Kim Dung
(VNTB) – Thời gian gần đây, theo ghi nhận từ báo chí, tình trạng cho thuê ghế, dù tràn lan; tự ý chiếm dụng bãi biển để thu tiền du khách. Hành động này ngang nhiên như chốn không người ở Bãi Sau thuộc thành phố Vũng Tàu
Bãi biển, không gian tắm biển là sở hữu chung của toàn dân, du khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lại xuất hiện tình trạng một số cá nhân chiếm dụng, hưởng lợi riêng. Trên một đoạn bãi biển, những chiếc ghế gỗ và dù lớn được bày sẵn, ngay trên cát. Bất cứ ai đến ngồi hoặc vô tình đụng vào ghế, là sẽ có người đến thu tiền.
“Không phải tự nhiên mà có chuyện như vậy đâu. Giờ mình thử xách ghế ra cho thuê coi có được như họ không?”, độc giả N.A. bình luận trên mạng xã hội.
Thông cảm hơn với những trường hợp cho thuê dù, theo chia sẻ từ du khách Sơn, đến từ Bình Dương thì: “Tôi lấy ví dụ, bán hàng rong hay lấn chiếm lề đường, khi bị quản lý đô thị tới, tất tả gom đồ chạy hay cất vào trong. Còn này, nếu tới, thì họ gom làm sao? Một ngày làm chừng hai ba bận như vậy, vốn liếng đâu nữa mà cho thuê? Cho nên tôi nghĩ, nói đi cũng nói lại, thật ra cũng chỉ là mưu sinh kiếm sống qua ngày thôi. Thế nhưng, anh làm sao làm, đừng ảnh hưởng đến du khách cũng như dân địa phương đến tắm biển. Đảm bảo không xảy ra tình trạng gây ô nhiễm bãi biển từ khách thuê dù, thuê ghế. Bên cạnh đó là giá cả hợp lý, thái độ vui vẻ, hoà nhã thì tôi nghĩ “chín bỏ làm mười” cũng không sao”.
Có thể nói, hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở Bãi Sau ở Vũng Tàu (như theo ghi nhận từ báo chí), mà còn dễ dàng bắt gặp ở các bãi biển khác. Đó có thể là dịch vụ dù lượn, dịch vụ ca-nô… Tuy nhiên, ở những nơi đó, theo quan sát và chia sẻ đến từ du khách Minh Ngọc, không chỉ gọn gàng mà còn thái độ hoà nhã:
“Cho thuê ghế, thuê dù, cách đây vài năm, tôi cùng gia đình đi Vũng Tàu là đã thấy rồi. Là người thích biển, tôi đi nhiều biển gần nơi mình sinh sống nhất. Từ Vũng Tàu cho đến Phan Thiết; từ Nha Trang cho đến Hà Tiên, Phú Quốc. Tôi thấy biển Mũi Nai ở Hà Tiên cũng có người kinh doanh những dịch vụ liên quan đến biển. Họ bày trí gọn gàng, không cản đường du khách. Tôi có tiếp xúc với một vài chủ cho thuê, thấy họ thân thiện và dễ thương”.
Theo thông tin, từ cuối năm 2023, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Vũng Tàu đã ban hành quyết định giải tỏa toàn bộ khu vực Bãi Sau, nghiêm cấm cá nhân, tổ chức tự ý kinh doanh dịch vụ như cho thuê ghế, dù, bán hàng ăn uống…
“Lúc trước thấy dẹp rồi mà, không cho ăn uống dưới bãi biển, mà không biết sao giờ cho lại rồi. Ăn cua, ghẹ, vỏ ốc xong vứt xuống bãi biển luôn, đi đạp rách da. Chưa kể lúc trước còn chôn cái ống sắt để gắn cây dù vào, đi đạp, may mà nó nông, giống như bẫy thú…”, một người dùng ẩn danh trên mạng xã hội chia sẻ.
Một người ẩn danh trên mạng xã hội khác chia sẻ về vấn đề này: “Phải làm giống như công viên Bãi Trước, chỉ có bãi biển và công viên”.
Vũng Tàu, mà nhiều người lớn tuổi thường gọi là Ô Cấp, là một vùng biển đẹp, với một khoảng không gian công cộng, thoáng khí với làn gió biển mát lạnh, sạch sẽ, thu hút du khách từ nhiều nơi đến đây thưởng ngoạn, tắm biển, nhất là mỗi khi nắng nóng.
Và sẽ văn minh hơn nữa nếu như quản lý tốt những hình ảnh “chưa được đẹp”…