VNTB- Cái giá quá đắt đỏ của Tết

Trần Gia Hồng Ân 

(VNTB) – Những con đường của thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại bình thường sau những ngày Tết, nhưng đối với nhiều người thì đây là một sự kiện khá đắt đỏ.
Tết ở Việt Nam cũng giống như dịp Giáng Sinh, năm mới và sinh nhật gộp lại làm một tại những quốc gia phương Tây. Tâm điểm của Tết là gia đình. Hàng triệu người tìm về quê cha đất tổ. Việc đi lại khá tốn kém. Thêm vào những mức chi tiêu cho mỗi gia đình về thực phẩm, đồ uống, quà cáp, quần áo (theo truyền thống mọi thành viên trong gia đình đều phải mặc quần áo mới). Rồi tục lệ mừng tuổi phải bằng tiền mặt bỏ vào trong phong bì màu đỏ gọi là tiền lì xì được phân phát trong gia đình, bạn bè hay những người thân.
Một bản nghiên cứu của TNS vừa công bố vào tháng Giêng mức độ tốn kém của mỗi gia đình vào dịp Tết khoảng 14.2 triệu Đồng Việt Nam tương đương khoảng 643 Mỹ kim.
Song, những tốn kém về đi lại, ăn chơi, nhậu nhẹt không thể nào so sánh với mức độ tốn kém về tính mạng.
Bộ Y tế Việt Nam công bố trong dịp Tết từ ngày 7 đến 12 tháng Hai có 35 ngàn người phải nhập viện do: tại nạn giao thông, đánh nhau, và ngộ độc rượu. Phải kể tới 160 người chết do tai nạn giao thông vào dịp Tết, mặc dù có giảm hơn so với năm ngoái là 233 người.
Tôi từng viết về số người sở hữu xe hơi ở Việt Nam đang tăng rất nhanh, gây ra tình trạng ô nhiễm, nồng độ carbon dioxide trong không khí cao, áp lực rất lớn lên việc xây dựng hạ tầng cơ sở, tắc đường, và an toàn giao thông.
Tổng cục Thống kê vừa công bố trung bình mỗi ngày tại Việt Nam có 24 người chết, 60 người bị tàn phế do tai nạn giao thông.
Điều này gây ra một hệ lụy nặng nề cho gia đình. Tại một đất nước mà cái giá của việc chăm sóc y tế là vô cùng đắt. Hơn nữa, những khoản đắt đỏ này dồn hết lên đầu gia đình nạn nhân. Đó là chưa kể tới những thương tổn nặng gây tàn phế, mất khả năng lao động trở thành một gánh nặng cho gia đình trong tương lai.
Bộ Y tế cũng đưa ra 3400 vụ đánh lộn trong đó có đến 10 người chết. Cùng với một hình ảnh của trên 2000 vụ ngộ độc rượu.
Bao nhiêu chuyến taxi đang lao về những trung tâm mua sắm, hay tiệm ăn trên toàn đất nước. Công nhân đã trở lại hãng. Công chức trở lại văn phòng. Cuộc đời đã trở lại bình thường trong những ngày đầu của năm con khỉ. Tết đã qua đi. Nhưng bao gia đình có chồng con bị tai nạn, tàn phế, ngộ độc, hay tử vong chẳng còn bao giờ trở lại những ngày tháng an lành như trước Tết nữa.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)