![]() |
Ảnh: Trung Quốc đang ráo riết xây dựng ở đảo Gạc Ma-Thuộc quần đảo Trường Sa |
Nguyễn Thiện Nhân
* Tác giả gửi bài cho VNTB
Quốc gia bị nạn
Nhân tài Việt Nam không thiếu, người tài VN đi đến nước nào sinh sống cũng thành công. Tiếc thay, Việt Nam lại bị chảy máu chất xám, nguyên khí quốc gia rơi rụng, lụi tàn. Có 12 trong tổng số 13 quán quân Olympia VN không về nước! Việt Nam ngậm ngùi nhìn Campuchia đang chế tạo xe hơi đẹp mắt, giá rẻ. Hai người nông dân VN không có đất dụng võ ở VN, đành sang Campuchia cống hiến, sửa chữa và cải tiến xe bọc thép, được Vương quốc Campuchia trao huân chương Đại tướng quân.
Quân đội VN có đến 489 tướng! Ông Phùng Quang Thanh đề nghị phong thêm tướng để anh em khỏi “tâm tư”. Họ chia chác hư danh như thế đấy!
Báo Dân Trí vừa cho biết: Việt Nam, một quốc gia đang bị nạn tham nhũng tác oai, tác quái. Ở các dự án ODA, dự án có vốn đầu tư với nước ngoài, các vụ tham nhũng đều do nước ngoài phát hiện mà tiêu biểu là tuyến Đại lộ Đông – Tây, Dự án đường sắt trên cao và mới đây nhất là vụ một công ty dược phẩm Mỹ chấp nhận bị phạt vì hối lộ, Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ.
Ngân sách đang thâm thủng nặng nề, nợ công đáng báo động, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, nợ xấu cao ngất ngưởng, môi trường ô nhiễm, rừng xanh bị tàn phá, các thành phố lớn bị ngập lụt trong mưa…
Lạm quyền xảy ra trong bộ máy công quyền nghiêm trọng. Công án dùng nhục hình, bức cung mức độ ngày càng nghiêm trọng, nhiều cái chết oan ức sau khi bị công an bắt giữ…
Quan chức nói dối, xảo ngôn, ngụy biện chẳng ngại mồm. Đạo đức xã hội xuống cấp, những vụ án vô nhân tính ngày càng nhiều.
Quốc gia gây nạn
Trung Quốc đang là một mối nguy hại đe dọa Việt Nam:
+ Trung Quốc xây dựng thành phố hoành tráng ở Hoàng Sa; lập vùng phòng không trên biển VN; đang xây dựng sân bay, cầu cảng trên đảo Gạc Ma; chiếm và biến đảo Chữ Thập thành đảo lớn nhất ở Trường Sa…
+ Thực phẩm độc hại cùng những hóa chất xử lý ôi thối, kích thích tăng trọng gia súc gia cầm, kích thích rau quả tăng trưởng xuất xứ từ Trung Quốc đã đến con số báo động. Việt Nam đã trở thành một trong những nước có bệnh ung thư cao nhất thế giới.
+ Hàng hóa TQ kém chất lượng tràn lan khắp VN.
+ Thương lái TQ thực hiện nhiều phi vụ mờ ám như thu mua lá cây, rể cây…theo kiểu tận diệt nhằm phá hoại môi trường và nền nông nghiệp VN.
+ Người ta phát hiện rất nhiều lao động TQ không phép có mặt ở các công trường, nhà máy tại VN.
+ Việt Nam thâm hụt cán cân thương mại nặng nề từ Trung Quốc, năm 2013 nhập siêu từ Trung Quốc đã lên đến 23 tỷ USD.
+ Hàng chục nghìn hecta đất rừng đã bị các chủ người TQ thuê, đặc biệt là rừng biên giới.
+ Mới đây, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp phép dự án khu nghỉ dưỡng cho một công ty Trung quốc trên núi Hải Vân, đây là vị trí vô cùng trọng yếu, có thể chia cắt đất nước khi xảy ra chiến tranh! Nó nằm ngay mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển), coi như bao trùm cả hòn Sơn Trà con cách đó không xa. Khu vực này chính là “yết hầu” của vịnh Đà Nẵng với núi Hải Vân và bán đảo Sơn Trà tạo thành hình cánh cung trấn giữ phía Bắc và phía Đông Bắc. Mà vịnh Đà Nẵng là một trong những khu vực cực kỳ trọng yếu trên dọc tuyến biển Việt Nam.
Nhà kinh tế Phạm Chi Lan phản ánh:
“Hầu hết các dự án Việt Nam đưa ra đấu thầu thường rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc, trong các công trình lớn thì phải đến 90% là rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc, gây ra rất nhiều hệ lụy, trước hết, nó tước đoạt đi những cơ hội của các công ty Việt Nam, tranh việc làm của các công ty Việt Nam.
Thường họ bỏ thầu với giá thấp để thắng thầu, nhưng khi họ thắng thầu rồi họ tìm cách trì hoãn và đội giá lên, nhiều công trình khi chào ban đầu thì thấp hơn nhưng trên thực tế khi thực hiện thì cao vọt hơn hẳn, cao hơn cả những nhà thầu của các nước phương Tây có công nghệ, thiết bị hiện đại hơn.
Hơn nữa, họ thường làm kéo dài tiến độ, càng kéo dài, càng gây tổn thất cho Việt Nam về nhiều mặt, làm cho Việt Nam mất đơn mất kép. Sau khi công trình đã hoàn thành rồi Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào họ như bảo dưỡng, vật liệu thay thế.”
Việt Nam đang chìm trong nguy khốn, dân chúng bất an. Vì sao nên nỗi? Kêu trời không thấu!
Ai, vì ai?