Lynn Huỳnh
(VNTB) – Mừng đến rơi nước mắt. Như vậy là cái mạng mình cũng có người ngó đến. Ơn đảng đời đời quang vinh, ơn Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp.
Tối ngày 15-6, báo chí cho hay Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của chính quyền TP.HCM về việc mua và nhập khẩu vắc xin. Phó thủ tướng yêu cầu công tác tổ chức thực hiện, truyền thông cần tránh tình trạng tranh mua, đẩy giá vắc xin lên cao.
Một bác sĩ là ông chủ của phòng khám tư nhân có cái tên dễ ngộ nhận tưởng chừng rất Tây, có địa chỉ trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, Sài Gòn cảm thán nghe hết sức ‘phản-động’:
…Lướt mạng thấy một cái hình chụp thông tin, rằng Sở Y tế đang tổng hợp danh sách của các phòng khám để gởi HCDC, để chích ngừa cúm Tàu. Mừng đến rơi nước mắt. Như vậy là cái mạng mình cũng có người ngó đến. Ơn đảng đời đời quang vinh, ơn Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp.
Bèn chuẩn bị máy quay phim, chụp hình để ghi nhận cái khoảnh khắc mình được coi là công dân của đất nước thiên đường này, để còn khoe trên mạng cho bằng chị bằng em.
Tủi nhất là khi mấy nhân viên loong toong ở các phường cũng được chích ngừa, mà mình ăn học bao nhiêu mà cái mạng chẳng có chút xíu giá trị nào. Lại còn bị cái thằng rửa máy lạnh thuê cho bệnh viện chửi là nói láo, khi mình bảo là chưa được chích, vì nó bảo là nó và nhân viên của nó còn được chích vaccine nữa là. Thôi thì giai cấp vô sản xong thì đến mình.
Mừng quá nên đọc không kỹ, đến khi đọc lại mới thấy, chỉ có nhân viên đăng ký hành nghề với Sở Y tế mới được chích thôi, tức là chỉ có bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y khoa thôi.
Còn bảo vệ, lái xe, lễ tân… thì cũng là giai cấp vô sản, mà họ còn là tuyến đầu của các phòng khám, sao họ không được chích kỳ này nhỉ?
Hôm trước Bắc Giang, Bắc Ninh bùng phát dịch, thế là Bộ Y tế điều ngay bao nhiêu liều vaccine để chích cho công nhân. Điều đó chứng tỏ chế độ này coi trọng giai cấp vô sản. Vậy sao bây giờ thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch, họ lại không ưu tiên cho giai cấp vô sản nhỉ?
À, hiểu rồi. Vô sản kia là vô sản miền Bắc, còn vô sản này là vô sản miền Nam. Thế nhưng mấy người làm loong toong ở các phường được chích vaccine, cái tay rửa máy lạnh thì cũng là vô sản miền Nam vậy. Khó hiểu quá. À, nhớ ra rồi, toàn con ông cháu cha mới vô phường làm, mới trúng thầu vô rửa máy lạnh cho bệnh viện. Cái đó gọi là vô sản COCC miền Nam.
Thế có thật là vô sản miền Bắc được ưu tiên hơn vô sản miền Nam không? Có vẻ như thế, đâu có ai yêu cầu chích vaccine cho các công nhân ở các khu công nghiệp ở Hồ Chí Minh đâu nhỉ, ngay cả khi dịch đang bùng phát mạnh ở thành phố này. Hay là ưu tiên cho những công nhân ở Bắc Giang, Bắc Ninh nó oai hơn, được tiếng hơn?
Suy nghĩ mãi, khô cả nước mắt, vẫn chưa hiểu. Ủa, nhưng mà sao mau nước mắt vậy? Mới chỉ có một cái thông tin bâng quơ, vô thưởng vô phạt trên mạng mà đã mau nước mắt vậy. Bây giờ lo tích trữ nước mắt đã, chờ đến khi có vaccine thật rồi rơi luôn có được không nhỉ?…
Giờ là chuyện giang hồ ngành y đồn đoán.
Trong đợt phân bổ vaccine tháng 5 vừa rồi, thành phố Sài Gòn/ Hồ Chí Minh chỉ nhận được 70.000 liều. Số vaccine ấy là để cho 7,2 triệu người dân trên 18 tuổi, và 1,6 triệu công nhân lao động trong các khu công nghiệp của thành phố.
Con số ở trên, không bằng 4 cái bệnh viện tuyến trung ương ở Hà Nội, mỗi bệnh viện có khoảng 3.000 nhân viên, được nhận tổng cộng 74.000 liều. Trong khi trước đó, ít nhất 1 trong 4 bệnh viện ấy đã thừa mứa vaccine, gọi các nhà báo vô chích, khoe rần rần trên mạng….
Đúng là hết sức ‘phản-động’.
*Lynn Huỳnh ghi chép, xin đừng chụp mũ chính trị hóa!