Việt Nam Thời Báo
https://drive.google.com/file/d/1fZ9hv1uDTYEfUjW8LxEv_ndiT6gKN5zq/view
Bộ Công Thương đang đưa ra lấy ý kiến các đơn vị liên quan về đề xuất sửa đổi biểu giá bán lẻ điện bình quân.
Theo dự thảo được Bộ Công thương biện giải, thì khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán lẻ điện bình quân giảm so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, thì giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm.
Ngược lại, khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, thì giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng.
Bà Nguyễn Thị Út, một người ở trọ đang thất nghiệp nói.
“Mình dân lao động mà tăng chừng 50, 100 ngàn thôi chứ đừng có nói là nhiều là cứ cũng hơi xót xa rồi”.
Trong hoàn cảnh như vầy nên ông Vũ Viết Vịnh nói rằng không ủng hộ tăng giá điện nhưng chẳng biết lên tiếng ở đâu.
“Tôi không ủng hộ, không ủng hộ tăng giá điện, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là coi cũng không biết là hỏi ở đâu mà hỏi ai được, ấy nó là như thế”.
Với người ở trọ thì tiền điện mỗi tháng đã ngốn một khoản kha khá trong thu nhập, và nếu cơ quan chức năng tăng thêm tiền điện thì chủ nhà trọ sẽ điều chỉnh giá bán điện, như vậy, mỗi tháng gia đình người lao động lại phải gồng gánh thêm các chi phí sinh hoạt.
Ông Nguyễn Hải gay gắt ý kiến.
“Mình nó độc quyền, sở điện lực độc quyền tăng giá điện hay không giảm giá điện hay không là do thằng sở điện lực giải quyết hết chứ người dân làm sao biết được chú. Sống nhờ đèn, chết kèn trống. Đấy ví dụ như thế, ngôn ngữ của người Việt Nam nó phong phú thì tôi nói nôm na là phải người sống là phải có điện”.
Biết là người sống thì cần phải có điện, nhưng tâm thế của người lao động như bà Nguyễn Thị Út là đành cam chịu.
“Nói cái vấn đề mình mà kêu trời hay là kêu nhà nước thì cũng không thể mình dám nói. Bị vì cái ông nhà nước là ổng ra lệnh, đúng không, thì chủ nhà mới thu mình, thì mình bây giờ là biết than nhưng mà vẫn đóng tiền vậy”.
Bà Út nói thêm rằng tiết kiệm lắm nhưng mỗi tháng tốn cũng từ sáu đến bảy trăm ngàn đồng tiền điện đóng cho chủ nhà trọ. Bà Út cũng xót ruột khi hai người con của bà thu nhập non chục triệu đồng tháng, khó lòng có nhiều tiền dành dụm cho tương lai.
1 comment
Từ từ giá nước cũng sẽ tăng!