VNTB – Bộ Y tế chi viện 10.000 người: có gì mà dè bỉu thành phố Hồ Chí Minh?

VNTB – Bộ Y tế chi viện 10.000 người: có gì mà dè bỉu thành phố Hồ Chí Minh?

Hoàng Mai

 

(VNTB) – Báo chí, mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng, bàn tán nhiều về vấn đề dịch bệnh ở miền Nam nói chung cũng như ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

 

Nào là ở thời điểm hiện tại, ai cũng có thể là F0 hay F1; nào là số ca nhiễm mỗi ngày mỗi tăng, duy trì ở ba chữ số; nào là giấy xét nghiệm; nào là phong tỏa hay giãn cách… Dù tin tức như thế nào đi chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn là nỗi lo lắng trong người dân. Không chỉ lo về dịch, họ còn lo về đói, lo về không biết mình ra khỏi thành phố có vào lại được không hoặc có ra được thành phố hay không….

Như để giảm tải bớt một phần nỗi lo, Bộ Y tế lên tiếng rằng có thể điều động tối đa 10.000 nhân viên y tế tình nguyện (bao gồm lực lượng của trung ương tại TP.HCM và các tỉnh) để hỗ trợ thành phố chống dịch.

Theo giải thích của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, đội ngũ gần 10 ngàn cán bộ nhân viên y tế chi viện cho TP.HCM để giúp thành phố đáp ứng với diễn biến của dịch, đồng thời nhằm mục tiêu bố trí thay đổi nhân lực với các biện pháp luân chuyển, “đảo quân” để đảm bảo sức chiến đấu cho đội ngũ y tế tại TP.HCM.

Hiên nay hơn 3.300 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị thuộc Bộ Y tế,  sinh viên các trường y dược thuộc Bộ Y tế đã có mặt tại TP.HCM. Bộ Y tế sẽ tiếp tục huy động lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế để tham gia phục vụ  tại các bệnh viện dã chiến, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Dự kiến, Bộ Y tế sẽ thiết lập 24 đoàn công tác cho thành phố Thủ Đức và tất cả các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh để phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ TP.HCM trong kiểm soát tình hình dịch bệnh.

“Có thể nói, nếu thật sự muốn giúp thành phố, đây là một tin vui. Cũng mong rằng đừng lùm xùm như đợt Hải Dương của tập đoàn Vin. Tuy nhiên, coi nhiều thông tin ở các group trên facebook, mình lại thấy có một số thành viên, không rõ vùng miền hay tỉnh thành nào, cách bình luận lại mang tính chất khích bác, chê bai thành phố. Mình xin nói vắn tắt, đại ý như là sao thành phố kêu nhân lực nhiều lắm, còn không có chỗ mà làm hay là kiểu không cần các đoàn tỉnh khác hỗ trợ.

Cũng xin được nói thêm, không phải có ý gì, theo danh sách đưa ra, thật sự có những đoàn mình tin tưởng vào khả năng chuyên môn của họ như đoàn y Huế. Cảm ơn khi họ sẵn sàng vào giúp thành phố những lúc thế này.

Tuy nhiên, nếu nói theo lời của một số thành phần tạm gọi “ném đá”, theo mình là không trúng, nếu nói thẳng ra là sai hoàn toàn. Bởi, từ thời điểm Bộ Y tế thông báo có thể chi viện, lên google tìm kiếm thông tin, mình không tìm được bất kỳ thông tin nào thông báo Thành phố Hồ Chí Minh không đủ nhân lực hay đề nghị chi viện cả.

Bên cạnh đó, cũng thắc mắc thêm về đoàn Hải Dương, một số thông tin đưa ra, mình đọc được, Vin ‘điếu quân’ lên tới 4.300 người vào thành phố. Đoàn y tế Hải Dương là 312 người. Vậy còn mấy người kia là ai, đang ở đâu và đang làm gì?”, một ý kiến băn khoăn trước “drama” chi viện y tế vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc đồng lòng, cùng chung tay chống dịch Covid19 là điều thể hiện được tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt. Nếu thực tâm, không vì cái mác của bất kỳ doanh nghiệp nào, thiết nghĩ, người dân thành phố không những không nói gì mà còn cảm ơn.

Tuy nhiên, đã gắn cái mác “tài trợ” chính quyền chống dịch trên xe, nó tựa như một lời quảng cáo; sau đó là một loạt scandal với chê bai, dè bỉu đồ bảo hộ; để người dân phải đứng nắng chờ; rồi giải phóng miền Nam, rồi đường Hồ Chí Minh trên không…

Tất cả mọi lời ngụy biện hay hình ảnh về những đoạn chat trên facebook, để có thể chứng minh cho những cái đã diễn ra là không phải do lỗi của mình, xem ra, hoàn toàn chưa đủ để thuyết phục hết tất cả. Bởi nếu cho rằng vụ việc “giải phóng miền Nam” là fake news, là tin ngụy tạo thì hình chụp những đoạn chat lại càng có thể dễ dàng ngụy tạo hơn khi tạo một nick trên facebook là hoàn toàn không khó.

Xin được mượn lời của thi hào Nguyễn Du thay lời kết:

Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)