Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thơ: Tiếng chim đêm

[ad_1]

Nguyễn Đức Tiến

Đêm
lạnh buốt
chìm trong tiếng xe
Cộn rộn.

-Ai ngô nóng đê…Ai ngô nóng đê…
Quẩn quanh ngõ phố.

Khuya…
Tiếng xe
chốc chốc
cồn cào thút vào lỗ đêm
-Ai ngô nóng đê…Ai ngô nóng đê
Quay về!
Bừng tỉnh lứa đôi
Nồng cháy ái ân khúc khích.
Những con bạc đĩ điếm ma cô
Thất vọng
Phát rồ
Ngủ lịm.
Cái nhăn trán mưu mô chính khách
oải mình lấy sức ngày mai.
Sau cuộc vật vã mưu sinh thành bại
Lảm nhảm nói mơ phì ngáy khò khè.
Trên mái nhà con mèo cái đi hoang gào đực
Con chuột già lịch khịch về hang
Đứa bé nhà ai khóc thét
Ngọn gió mê cũng bớt xạc xào.
-Ai ngô nóng đê…Ai ngô nóng đê…
Quẩn quanh tiếng chim
cào nát ngực đêm
Đứt
Nối
Nhỏ dần
Bỏng rát
Còn mấy bắp nhũn mềm lăn lóc
Về …Hay chút nữa đêm nay.
Con nhắc
Vợ mòn mắt đợi.

-Người bán dong ơi…Người bán ngô ơi!
Sao người không ở quê lo cuốc bẫm cày sâu đồng xa ruộng cạn.
Thánh thót mồ hôi vét mương xếp ải
Dập dìu lúa chín màu thắm ngô khoai
Đánh giậm thôn Đông chiều bán chợ Đoài.
Thả lưới đắp bờ chặn mưa úp cá
Ruột bầu râu tôm đói no cũng bữa…
Nhép trà rít thuốc phả khói trôngđèn
Mùa vụ được thua nói cười ha hả
Nựng con
Ôm vợ
Nào thiếu thứ gì.
Vì sao thế nhỉ…Là vì thế ư?
-Ruộng mật đồng xôi cá tươi cơm mới
Sầm sập ào ào sân gôn bức hiếp
Đuổi cả người chết ra khỏi nghĩa trang
Chúa cùng con Chiên bao đời cũng mặc.
Khi tặc đất cần:
-Nhà thờ phải phắn!
Tan tác thành chim bay vào thành phố
Kêu thương lối ngõ tai hóng cầu may…

-Ai ngô nóng đê…
Hun hút đường về
Con lăn ra ngủ
Vợ ngồi chờ cửa
Đêm mòn tiếng rao…

“Mai sau dù có bao giờ”
TIẾNG CHIM ĐÊM ấy muôn hồn dân oan!

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Thưởng thức vài bức “chân dung 99 nhà văn đương đại” của Nguyễn Khôi

Phan Thanh Hung

VNTB – Thơ vụt hiện trong phòng thẩm vấn

Phan Thanh Hung

VNTB – Tự mừng

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo