BBC

Ý đánh bại Tây Ban Nha để đi tiếp vào vòng tám đội trong khi Iceland bất ngờ thắng Anh để gặp chủ nhà Pháp tại vòng tứ kết.
Bản lĩnh Ý

Ý có một màn trình diễn đầy cảm hứng và một chiến thuật bậc thầy để tiễn Tây Ban Nha về nước, chấm dứt giấc mơ giành chức vô địch Euro lần thứ ba liên tiếp của những chú Bò tót.

Hai cầu thủ cánh Mattia de Sciglio và Alessandro Florenzi được huần luyện viên sử dụng rất hoafnharo trong sơ đồ 3-5-2, liên tục tấn công khiến Tây Ban Nha vất vả chống đỡ.
Tuy nhiên, bàn thắng lại đến từ hậu vệ Chiellini, người có pha đá bồi cận thành ở phút 33, sau khi De Gea xuất sắc đỡ cút sút phạt trực tiếp của Eder, cú sút mà hàng rào đội Tây Ban Nha như đang mơ ngủ, bỏ trống một khoảng rất lớn cho tiền đạo Ý thoải mái tung ra pha dứt điểm.

Tiền đạo của Southampton Graziano Pelle là người ấn định tỉ số 2-0 ở những phút bù giờ, vô-lê từ cự li gần, khoảng 6 mét.
Tỉ số có lẽ còn đậm hơn nếu David De Gea không xuất sắc cản phá hàng loạt pha dứt điểm của đối phương. Riêng trong hiệp một, thủ môn của Manchester United đã từ chối ba cơ hội ăn bàn rõ nét của các cầu thủ áo xanh.
Ý thi đấu với sự tập trung cao độ và quyết tâm cao, ẩn chứa ý đồ trả đũa lại trận thua 4-0 trong trận chung kết vào năm 2012.

Tây Ban Nha cũng vài cơ hội có thể thành bàn của Ramos, Iniesta và rõ nhất là pha đối đầu của Pique vào cuối trận, nhưng tất cả các cơ hội này đều bị Buffon cản phá được.
Một lần nữa, Conte đã chỉ đạo đúng và áp dụng chiến thuật hợp lý để vô hiệu hóa lối đá của Tây Ban Nha. hàng phòng ngự kỷ luật và chơi ăn ý, cộng với hàng tiền vệ năm người lên công về thủ nhịp nhàng đã không cho các cầu thủ Tây Ban Nha có khoảng trống cũng như khả năng tiếp cận khu vực cấm địa của Ý trong phần lớn thời gian trận đấu.
Thế hệ vàng của Tây Ban Nha có vẻ như đã hết thời nhưng điều quan trọng nhất trong trận này là sự chắc chắn đã giành chiến thắng. Và Ý cho thấy họ là một đội chơi chắc chắn và rất kỷ luật.
Anh bị loại khỏi Euro 2016

Tưởng chừng có trận thắng dễ dàng trước đội Iceland và có lợi thế dẫn bàn ngay từ phút thứ tư sau pha 11m, Anh đã thua ngược đội bóng nhỏ của một đất nước chỉ có 330.000 dân, với tỉ số 2-1.

Iceland chứng tỏ được bản lĩnh khi vẫn thi đấu kiên cường và không cho thấy sự nao núng dù bị thủng lưới từ sớm. Trong vòng 15 phút, đội bóng áo xanh đã gỡ hòa và kết liễu Tam Sư một cách gọn gàng.
Kể từ phú thứ 18, Anh liên tục tấn công để tìm cách gỡ hòa nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc và lối chơi quyết tâm của Iceland.
Huấn luyện viên Roy Hodgson và các học trò bế tắc hoàn toàn trước một Iceland lì lợm và đầy thể lực.

Nếu như các trận đấu trước, hàng tiền đạo là mối lo, theo như lời chuyên gia bóng đá Alan Shearer, thì ở trận này, hàng phòng ngự đã bộc lộ tất cả mọi điểm yếu, đúng như nhận định từ khi giải đấu còn chưa diễn ra.

Bộ đôi trung vệ thi đấu không chắc chắn, cộng thêm lỗi của thủ môn Joe Hart trong bàn thua thứ hai khiến Anh phải từ giã giải đấu tại vòng 16 đội, sau vòng bảg cũng không mấy thành công.
Bình luận viên Lee Dixon và Ian Wright nói “các cầu thủ Anh không biết họ đang thi đấu theo chiến thuật gì và sơ đồ nào” và nói trong trận đấu hơn nay, “đội Iceland chơi hay hơn hẳn” còn các cầu thủ Anh, ngược lại “rất kém cỏi”.
Huấn luyện viên Roy Hodgson đã từ chức ngay tại cuộc họp báo sau trận đấu.