VNTB – Bắc thang lên hỏi ông trời – Vắc xin cho mượn có đòi… được không?

VNTB – Bắc thang lên hỏi ông trời – Vắc xin cho mượn có đòi… được không?

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – Thấy tin Sài Gòn giờ chỉ chích vắc xin của Tàu, bà con trong khu phố chát nhóm Zalo  hỏi vậy sao không đòi nợ số vắc xin đã cho mấy ông lớn bất động sản mượn hỏi tháng trước?

 

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua, có lẽ do số lượng vắc xin hạn chế, Bộ y tế không cung cấp đủ cho dân thành phố cũng như cho các tỉnh phía Nam, một số người nghèo ở thành phố phải lâm vào cảnh không muốn chết thì phải chích vắc xin Trung Quốc. Bởi, theo lý luận của một số ý kiến, đúng là vắc xin Trung Quốc có thể khả năng bảo vệ kém hơn vaccine khác, song, chết thì không.

Có thể nói, những ngày này, thành phố đầy rẫy những lo lắng. Từ câu chuyện gia hạn giãn cách với chén cơm manh áo đã vốn khó nay còn khó hơn cho đến mòn mỏi trông ngóng được chích vắc xin không phải của Trung Quốc của nhiều người. Rồi số ca F0 ở cộng đồng cao hơn trong khu phong tỏa, cách ly. Một số nơi xuất hiện ổ dịch…

Ngót nghét cũng hơn 2 tháng, trong cái khó ló cái khôn, bên bàn “trà tam rượu tứ” trực tuyến, chợt nhớ lại câu chuyện của những ngày cuối tháng 7, khi doanh nghiệp nào đó đề nghị mượn vắc xin Moderna của thành phố…

– Nói gì thì nói chứ lo lắm anh Út ạ. Không biết bao giờ người dân mình mới được chích những loại vắc xin của phương Tây.

– Lo làm gì anh Tám ơi, tới đâu hay tới đó thôi, chứ phận làm dân đen, nhất là dân nghèo như tụi mình, có nói cũng được ích lợi gì đâu. Thôi thì cứ như lục bình thả nổi, tấp vô đâu được thì tấp.

– Anh Út nói gì mà có vẻ bi quan dữ vậy. Nghe đâu AstraZeneca đã vào kho ở Pasteur rồi mà. Biết đâu nay mai được kêu đi chích không chừng.

– Không hẳn là bi quan đâu chị Bảy ơi. Chứ giờ trông ngóng cho đã rồi không được, sáng nào cũng thấy hoặc nghe hôm nay chích Vero Cell nha là thấy nản rồi.

– Khỏi lo anh Út ơi, người già như mình sẽ được chích Moderna mà.

– Thì đúng theo quy định, những ai lớn hơn 60 là không có chích Vero Cell. Nhưng mình còn bà con, họ hàng rồi người quen nữa, họ chưa chích, nhỏ hơn 60, phận nghèo nữa. Lo chứ sao không?

– Ui, cái này thì anh Út khỏi lo. Theo như Bảy biết thì Covax họ ưu tiên cho người già, người yếm thế, yếu thế mà. Không lẽ Việt Nam mình đi ngược lại với quy định của người ta?

– Ai biết đâu, nếu mà được như vậy thì quá tốt. Nếu tuân thủ theo, an tâm hơn về nguồn vắc xin trong tháng 8 – tháng 9. Chỉ là bữa đọc báo, thấy nói trong hai tháng này, vắc xin hạn chế, không biết thế nào? Nói gì nói, nó còn là lòng nhân đối với người già, người khó khăn nữa.

– Ủa mà anh Út, hình như tui nhớ có tổ chức gì đó thiếu nợ thành phố mình vắc xin phải không anh?

– À, anh Tám đang nói Vingroup á hả?

– Đúng rồi đó chị Bảy. Lúc thành phố mình dư vắc xin, nhín một chút cho nó mượn cũng không sao, giờ là lúc thành phố đang thiếu vắc xin, tui nghĩ cũng là lúc nên trả ấy chứ.

– Ờ hen, anh nói tui cũng mới nhớ. Đúng ra thời điểm này, thành phố đang cần vắc xin lắm luôn nè. Nếu Bộ y tế đã không thể trợ giúp thành phố điều đó, chưa cần Vingroup đóng góp, chỉ cần trả đúng số nợ trước rồi tính sau. Mà với tấm lòng yêu thương con người, không lẽ Vingroup không đóng góp được vắc xin? Chống dịch là sự chung tay của cả nước mà. Nhất là Moderna để dành chích cho người già, bệnh nền nữa.

– Chỉ là không biết bao giờ trả thôi. Chứ như trường hợp của tui, cho người ta mượn tiền, đòi hoài luôn mấy năm trời, không trả là không trả, viện đủ mọi lý do.

– Chị bị lây cái bệnh bi quan của anh Út rồi đó. Nói gì thì nói, người ta là tập đoàn lớn, không lẽ mượn công khai rồi xù âm thầm? Không có đâu. Đâu có nhẫn tâm đến cái mức đó.

Nhiều người bệnh nền, người già, người nghèo, họ cũng cần lắm được chích vắc xin không phải Trung Quốc. Mọi lời nói, tuyên bố không bằng âm thầm mà làm. Xin được mượn hai câu thơ của Tố Hữu cho câu chuyện mượn vắc xin mà chưa thấy trả với hy vọng 5.000 liều Moderna sẽ có một cái kết tươi sáng sớm nhất:

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)