Việt Nam Thời Báo

‘Tín nhiệm cao’ thấp nhất, ‘tín nhiệm thấp’ cao nhất: Mâu thuẫn nội bộ Quảng Trị? *

Giám đốc Công an Quảng Trị: ‘Tín nhiệm cao’ thấp nhất, ‘tín nhiệm thấp’ cao nhất


(TNO) Chiều 9.12, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ông Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, có số phiếu ‘tín nhiệm thấp’ cao nhất (15/48) và cũng là người có số phiếu ‘tín nhiệm cao’ thấp nhất (16/48).

Ông Nguyễn Đức Chính, người cách đây khoảng 20 ngày vừa được HĐND tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được miễn lấy phiếu tín nhiệm.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Lê Bá Nguyên, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị, có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 46/48 phiếu. Ông Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là 15/48 phiếu và cũng là người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất 16/48.
* Cuối buổi chiều ngày 9.12, HĐND tỉnh Lâm Đồng (kỳ họp thứ 12, khóa 8) đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 11 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu ra. Kỳ họp này có 65/72 đại biểu HĐND tiến hành bỏ phiếu (vắng 7 đại biểu).
Kết quả, ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, là người có phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất 38/65 phiếu và cũng là người có phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất, với 2 phiếu. 
Người có phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh với 62 phiếu (3 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp).

Nguyễn Phúc – Gia Bình
Thanh Niên
——————————
Xem lại:

Thiếu tướng Lê Công Dung – người không “chịu” ngồi “bàn giấy“

Thiếu tướng Lê Công Dung tiếp xúc cử tri với đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở vùng Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hiếm khi tên tuổi của ông xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, không phải vì không có thành tích, mà ông quan niệm rằng, với trọng trách đang đảm nhận thì “làm được từng ấy việc đã thấm gì”.

    Năm năm đảm đương chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (QT), với những vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, Thiếu tướng Lê Công Dung ít khi ngồi bàn giấy chỉ đạo mà thường trực tiếp về hiện trường để xử lý. Công việc bộn bề là thế, nhưng đối với đồng bào ở miền núi hay những người có đạo trên địa bàn tỉnh, ông luôn dành thời gian lắng nghe những trăn trở, kiến nghị của bà con.

    Giải quyết vụ việc phức tạp bằng đối thoại
    Hình dung về một Giám đốc Công an tỉnh, tôi chột dạ nghĩ ngay đến vẻ mặt nghiêm nghị, “khô và cứng” như đá, nhưng gặp Thiếu tướng Lê Công Dung rồi mới vỡ lẽ ông rất phúc hậu và gần gũi. Khi được hỏi, Thiếu tướng không kể nhiều về những vụ án đình đám như ma túy, “xã hội đen” Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá được những năm gần đây mà chỉ say sưa với những chuyến về địa phương để vận động, đối thoại cùng nhân dân, tháo gỡ vướng mắc.
    Khi Thiếu tướng Dung đang là Trưởng phòng PA38 Công an tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn xảy ra một vụ lộn xộn. Đó là năm 2006, do một số cán bộ ngành văn hóa ở tỉnh về xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nghiên cứu và có ý định đem pho tượng Nguyễn Ư Dĩ (dân làng xem như vị thần) đi nơi khác, vì thế, cả ngàn người dân kéo ra vây đánh khiến tình hình rất căng thẳng. Công an huyện Triệu Phong về giải quyết nhưng do không khôn khéo nên đã bị người dân đánh, bắt làm con tin.
    Nhận được thông tin trên, Thiếu tướng Dung trực tiếp đến hiện trường để vận động và giải thích cho người dân hiểu, đồng thời khẳng định, ai sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. “Bà con không am hiểu pháp luật, lại bức xúc mới dẫn đến việc cả ngàn người tụ tập, hành hung người thực thi công vụ. Vì thế mình phải thuyết phục, giải thích cho bà con thỏa mãn, lúc đó đám đông mới giải tán và thả con tin”, Thiếu tướng Dung kể lại.
    Công tác nhiều năm trong ngành, nên Thiếu tướng Dung đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những vụ việc phức tạp như trên. Vì vậy, ở những điểm nóng hay vụ án lớn, đều có sự hiện diện của ông. Năm 2011, vì bức xúc việc khai thác titan làm ảnh hưởng đến đời sống, giữa chính quyền và nhân dân ở xã Hải Khê, huyện Hải Lăng xảy ra mâu thuẫn. Vì thế, hàng trăm người dân đã bắt trói Phó công an xã rồi giam ở đình làng. Lần này, lại đích thân Thiếu tướng Dung leo lên chiếc xe Uoát về thẳng miền biển Hải Khê. Xác định vụ việc nghiêm trọng, lợi dụng tình hình mất ổn định, một số đối tượng xấu kích động người dân, nên cấp dưới của Thiếu tướng Dung lo lắng nếu ông có mặt tại hiện trường sẽ nguy hiểm, nhưng ông vẫn kiên quyết lên đường. Rồi với tài vận động khôn khéo và uy tín của người đứng đầu ngành công an tỉnh nhà, một lần nữa ông lấy được lòng tin của người dân và xử lý êm thấm vụ việc.
    Chủ trì cuộc họp báo về nguyên nhân 3 trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine tại BVĐK huyện Hướng Hóa.  
    Tiếng vỗ tay của đồng bào và người có đạo
    Tôi còn nhớ rõ đợt tiếp xúc cử tri cách đây mấy năm ở huyện miền núi Hướng Hóa, sau lời phát biểu của Thiếu tướng Lê Công Dung, cả hội trường – phần đông là người đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở vùng Lìa – đứng dậy, vỗ tay đầy phấn khởi. Chuyện là trước đó, ở tuyến đường vào vùng Lìa thường xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông và trấn lột. Những giáo viên vùng cao và người dân rất ngại ra đường vào thời gian buổi tối. Ở lần tiếp xúc xử tri năm trước, Thiếu tướng Dung nghe phản ánh của bà con, thế là ông cho quân kết hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn truy xét, chẳng bao lâu trật tự trên tuyến đường được lập lại đúng như lời hứa.
    Từ lần đó, bà con đồng bào thêm tin tưởng và quý mến Thiếu tướng Dung hơn. Ông Hồ Pả Nun – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa) – cho biết: “Mỗi lần gặp Thiếu tướng Dung đi tiếp xúc cử tri, tôi thường đại diện đồng bào trình bày những khó khăn đang gặp phải về chính sách, xã hội. Lần nào, Thiếu tướng cũng lắng nghe và quan tâm giúp đỡ nên bà con cảm động lắm”. Ngoài chức vụ Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Lê Công Dung còn là Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn huyện miền núi biên giới Hướng Hóa – nơi phần đông là đồng bào Vân Kiều, Pa Cô sinh sống. Đây là khu vực biên giới giáp với nước bạn Lào nên ông thường xuyên dành thời gian về với đồng bào, tìm hiểu khó khăn để kiến nghị lên cấp trên giải quyết. Vì thế, những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự và xã hội ở huyện miền núi này rất ổn định.
    Bên cạnh đó, Thiếu tướng Dung cũng quan tâm đặc biệt đến những người có đạo trên địa bàn tỉnh. Vào những ngày lễ đặc biệt của người có đạo, ông thường đích thân đến chúc mừng và hòa mình vào các lễ hội. Từ đó, ông cùng trăn trở với những khó khăn mà họ gặp phải để tìm biện pháp tháo gỡ. Hòa thượng Thích Thiện Tấn -Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị (trụ trì chùa Cam Lộ) – nói rằng, không những với Phật giáo, mà các tôn giáo khác đều nhận được sự quan tâm của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Công Dung.
    “Vào những ngày lễ, khi chúng tôi gặp khó khăn về phương tiện đi lại hoặc địa điểm tổ chức, Thiếu tướng Dung luôn sẵn lòng giúp đỡ, hoặc đề đạt lên cấp trên quan tâm giải quyết. Đó chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng qua đó giúp những người có đạo như chúng tôi hiểu được vai trò, vị trí, tấm lòng của lực lượng Công an nhân dân”, Hòa thượng Thích Thiện Tấn cảm động nói.
    Lao Động 22/10/2014
    ——————————-
    * Tựa đề do VNTB đặt

    Tin bài liên quan:

    Con trai ông Lê Đức Anh được Thủ tướng Dũng bổ nhiệm Phó CN VP Chính phủ *

    Phan Thanh Hung

    Mục đích và hệ quả chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng là gì?

    Phan Thanh Hung

    Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhập viện

    Phan Thanh Hung

    Leave a Comment

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Việt Nam Thời Báo