Việt Nam Thời Báo

VNTB – Mỹ Trung bất túc: làm chư hầu Trung Cộng thì khó làm bạn với Mỹ

Dân Trần

 

(VNTB) – Một bên được coi là anh em tốt, láng giềng gần, đồng chí cùng chung vận mệnh… Còn một bên bị coi là đế quốc xâm lược. Vậy thì đã quá rõ!

 

Mỹ trung bất túc vốn có nghĩa là “tốt đẹp nhưng có chỗ chưa hoàn hảo”, dân nhậu thì thường ví tới những cuộc vui “có rượu mà không có thịt”. Còn tín đồ túc cầu thì hay đùa rằng Mỹ và Trung Quốc không thể cùng đá banh chung.

Nếu mượn câu này để giải nghĩa cho tình hình chính trị gần đây thì có thể hiểu là đã tới lúc phải chọn phe, Mỹ hoặc là Trung, chứ không thể đu dây. Trong bối cảnh hiện nay của CSVN thì lại càng phù hợp.

Lấy sự kiện kỷ niệm 30/4 năm nay làm minh chứng. Đúng theo thông tin rò rỉ, đã không có đại diện ngoại giao nào của Mỹ tới dự lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng của CSVN. Chỉ có đại diện đảng Cộng sản Mỹ tới, nhưng đó không phải là quan chức trong chính quyền Trump, không có ý nghĩa đại diện ngoại giao.

Thông điệp từ phía Mỹ đã rất rõ ràng, rằng muốn chơi với Mỹ thì Việt Nam phải từ bỏ chiến lược đu dây, không được làm “trạm trung chuyển” để giúp Trung Quốc tuồn hàng vào Mỹ. Còn nếu đã chấp nhận làm thuộc địa cho Trung Cộng thì sẽ không có cơ hội được làm bạn với Mỹ.

Và, phản ứng của phía CSVN cũng rất rõ ràng: mời Tập Cận Bình qua, ký 45 thoả thuận có lợi cho Trung Cộng, cho hải quân tuần tra biển chung với Trung Cộng, mời quân đội 3 nước bị Mỹ đánh thuế cao nhất là Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng tới diễu hành thị uy trước toà Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn.

Chưa kể, khách khứa dự lễ (ngồi trên hàng đại biểu) cũng toàn những nước coi Mỹ là kẻ thù: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu cấp cao Lào; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và đoàn đại biểu Campuchia; Phó chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa và đoàn đại biểu Cuba; Phó chủ tịch Hạ viện Belarus Ipatau Vadzim và đoàn đại biểu Belarus; Bộ trưởng Bộ các vấn đề quân nhân xuất ngũ Bùi Kim Giai và đoàn đại biểu Trung Quốc.

Vậy tức là CSVN đã trả lời Mỹ rồi. Một bên thì được coi là anh em tốt, láng giềng gần, đồng chí cùng chung vận mệnh… Còn một bên thì bị coi là đế quốc xâm lược. Ngay trong lời tuyên truyền cũng đã quá rõ rồi.

Dẫu biết rằng, Trung Cộng cũng không tốt đẹp gì, luôn có âm mưu thôn tính, cài bẫy Việt Nam. Nhưng với CSVN thì Trung Cộng là cứu cánh duy nhất khi có chiến sự xảy ra. Mà chiến sự bây giờ chính là chiến tranh thương mại. Mỹ thì xa, mà khác biệt ý thức hệ, còn Trung Cộng thì sát bên, mà lại còn là đồng chí. Theo Mỹ thì mất đảng, còn dựa vào Trung Cộng thì có thể mất nước, nhưng vẫn bảo vệ được chế độ CSVN.

Sẽ có người cho rằng “Mỹ Trung bất túc” là không đúng, vì thật ra họ cũng đang đá chung một trận banh: thuế quan. Nhưng nếu nói đang đá chung một trận banh với nhau thì ai là trọng tài? Chẳng lẽ Việt Nam? Còn nhớ năm 2019, khi Trump và Kim Jong Un sang Hà Nội đàm phán, Việt Nam đã tự nhận là “trung tâm hoà giải xung đột quốc tế”. Nhưng thật ra đó là mạo nhận, vì lúc đó họ chọn Việt Nam là điểm đến, chứ Việt Nam đâu có quyền chủ động mời ai!

Bây giờ cũng vậy, thông điệp của chính quyền Trump là Việt Nam phải chọn, chứ không có chuyện Việt Nam đứng ở giữa làm trọng tài! Một nước bị coi là thuộc địa, phải cầu xin để được giảm thuế mà làm trọng tài hoà giải kiểu gì?

Theo dự tính thì tháng 5 này, Tô Lâm sẽ đi Mỹ để vuốt ve xin được giảm thuế. Nhưng với những động thái trong tháng 4 vừa qua thì khó lòng mà lừa được chính quyền Mỹ.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Nghề báo cộng sản: bưng bô còn bị bỏ đói

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Phải chăng họ chỉ lo việc vuốt đuôi

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Nhân quyền ở Việt Nam từ góc nhìn dân dã

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo