VNTB – Bài báo 200 chữ

VNTB – Bài báo 200 chữ

Hiền Vương

(VNTB) Ông Lương Hữu Phước sau phiên xử phúc thẩm của tòa tỉnh Bình Phước bị tuyên án tù giam 3 năm đã nhảy lầu tự tử ngay tại trụ sở tòa án này.

Trước đó, trên trang Facebook của mình ông để lại dòng trạng thái: “Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ!”

Có người ‘dùi’ vầy: Phải chi viết xong cái câu trên face đó, ổng cần thêm một câu nữa: “Tui chết rồi, hồn ma sẽ vất vưởng ngay chỗ này, cái tòa này, báo oán cho lè lưỡi đứng tim bọn xử đểu xử ác, không trị hết bọn tòa ác, tôi thề không siêu thoát”. May ra vậy bọn nó mới sợ.

Vì bọn ác nào cũng bói toán, trừ tà, yếm bùa hạng nhất. Chúng không sợ người sống, người ngay, chỉ sợ oan hồn báo oán thôi.

Đúng đó chứ. Chuyện người làm to đi coi bói, coi phong thủy, lên đồng, cầu cơ mạng xã hội thấy thi thoảng có đăng. Có lẽ quan càng to, thì càng sợ oan hồn báo oán…

2014

 

2018 – Giám đốc EVN Hà Nam đi lễ trong giờ hành chính

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)