(VNTB) – Không khó để mường tượng rằng nếu xảy ra thế chiến thứ 3, thì chắc chắn sẽ chia ra hai phe: độc tài Nga-Trung và dân chủ Mỹ-Âu
Nga đang rầm rộ chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Buổi lễ dự kiến diễn ra lúc 10h (giờ địa phương) ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow, Nga) và kéo dài đến 12h.
Theo thông báo thì có 19 đoàn quân đội các nước được mời tham gia Lễ duyệt binh này. Trong đó gồm nhiều nước thuộc Liên Xô cũ như Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Phía châu Á thì có quân đội Trung Quốc và các nước khá thân thiết với Trung Quốc như Việt Nam, Myanmar, Lào, Mông Cổ, Bắc Triều Tiên. Đại diện châu Phi có Ai Cập, châu Âu là Serbia.
Ngoài quân đội thì cũng có khách mời là nguyên thủ quốc gia của các nước trên như Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, cũng như các tổng thống của Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Tajikistan.
Một số nước tuy không đưa quân đội sang Quảng trường Đỏ duyệt binh nhưng nguyên thủ quốc gia cũng sẽ tới Nga đợt này. Ở châu Mỹ Latinh thì có Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.
Châu Á có thêm Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng dự tính tới Nga, nhưng ông Modi đã thông báo hủy do tình hình sau vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam.
Châu Âu có Thủ tướng Slovakia Robert Fico và một số nguyên thủ khác đến từ Trung Đông và châu Phi bao gồm Slovakia, Serbia, Palestine, Burkina Faso.
Nhìn vô danh sách này thì cũng dễ dàng nhận ra rằng đa phần là những nước độc tài, và có thể chia ra thành 4 nhóm chính. Thứ nhứt là nhóm các nước thuộc Liên Xô cũ, hiện cũng đang phụ thuộc lớn vào Nga. Thứ hai là Trung Quốc và các nước láng giềng sân sau của Trung Quốc. Nhóm thứ ba là những nền kinh tế mới nổi đang được Trung Quốc và Nga “o bế”, lôi kéo vào nhóm BRICS: Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Ai Cập. Và thứ tư là các nước kinh tế kém phát triển, chính trị bất ổn.
Kết hợp với tình hình thế giới hiện nay thì có thể thấy “cuộc tập hợp” này đã lộ rõ mưu đồ “thị uy” của Putin và Tập Cận Bình. Nga thì đang chìm sâu vào vũng lầy tại Ukraine, Trung Quốc thì mắc “cục xương” thuế quan của chính quyền Trump. Bây giờ phải hợp tác, xây dựng phe phái, mở rộng thế lực để “thị uy” với phương Tây.
Nhóm các nước láng giềng của Nga và Trung Quốc tuy không mạnh, nhưng họ lệ thuộc nên phải “trung thành” với mẫu quốc. Nga-Trung và các nước chư hầu đó gộp lại thì sẽ có một số lượng đủ để phương Tây phải lo lắng.
Những nước thuộc khối BRICS tuy chỉ hợp tác với Nga-Trung vì lợi ích, nhưng ít nhất thì “quan hệ lợi ích” đó cũng là điểm tựa kinh tế với nhiều hiệp ước ràng buộc, đủ để Putin và Tập Cận Bình có thể yên tâm về vấn đề tài chính.
Còn các nước yếu và bất ổn ở châu Phi và Trung Đông tuy không có tiền hay vũ khí nhưng lại có thể “quậy bất chấp”. Tức là, khi Nga-Trung phát động chiến tranh tổng lực với phương Tây, thì chỉ cần giật dây cho các “Chí Phèo” ở Trung Đông và Phi Châu “quậy đục nước” trong các điểm nóng đó, là sẽ làm phân tán sự tập trung của phương Tây vào nhiều khu vực khác nhau.
Trước bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung và nguy cơ Nga mở rộng cuộc chiến tại Ukraine ra toàn châu Âu, thì đợt “tựu binh” này càng cho thấy một khối quân sự đang dần hình thành để chuẩn bị đối đầu với Mỹ và châu Âu. Không khó để mường tượng rằng nếu xảy ra thế chiến thứ 3, thì chắc chắn sẽ chia ra hai phe: độc tài Nga-Trung và dân chủ Mỹ-Âu. Điều đáng buồn là Việt Nam chắc chắn sẽ nằm ở phe độc tài thua cuộc…