(VNTB) – Với sự sát nhập từ 63 tỉnh, thành chỉ còn lại 34 tỉnh, thành, không chỉ có những thay đổi về hành chính, nhân sự… mà cơ quan báo, đài cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng.
Nhắc lại câu chuyện trước đó, vào năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trong số những sắp xếp đó, có một sắp xếp liên quan đến báo chí ở tỉnh, thành đáng lưu ý.
Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 1 cơ quan báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 1 cơ quan tạp chí in thuộc hội văn học – nghệ thuật tỉnh. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành. Các sở, ngành không có cơ quan báo in.
Biện giải cho vấn đề quy hoạch báo chí, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khi đó là ông Lê Mạnh Hùng cho rằng việc sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.
“Nói là vậy, nhưng tôi nói thiệt. Giờ báo nào cũng viết như nhau, thậm chí gọi là “copy – paste” luôn thì đào đâu ra độc giả? Người ta đọc tờ kia được rồi, đọc tờ của mình làm gì cho tốn tiền hay tốn thời gian. Cùng một vấn đề, các phóng viên, nhà báo hay biên tập viên sẽ khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thông tin như vậy mới đa dạng, cung cấp nhiều nội dung đến cho độc giả. Hồi tôi mới vào nghề, có tin tức, mà báo người ta có tin, mình mà không có tin, là bị sếp khiển trách liền.
Chưa hết. Cái gì gọi là buông lỏng quản lý? Chuyện đó có thể xảy ra khi luôn có một lực lượng ngồi soi không? Báo nào không tuân thủ tôn chỉ, mục đích là phạt liền. Bao nhiêu tờ bị phạt rồi bị tạm đóng cửa rồi”, từng làm báo trước và sau năm 1975, nhà báo lão thành Anh Thu phì cười trong một chia sẻ trước đó.
Gần đây nhất, trong một sự kiện cũng liên quan đến báo chí, chiều 16.6.2025, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.
Đại diện các báo, đài phát thanh – truyền hình Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (hai tỉnh sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh) cũng có mặt tại sự kiện này. Theo đó, các cơ quan đại diện cũng cho rằng hiện nay là thời điểm thuận lợi thực hiện việc sáp nhập trong bối cảnh thực hiện tinh giản bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp,… Việc sáp nhập 4 cơ quan là 3 Đài truyền hình địa phương cùng Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới như: có thêm đội ngũ người làm nghề, thêm cơ sở vật chất để phát triển…
Có thể nói, việc phát triển như thế nào về đội ngũ làm nghề hay cơ sở vật chất, với nhiều bà con, chắc hẳn, ít nhiều cũng không quan tâm. Với không ít người, sau những giờ làm việc trên cánh đồng, là giây phút thư giãn bên con cháu, bên chiếc truyền hình; bấm những đài họ muốn; xem những chương trình họ yêu thích. Việc sát nhập báo, đài, tuân thủ quy hoạch báo chí đã được ký từ thời ông Nguyễn Xuân Phúc đồng nghĩa với việc một vài chương trình, một số bộ phim được nhiều bà con yêu thích sẽ không còn? Lựa chọn xem đài, nghe đài của nhiều bà con sẽ bị ít lại? Và chương trình liệu có còn phong phú như trước hay không?
Giờ đây, với sự sáp nhập của các tỉnh, thành cũng đồng nghĩa với việc một số cơ quan báo, đài trực thuộc tỉnh, sẽ phải hợp nhất; công sức gầy dựng thương hiệu của biết bao nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, có người đã qua đời, cũng… trôi theo cát bụi.
Báo, đài lại tiếp tục bị thu hẹp…