Trịnh Kim Tiến
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cùng hai con của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong một lần phản kháng chính quyền.
Trên thế giới xưa nay vẫn lên án các phần tử Hitler, IS vì những hành vi khủng bố, dã man của họ đối với loài người. Nay tôi xin chia sẻ với mọi người về chân dung những kẻ khủng bố khác trên đất nước chúng tôi, người mẹ già sau bản án 10 năm vô tội của con gái mình đang phải đối diện với điều gì?
Ngay sau phiên xử kết tội người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, nhiều số điện thoại lạ trong đó có số 0120 4876-356 đã gọi đến số máy của mẹ chị là cô Nguyễn Thị Tuyết Lan để chửi bới, nhục mạ và hả hê với bản án. Tại thời điểm này cô Lan chưa công khai số điện thoại của mình, vậy những kẻ đang ra sức tra tấn tinh thần của một bà già đang đau đớn vì xa con này là ai???
Chúng có thể là lũ mà Ban Tuyên Giáo gọi là dư luận viên hoặc lũ trẻ trâu được bảo kê bởi chính quyền và làm việc cho họ. Để tìm hiểu về cái gọi là dư luận viên ở Việt Nam không khó, vì chính quyền cũng đã từng công khai điều này trên truyền thông. Những thành phần này có thể làm những gì họ thích ví dụ như vụ Phan Hùng cùng đồng bọn lao vào nhà riêng đánh phụ nữ rồi sau đó đăng clip lên mạng ở Sài Gòn. Chúng như những con điếm được bảo kê nên chẳng sợ ai và cũng chẳng cần biết luật, chúng được cung cấp tất tần tật thông tin về những người mà an ninh coi là “phản động”.
Chúng có thể chính là an ninh tỉnh Khánh Hoà, những kẻ cay cú vì sự liên cường và mạnh mẽ của người mẹ già sau phiên toà phi nhân tính.
Chúng chẳng khác Hitler, IS bởi màn tra tấn tinh thần ghê tởm đối với bà của 2 đứa cháu nhỏ côi cút trong lúc này. Thậm chí còn đáng ghê sợ hơn vì khi Hitler và IS công khai tội ác thì những kẻ này lại thực hiện sự khủng bố của mình trong bóng tối, trong âm thầm.
Và bởi vì chúng sợ ánh sáng của sự thật nên mẹ của người nữ tù dân quyền quyết định công khai số điện thoại của mình ngay sau đó. Số điện thoại của cô 0986691463. Dù có giấu kín thì chúng vẫn biết rõ mà thôi, ngay bây giờ cô quyết định đương đầu với lũ quỷ dữ.