Ê chề du khách Việt mất tích tại Hàn Quốc

19 người đã được tìm thấy trong số 56 du khách Việt biến không tăm hơi tại đảo Jeju, Hàn Quốc. 
Đảo Jeju – nơi 56 người Việt đi du lịch rồi “biến mất”

Ba người trong số này được tìm thấy khi đang làm việc cho một xưởng người Hàn trên đảo. Sứ quán Việt Nam cho biết một số người thú nhận được trả thù lao từ 1.000 – 2.000 USD để… đi du lịch đến hòn đảo này.

Sứ quán Việt Nam cho biết đây không phải là lần đầu tiên có người Việt đi bằng visa du lịch qua đây rồi ở lại tìm việc làm, tuy nhiên số lượng lần này là quá lớn. Chuyện cũng thường, lỗ nhỏ không bịt thì thành lỗ lớn. Ở đời có câu “lỗ nhỏ đắm thuyền”, có khi chỉ vậy, chớ khinh suất.
Suy cho cùng, những người tha hương chui lủi kiếm miếng ăn tuy đáng giận nhưng cũng đáng thương. Việc họ làm, họ sẽ trả giá. Nhưng cái giá không chỉ là tiền phạt. Cái giá phải trả còn là sự tai tiếng, tai tiếng cho người Việt, lao động Việt.
Tai tiếng đó không chỉ do những người Việt, lao động Việt kém ý thức làm ra, mà còn do chính những ông lớn trong lĩnh vực xuất khẩu lao động “gầy dựng” nên.
Kiểu làm ăn chụp giật của những đơn vị này đã làm Việt Nam ngày càng mất thị trường, lao động chất lượng thấp và đồng lương người lao động kiếm được chưa tương xứng. Vì vậy mới có chuyện làm chui, đi lậu. Chưa kể nạn tiền thế chân và tiền “cò” lao động đã ăn hết một phần.
Cái giá phải trả không của riêng ai. Nó là của chung, với một tên chung: ê chề!

Theo Tuổi Trẻ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)