Trần Thế Kỷ
. Anh Năm bảo anh Tư :
– Nhân dân ta phải còng lưng nuôi mấy triệu đảng viên .
– Đúng vậy . Những đảng viên đó đang ăn bám đất nước . Họ ăn mỏng , ăn dày , ăn của dân không từ một thứ gì .
– Một cơ thể sẽ mãi còi cọc nếu cứ phải nuôi một bấy sán , lải .
– Một đất nước sẽ mãi còi cọc nếu cứ phải nuôi hàng triệu đảng viên ăn bám .
– Bọn ăn bám này đính thị là bầy ký sinh trùng .
– Đúng vậy . Chúng mình không hề “nói nhịu” khi phát ngôn như thế !
. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :
– Một chủ tiệm vàng ở Sơn Tây ( Hà Nội ) trình báo mất mấy trăm cây vàng .
– Mất nhiều thế cơ à ?
– Đúng vậy , Theo camera an ninh , tên trộm trèo lên nhà hàng xóm rồi đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng , Sau khi phá 2 lớp khóa trên tầng 3 , kẻ gian xuống tầng 1 ngắt hệ thống an ninh rồi lấy tài sản . Lúc đó là giữa đêm , chủ nhà đang ngủ say.
– Gia đình chủ tiệm vàng hẳn là đau khổ lắm .
– Hẳn là vậy , của đau con xót .
– Dù sao thì họ vẫn sướng hơn bọn mình . Họ có vàng để mà mất chứ bọn mình chẳng có cóc khô gì .
– Đúng vậy , bọn mình chỉ sợ mất chiếc xích lô !
. Anh Năm bảo anh Tư :
– Có hiện tượng điểm tổng kết học bạ và điểm thi chênh lệch quá nhiều .
– Đúng vậy . Nhiều trường hợp điểm học bạ là 10 nhưng điểm thi chỉ được 1 .
– Tại sao ?
– Có nhiều lý do , chẳng hạn giáo viên lo bị nhà trường và phụ huynh khiển trách nên cho điểm học sinh không chặt chẽ . Nhà trường cũng sợ cấp trên đánh giá thấp nên làm ngơ cho giáo viên đánh giá không đúng với trình độ thực sự của học sinh .
– Suy cho cùng , cũng vì bệnh thành tích mà ra .
– Đúng vậy . Có cách nào hạn chế được tình trạng chênh lệch điểm bất thường như vậy không ?
– Khó lắm , chắc phải chấp nhận thôi .
– Chắc vậy , như phải chấp nhận việc những vị có bằng B tiếng Anh nhưng lại phát âm là Ma Dê !
. Mấy người bạn trò chuyện :
– Khách không đi tàu , hàng ngàn nhân viên đường sắt mất việc .
– Vì sao nên nỗi ?
– Hẳn là vì vé tàu không hề rẻ hơn vé máy bay , trong khi bay từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ mất vài tiếng thì đi tàu hỏa phải mất 30 tiếng .
– Hẳn vậy . Ngoài máy bay thì vé xe khách cũng không cao , còn bao cả tiền cơm . Vậy không có lý do gì khách lại chọn tàu lửa .
– Nghĩ mà chán , trong khi hàng không và vận tải xe khách không ngừng đổi mới , cạnh tranh để giành thị phần thì đường sắt vẫn dậm chân tại chỗ . Có lẽ họ nghĩ rằng khách cần họ chứ họ không cần khách .
– Kết cục của đường sắt như hôm nay không làm ai ngạc nhiên .
– Cái thời hoàng kim của đường sắt đã xa lắm rồi . Chẳng ai thích chuyện mỗi lần tàu qua đường ngang , hàng dòng người và xe cộ phải đứng chờ một đoàn tàu ì ạch chạy qua .
– Tàu lửa sắp đi vào dĩ vãng . Tiếng còi tàu , tiếng bánh xe dằn trên đường ray sẽ chỉ còn trong kí ức .
– Liệu xứ ta có còn tính làm tàu cao tốc không nhỉ ?
– Chắc là còn , vì Ai Kiu của các vị lãnh đạo xứ ta ai cũng cao chót vót !
. Mấy người bạn trò chuyện :
– Dân Hong Kong biểu tình bằng cổ phiếu .
– Thực vậy , khi Jimmy Lai bị chính quyền câu lưu thì những người ủng hộ đã thúc đẩy cổ phiếu của công ty ông ta tăng 1500% !
– Họ thúc đẩy như thế nào ?
– Bằng cách xếp hàng mua báo và cổ phiếu của ông trùm truyền thông này , kẻ bị chính quyền bắt vì ủng hộ dân Hong Kong chống TQ . Họ nói : “Bây giờ mua báo không chỉ là mua báo , mà còn là mua lương tâm” !
– Tuyệt vời . Vậy là đối với họ , tự do báo chí là vô giá .
– Đổ xô đi mua báo Apple Daily của Jimmy Lai , dân Hong Kong đã tát vào mặt Tập Cận Bình một cú đau điếng .
– Đúng vậy . Cú tát đó buộc Tập Cận Bình đừng bao giờ quên rằng Hong Kong không phải là TQ . Hong Kong là Hong Kong .
– Đúng vậy, Hong Kong là Hong Kong .Hong Kong là cái chông đâm vào đít ông Tập !