Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bể kèo đi Mỹ, Tô Lâm đi gom tiền trong dân

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Mấy ngày qua, Tô Lâm đích thân đi “vi hành” tới từng tỉnh, “làm việc” hết sếp tỉnh này tới quan lớn tỉnh kia, không khó để mường tượng số tiền khổng lồ mà họ Tô gom được trong đợt sáp nhập lần này

 

Hồi tháng 4, Tô Lâm viết thư hẹn cuối tháng 5 sẽ đi Mỹ gặp Trump, nhưng Trump không nhận lời. Vậy nên kế hoạch đi Mỹ đổ bể. Mà nếu không được Trump giảm thuế, CSVN sẽ gặp rất nhiều khó khăn kinh tế trong thời gian tới. Thế là Tô Lâm nhanh trí quay về móc túi dân để “trám” vào khoản hao hụt từ nguồn tiền làm ăn với Mỹ.

Ngày 17/5, Tô Lâm cho biết “tiền trong dân còn rất nhiều”, và chỉ đạo Quốc hội CSVN sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng để “huy động tiền nhàn rỗi trong dân”.

Tiếp theo thì cho công an mở đợt tấn công các công ty vàng, ngân hàng với chiêu bài thanh tra phát hiện vi phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế, tham nhũng, buôn lậu, thao túng giá vàng, rửa tiền… Cùng với đó là mở đợt tấn công hàng giả lớn nhất từ trước đến nay. Những động thái này là nhằm gom tiền từ giới kinh doanh, gian thương vốn được nhà cầm quyền vỗ béo thời gian qua, bây giờ quăng lưới gom lại. Chứ thật ra cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho dân. Vì quăng lưới xong thì CSVN vẫn tiếp tục vỗ béo thêm những gian thương mới, hàng giả vẫn tràn lan mà thôi!

Với người nghèo, Tô Lâm cũng không tha. Bằng chứng là ngay đầu tháng 6, CSVN đã cho các công ty vé số miền Nam phát hành thêm 1 triệu tờ mỗi kỳ xổ số. Tổng cộng 21 công ty này sẽ nâng số lượng bán ra từ 286 triệu tờ mỗi tuần lên 308 triệu tờ mỗi tuần, trị giá 3080 tỷ đồng. Lượng bán ra khổng lồ như vậy nhưng lượng người trúng thì không bao nhiêu. Coi như con vịt nào cũng phải bị vặt lông để nuôi bộ máy nhà nước CSVN.

Đó là nói về gom tiền để nuôi cả hệ thống chính trị. Còn riêng Tô Lâm thì lại gom tiền theo kiểu khác. Với chiêu bài tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, Tô Lâm có thể dễ dàng “đấu giá” các vị trí lãnh đạo từ trung ương tới khắp các tỉnh thành. Ghế thì ít, đít thì nhiều, ai muốn ở lại thì phải đưa ra một cái giá cao để được tổng bí thư duyệt. Chỉ trong mấy ngày đầu tháng 6, Tô Lâm đã dạo một vòng quanh các tỉnh sắp sáp nhập ở phía Nam để “mang tiền về cho vợ”.

Như sáng ngày 2/6, Tô Lâm tới Pleiku để chỉ đạo việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai – Bình Định. Chiều cùng ngày thì qua Kon Tum làm việc với quan chức hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi trước khi sáp nhập. Ngay sau đó, ngày 3/6, Tô Lâm vô Bến Tre họp cán bộ ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long để nói chuyện nhập ba tỉnh này thành một. Sáng 4/6, Tô Lâm sang An Giang căn dặn lãnh đạo hai tỉnh An Giang – Kiên Giang. Chiều 4/6 lại qua Cần Thơ gặp quan chức Cần Thơ – Sóc Trăng – Hậu Giang trước khi hợp nhất.

Đích thân đi “vi hành” tới từng tỉnh, “làm việc” hết sếp tỉnh này tới quan lớn tỉnh kia như vậy, thì không khó để mường tượng số tiền khủng lồ mà Tô Lâm gom được trong đợt sáp nhập lần này. Mà đó chỉ là tiền ở các tỉnh, chưa tính các quan lớn ở trung ương, chính phủ, quốc hội, công an, quân đội, các bộ ban ngành phải lo lót cho phe nhóm và gia đình Tô Lâm để chuẩn bị cho Đại hội 14 diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Cho nên, việc không thể gặp Trump trong tháng 5 có thể gây khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam, thậm chí là ảnh hưởng tới chiến lược ngoại giao của CSVN. Nhưng đối với Tô Lâm thì điều đó không quan trọng, miễn tiền trong túi vợ chồng tổng bí thư vẫn tăng đều đều là được. Nếu không gom tiền từ việc làm ăn với Mỹ thì Tô Lâm sẽ gom tiền của quan chức dưới trướng và người dân Việt Nam. Bù qua sớt lại, chỉ có dân là lỗ…

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Giấc mơ Mỹ đã gần hơn với người Việt tị nạn tại Thái Lan

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Nguyễn Hòa Bình trả thù luật sư Trần Đình Triển và dằn mặt giới luật sư ủng hộ dân chủ

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Nhà ở xã hội: Chính phủ đưa ra tình huống khó, uỷ ban phường xã cũng không thể giải quyết

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo