dẫn vào Lò…

Tớ dám nghĩ điều trên, có lý luận của người Bắc kỳ (khoe: tớ là dân Bắc kỳ chính gốc).

Một người bình thường như tớ, đã rất khó chịu khi nghe nịnh thối, phương chi một người cao niên đáng kính, tuổi cao đức trọng như bác Tổng- Tịch, mà có người còn tôn vinh bác xem ra không ngoa mấy: ‘người đốt lò vĩ đại’, là người ‘thế thiên hành đạo’… thì không thể chấp- không thể chấp nhận nhận loại người… ‘nịnh thối’.

Nhất là trước ngưỡng cửa đại hội 13, bác Tổng -Tịch đang phất cao, phất mạnh ngọn cờ chọn người đạo đức.

(Người đạo đức, dù ở mức ‘gắng làm người tử tế’ không có chuyện nịnh hót, rất ghét sự giả dối).

Nhất là, mới đây Bộ chính trị mới công báo xem ra ‘máu’ lắm đối với kẻ nịnh hót và tớ ủng hộ hai tay hai chân về chỉ thị: ‘Kiên quyết không giới thiệu người xu nịnh làm ĐBQH, HĐND’[2]

Nếu bác Tổng Tịch vẫn để loại nịnh hót thấy rõ mồn một yên vị ghế cao… thì tớ phải đánh giá lại hình ảnh bác Tổng- Tịch.

Bác có phải ‘thế thiên hành đạo’… !?

Hay đơn giản là ‘đại nghịch bất đạo’ ?

 

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

________________

Ghi chú:

[1] .https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/truong-hop-dac-biet-ve-tuoi-nhu-tong-bi-thu-la-hanh-phuc-cua-dang-dan-toc-644243.html

[2] . https://zingnews.vn/bo-chinh-tri-kien-quyet-khong-gioi-thieu-nguoi-xu-ninh-lam-dbqh-hdnd-post1098181.html?fbclid=IwAR3Vikx1DalJ5cWLnE75VXR2qr7DzqzLwj9s_yKrGXIUW4YU_oRQLpGDji0

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (10)
  • comment-avatar
    Tran Hoat 4 years

    Phải đưa ra chỉ thị”kiên quyết không giới thiệu người xu nịnh ……..”thì đúng là phải lắc đầu

  • comment-avatar
    Dieu Hong Nguyen 4 years

    Trong Tiêu chuẩn nào cho biết người xu nịnh?

  • comment-avatar
    LeMao Mac 4 years

    ai mà ca ngợi Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm…là thành “các thế lực thù địch” nha!…

  • comment-avatar
    Nguyễn Xuyên 4 years

    Ai có năng khiếu nịnh trên hoạnh dưới thì rất phù hợp với thể chế độc đảng này

  • comment-avatar
    Quan Vu 4 years

    Rất cảm tính và thiếu lý trí bởi chánh trị , quyền lực luôn đồng hành với thủ đoạn và sự lừa bịp dù trong bất kỳ hình thái xã hội nào , mua chuộc, nịnh bợ .. chuyện bịnh thường thằng nào làm to không thích nịnh bợ

  • comment-avatar
    Tam Luong Hong 4 years

    Xu nịnh nó có từ ngàn xưa . Mà ai cũng khoái nịnh, mới có kẻ nịnh . Bởi vậy mới tồn tại , đến ngày nay . Lắm khi kẻ nịnh lên được đến tột đỉnh của vinh quang và thế là con nịnh lại tiếp tục sinh sôi nảy nở ..

    • comment-avatar

      Ở chốn quan trường đa số là có nịnh ngọt ,có rất ít quan không nịnh là quan giỏi,nhưng loại quan này thường ngậm miệng cho dù quan lớn có làm sai !

  • comment-avatar
    MạcThai Lâm 4 years

    Ko có xu nịnh làm chi có quan
    Có quan ắt có xu nịnh

  • comment-avatar
    Tin Cao Ly 4 years

    Sao biết được ai là kẻ xu nịnh!?

  • comment-avatar
    Meššenger Việt Nam 4 years

    Bài viết hay, chửi từ thằng nịnh cho tới thẳng bị nịnh, mà hình như add cũng là dân nịnh có trình