Việt Nam Thời Báo

VNTB – Đạn bọc đường: quan chức cộng sản dễ dụ vậy sao?

Dân Trần

 

(VNTB) – Nói theo cách của công an thì “cán bộ cơ sở” chẳng khác nào những đứa trẻ, chẳng biết phân biệt đâu là đạn, đâu là đường, ai cho gì cũng liếm, cũng nuốt.

 

Công an vừa công bố kết luận điều tra trong đại án Phúc Sơn. Trong 41 bị can của vụ án có 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi gồm: ông Phạm Văn Vọng và bà Hoàng Thị Thúy Lan, đều là cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Ngô Đức Vượng, ông Nguyễn Doãn Khánh, cùng từng là cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Cùng nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Riêng tỉnh Vĩnh Phúc, các quan chức ở đây đã ôm khoảng tiền hối lộ lên tới cả trăm tỷ đồng. Nhận hối lộ nhiều nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hối lộ 47,9 tỷ đồng; cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận hối lộ 49,8 tỷ đồng. Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD; Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD; Hoàng Văn Nhiệm, Phó giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc nhận 1,45 tỷ đồng;  Chu Quốc Hải, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD.

Đọc sơ qua danh sách các cán bộ cộng sản nhúng chàm trong vụ này thì chỉ thấy toàn sếp lớn. Thậm chí nhiều người còn nằm trong Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh. Chưa kể, cả 5 bí thư tỉnh này đều là Uỷ viên Trung ương Đảng, một số người con kiêm nhiệm luôn chức Đại biểu Quốc hội. Những người chắc chắn đều trình độ “cao cấp lý luận chính trị”, thuộc nằm lòng “đạo đức cách mạng”, luôn noi theo sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chí Minh, thường xuyên thuyết giảng về chủ trương đường lối chính sách của đảng.

Vậy hoá ra những người chống tham nhũng lại là những kẻ tham nhũng nhiều nhất, những kẻ đi rao dạy đạo đức cách mạng thì lại là những người không có đạo đức. Hay cái gọi là “đạo đức cách mạng” kia vốn có bản chất là dối trá, lưu manh? Nếu những đảng viên hàng đầu, những người noi theo sự nghiệp Hồ Chí Minh mà như vậy, thì Hồ Chí Minh là người như thế nào? Trơ trẽn, dối trá, lừa đảo, ăn uống vui vẻ trên xương máu đồng bào như vậy rồi lại ép người dân phải tin tưởng, thương yêu sao?

Một điểm đáng lưu ý trong kết luận điều tra này nữa là: theo đánh giá của Bộ Công an thì vụ án xảy ra tại Phúc Sơn là loại tội phạm mới với thủ đoạn lợi dụng quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao, quyền hạn lớn để gây tác động, ảnh hưởng đến cán bộ cơ sở nhằm trục lợi. Cán bộ cơ sở bị tấn công bằng “đạn bọc đường” mà không phát hiện ra nên mất sức đề kháng. (1)

Nói theo cách của công an thì cán bộ cơ sở chẳng khác nào những đứa trẻ, chẳng biết phân biệt đâu là đạn, đâu là đường, ai cho gì cũng liếm, cũng nuốt. Cán bộ như vậy thì làm sao lo cho dân cho nước? Nay chỉ là hối lộ của các doanh nghiệp, còn nếu kẻ thù, giặc ngoại xâm lo lót, xì cho mấy viên kẹo rồi chẳng lẽ bán dân bán nước luôn sao?

Mà công an dùng từ “cán bộ cơ sở” cũng là đang đánh lận con đen. Như đã nói ở trên, các cán bộ cấp tỉnh trong vụ này hầu như đều có ghế trong Trung ương Đảng, Quốc hội… Không thể nói là “cấp cơ sở” được. Mà cho dù là cấp cơ sở, cấp xã, cấp huyện, thì cũng đều đã trưởng thành, có mấy chục năm tuổi đảng chứ không phải trẻ con mới lớn. Ông bà nào cũng đều được đảng CSVN đào tạo bài bản, thấm nhuần đạo đức cách mạng.

Và nên nhớ, đây chỉ là những vụ án bị lộ do đấu đá phe phái. Những cán bộ này thua cuộc nên mới vào tù, còn phe thắng cuộc thì vẫn rất đông và rất mạnh, câu hỏi đặt ra là phe đó có biết phân biệt đạn và đường không? Chắc phải đợi một phe khác lên rồi mới lộ ra thêm…

 

___________________

Tham khảo:

(1) https://vnexpress.net/5-cuu-bi-thu-tinh-uy-bi-de-nghi-truy-to-trong-vu-an-phuc-son-4862323.html?utm_source=facebook&utm_medium=fanpage_VnE&utm_term=bgr&utm_campaign=tienngo

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Bà Nguyễn Phương Hằng có dám lên án cường quyền?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Tại sao Đảng che giấu nguyên nhân cơ bản của tham nhũng

Do Van Tien

Phát ngôn Tổng bí thư: Ai là… bình?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo