Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bạn đọc viết: Nếu không là Hội thánh, thì do ai?

Xuân Phương

(VNTB) – Cứ câu rê kéo dài sẽ tạo cơ hội cho những “diễn biến hòa bình” được cớ để lợi dụng…

Gần một năm trôi qua, có thể nói, quãng thời gian này của năm 2021, là một điều “ám ảnh” đối với nhiều người dân, không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát chỉ từ một, hai ca nhiễm ở Thủ Đức. Rồi bánh canh O Thanh, số lượng ca nhiễm nhiều hơn, nhiều hàng rào phong toả xuất hiện hơn, người dân thành phố dường chừng như ngày một căng thẳng hơn với tin tức về Covid-19.

“Đỉnh điểm và thật sự khó ngủ, với mình, là đêm ấy, cái đêm mà tin tức báo rằng có người phụ nữ có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đi khám ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, và kết quả là dương tính với Covid-19. Mình nhớ lúc đó, Sài Gòn dường như mất ngủ. Kể từ thời điểm đó, rồi Gò Vấp cách ly, rồi bà bán bánh mì gì đó ở Nguyễn Văn Công mất vì Covid19, thành phố bắt đầu căng thẳng. Để rồi đỉnh điểm ở tháng 7, tháng 8 năm 2021”, một bạn trẻ dẫn người thân đi khám bệnh ở bệnh viện Ung Bướu chia sẻ.

Theo thông tin từ nhà chức trách, từ ngày 26-5 đến ngày 29-5-2021, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có 98 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó hơn 60 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng.

Cũng chính vì điều này, ngày 29-5-2021, cơ quan điều tra, công an quận Gò Vấp, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” đối với ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan.

Và đến ngày 29-1-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Gò Vấp vừa có thông báo đến ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến hai người này.

Theo bài viết của tác giả Quang Nguyên trên trang Việt Nam Thời Báo, thì “…Hai Mục Sư quản nhiệm là Võ Xuân Loan và Phương Văn Tần vẫn không được cấp passport với lý do nơi cấp giấy passport đưa ra, như MS Loan nói, “Trong hồ sơ lưu trữ, vụ án Làm Lây Lan Dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, chỉ mới tạm đình chỉ điều tra…” …” (hết trích)

“Không rõ lý do tại sao nhà chức trách tạm đình chỉ điều tra vì lý do hết hạn. Bởi, thực tế đã quá rõ ràng, người bị nhiễm có liên quan đến Hội thánh. Và, nếu mình nhớ không lầm, thời điểm ấy, bà mục sư cũng bị nhiễm Covid-19. Mà thôi, đó là chuyện của nhà chức trách. Chỉ mong sao cho những đánh đổi của người dân trong giãn cách có giá trị”, đặt niềm tin vào nhà chức trách, một người dân ở giáp ranh quận Gò Vấp chia sẻ.

“Có người hỏi mình, nhớ luôn các mốc thời gian à? Làm sao mình có thể quên được? Làm sao quên được cái buổi chiều 9-7-2021 đó, chuẩn bị cách ly. Không chỉ mình, cả mấy người bán đồ ăn cho mình khi đó, cũng không nghĩ là giãn cách kéo dài đến như vậy. Rồi những mất mát…”, bạn trẻ trên chia sẻ tiếp.

Chợt nhớ lại câu chuyện lúc trước, khi nam tiếp viên của hãng Vietnam Airlines có dấu hiệu làm lây lan Covid-19, theo đó, tòa xét thấy bị cáo Dương Tấn Hậu (tiếp viên Vietnam Airlines) có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm, một số ý kiến cho rằng hình phạt này là vẫn còn khá nhẹ.

Vậy thì với số liệu mà nhà chức trách từng đưa về Hội thánh truyền giáo Phục Hưng kể trên, nên chăng có một “hình phạt” nào đó “đúng người đúng tội” với Hội thánh? Hoặc nếu như lỗi không phải do Hội thánh, vậy dữ liệu của nhà chức trách cung cấp, là thế nào? Nếu không liên quan Hội thánh, vậy nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 là do đâu, cần phải làm rõ trắng đen…


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Vì sao Phan Quốc Việt phải hối lộ để bán bộ xét nghiệm Covid?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Tùy bút: Và khi tro bụi…

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Lá phiếu “tín nhiệm thấp” với các quan chức EVN?

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo