Việt Nam Thời Báo

Bản tin Nhân Quyền (từ ngày 6/4 – 12/4/2015)

Dân Luận tổng hợp
Bản tin Nhân Quyền tuần qua, từ ngày 6/4 đến 12/4/2015, gồm có những tin đáng chú ý sau:
Một nghi phạm tử vong tại trụ sở Công an huyện?

Nguyễn Đức Duân tử vong tại trụ sở công an xã ngày 8/4/2015

Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Duân, sinh năm 1982, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Anh Duân bị bắt vì đã tham gia vào một vụ ẩu đả gây thương tích hồi truốc Tết Nguyên Đán.
Sau đó, công an huyện Khoái Châu đã gởi giấy mời yêu cầu anh Duân lên trụ sở công an làm việc vào ngày 16/3. Khi anh Duân lên làm việc theo giấy mời thì bị giam giữ luôn mà không thông báo gì cho gia đình.
Đến trưa ngày 8/4/2015, gia đình nhận được thông tin rằng anh Duân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Khoái Châu. Khi người nhà đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo anh Duân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Phía công an cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.
Một số người đấu tranh làm việc với công an về “Dư luận viên”
Sáng ngày 6/4 có 5 nhà hoạt động đã lên đồn công an quận Hoàn Kiếm để làm việc về vấn đề “Dư luận viên phá rối tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma” hồi 14/3/2015 vừa qua.
Những người lên làm việc với công an bao gồm: Nguyễn Thị Phương Lan (Lan Le), Lê Nguyên Hoàng (Le Hoang), Nguyễn Thanh Hà (Hà Thanh), Mai Tuyết Thanh (Mai Thanh), bà Phạm Thị Dung Mỹ (Lê Hiền Đức), Nguyễn Chí Tuyến (Anh Chí).
Anh Lê Hoàng đã cho CTV Dân Luận biết quá trình làm việc với công an xoay quanh vấn đề là làm rõ vấn đề Dư luận viên phá rối tưởng niệm: Anh Hoàng đã cung cấp cho công an Hoàn Kiếm những hình ảnh bằng chứng anh in ra về những người Dư luận viên này. Buổi làm việc diễn ra khá nhẹ nhàng và anh đã ra về sau vài giờ làm việc.
Công an không hứa hẹn gì cả mà chỉ nói sẽ tiếp tục điều tra.
Sau đó, vào hai ngày 9 và 10/4/2015, anh Trương Dũng đã bị cưỡng bức bắt ép làm việc tại công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Được biết, ông Dũng đã có giấy triệu tập lần 4 của công an Hoàn Kiếm về việc “Có mặt ngày 14/3 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, chứng kiến những người mặc áo DLV” nhưng ông đã từ chối làm việc.
Ba ngàn công nhân Long An đình công ngày 8/4/2015



Sáng ngày 8/4/2015, hơn 3000 công nhân công ty SHINSUNG VINA ở xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An tiếp tục đình công, bỏ việc ra về. Toàn bộ công nhân đã ra về lúc 9h30 sau khi không đồng ý với bà Tổng Giám đốc công ty về lương, thưởng, chấm công, chế độ khác… Ngoài ra, nhiều công nhân còn phát hiện công ty đóng bảo hiểm chậm trễ, hoặc chưa đóng bảo hiểm đầy đủ cho công nhân.
Việc đình công kéo dài đã một tuần, từ ngày 31/3 đến 3/4 là đình công phản đối luật BHXH mới, 4/4 đến nay (8/4) là đình công phản đối công ty chèn ép công nhân trong việc tính lương, thưởng, chấm công, chế độ khác… và đóng BHXH không đầy đủ cho công nhân.
Ông Thào Quán Mua – Một TNLT người H’Mông vừa được mãn hạn tù

Ông Thào Quán Mua vừa được mãn hạn tù

Ngày 13/4, Một người dân tộc H’Mông là ông Thào Quán Mua vừa được mãn hạn tù. Ông bị kết án 18 tháng tù giam theo điều 258 BLHS.
Ông bị bắt vào ngày 12.10.2013 và kết án vì đã theo đạo Dương Văn Mình. Chính quyền Việt Nam không thừa nhận đạo Dương Văn Mình là một tôn giáo mà cho rằng đây là một tổ chức bất hợp pháp, thường xuyên tập trung nhiều người để xây dựng nhà tang lễ.
Công an tấn công người khiếu kiện ngay trong trụ sở tiếp dân



Theo thông tin từ Fb Dũng Mai cho biết, sáng ngày 7/4/2015 tại trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thì Nhậm Hà Đông công an và cán bộ đánh đập dân oan tại phòng tiếp dân. Tin cho biết công an đã bắt một người dân oan lên xe và đưa đi đâu không rõ.
Cùng ngày, anh Trịnh Bá Phương, dân oan Dương Nội cho biết: “Vào hồi 14h ngày 7-4-2015 khi làm việc với ban tiếp dân toà án tối cao côn đồ đã xông vào phòng cùng với gần 10 viên công an. Hắn đã đe dọa giết tôi. Ông công an Phạm Văn Quyết là nhân chứng”.
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa được trao giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền 2015

Blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

Ngày 10/4/2015, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa được tổ chức Civil Rights Defenders (CRD) trao giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền 2015. Giải Nhân quyền của Civil Rights Defenders được trao hàng năm cho những nhà hoạt động nhân quyền khắp thế giới, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người thứ ba, đồng thời là người châu Á đầu tiên được nhận giải này.
Được biết CRD là một tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Điển có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền ở cấp độ toàn cầu, tập trung vào những điểm đen của thế giới như Trung Á, Đông Nam Á, Tây Balkans, Đông Âu và Châu Phi. Tiền thân của CRD là Ủy ban Helsinki của Thụy Điển, được thành lập thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm lan tỏa các giá trị nhân quyền phổ quát ra khắp thế giới.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo