Việt Nam Thời Báo

VNTB- Có thế mà cũng ồn ào

Trần Thế Kỷ


(VNTB) – Trước tiên là về bức hình chụp cô con gái cưng của bầu Thụy quì bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Trong mắt Kỷ tôi thì hình này cũng tương đối bình thường, không có gì đặc biệt. Vậy mà lại làm dấy lên nhiều lời lẽ bàn ra tán vào. Sau đây là một số ý kiến của dân mạng về bức hình này:

Một bức hình tệ hại cho cả hai phía – cô nữ sinh lẫn ông Thủ tướng. Một sinh viên có lòng tự trọng không lết gối quì ôm ông Dũng như vậy” (Trương Duy Nhất).

Cứ quì xuống là nhục sao. Người ta quì xuống vì đôi khi kính trọng người trên, huống chi ông ấy đáng tuổi cha chú mình và còn là nguyên thủ quốc gia” (Thanh Niên Đa Cấp).

Và còn nhiều ý kiến khác nữa nhưng đại loại là như thế. Ý kiến nào cũng có lý lẽ riêng. Thực lòng mà nói, Kỷ tôi cho rằng bức hình này không đáng cho thiên hạ phải tốn nước bọt. Có mỗi một cái ghế mà để cho cô bé ngồi tọt vào, còn ngài Thủ tướng tài cao đức trọng quì bên cạnh mới là điều đáng nói. Giá như cô con cưng của bầu Thụy dở chứng không đứng mà cũng chẳng quì, mà lại ngồi gọn vào lòng Thủ tướng Dũng thì bà con cô bác cứ tha hồ chửi bố tiên sư!

Từ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin chuyển sang tân Bí thư Thành ủy Tp.HCM Đinh La Thăng. Thật kỳ quặc, trong khi việc ngài tân Bí thư thẳng tay dẹp tan vụ tưởng niệm ngày 17 tháng Hai của nhân dân Sài Gòn ở tượng đài Đức Trần Hưng Đạo chẳng thấy các báo Lề Đảng phê phán gì, vậy mà vụ chàng ca sĩ Đăng Khôi mất trộm được ông Đinh La Thăng “quan tâm” thì báo Lề Đảng lại khen ầm ĩ. Ông Thăng quan tâm thế nào, chúng ta hãy lắng nghe ca sĩ Đăng Khôi nói:

“Khôi cảm thấy hạnh phúc và bất ngờ vì từ lúc gởi đơn thông tin sự việc bị trộm đột nhập phá két lấy đi toàn bộ tài sản và mong được giúp đỡ thì chỉ trong hai ngày là nhận được hồi đáp và sự đích thân trực tiếp chỉ đạo của Bí thư Thành ủy”.

Báo Lề Đảng cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ông Tân Bí Thư đối với nhân dân. Nhưng Kỷ tôi lại đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là một trò mị dân không hơn không kém. Nếu sau khi ông Thăng tung hết lực lượng Công an vào cuộc để truy tìm tài sản của Đăng Khôi mà không thành công, liệu ông Thăng có dám móc tiền túi đưa cho Đăng Khôi để bù cho sự mất mát của chàng ca sĩ hay không. Đinh La Thăng mà làm được như thế thì Kỷ tôi đi đầu xuống đất, còn báo Lề Đảng cứ việc tung hô ông Thăng lên tận mây xanh!

Nhân nhắc tới ngày 17 tháng Hai, xin nói tới việc sách giáo khoa hiện nay bị cho  là đang có sự tránh né cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, khi mà cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược chỉ có 11 dòng trong sách giáo khoa. Lịch sử thì phải khách quan. Qua VnExpress, được biết giáo sư Vũ Dương Ninh, đồng chủ biên cuốn sách giáo khoa lịch sử lớp 12, cho hay đó chủ yếu là vì lý do “quan hệ tế nhị” với nước bạn nên nội dung này bị sửa đi sửa lại nhiều, từ bốn trang chỉ còn mười một dòng. Thật đáng buồn. Những người đứng đầu Bộ Giáo Dục có thấy hổ thẹn với lương tâm hay không khi làm như vậy. Mà cũng chẳng trách họ được vì Bộ Giáo Dục chỉ là cấp dưới của Bộ Chính Trị. Thảo nào mà nhiều học sinh sinh viên nước ta hiện nay không hề biết tới hay nhớ tới Cuộc chiến Biên giới năm 1979, cũng như rất mơ hồ về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. “Khi Bảo tàng tổ chức dạy ngoại khóa mới phát hiện đến 80% học sinh nói rằng có bộ đội Việt Nam đang đóng quân trên quần đảo Hoàng Sa”, một cán bộ Bảo tàng Đà Nẵng nói.

Bộ Giáo dục chịu sự sai khiến của Bộ Chính Trị. Thế Bộ Chính Trị chịu sự sai khiến của quan thầy nào?

Nói tới ngày 17 tháng Hai lại nghĩ tới ngày 30 tháng Tư đang sắp tới. Ngày 30 tháng Tư lại làm nghĩ đến vụ lùm xùm ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua. Sao kỳ thế? Kỷ tôi lẩm cẩm chăng? Thưa không. Bà con ta hẳn còn nhớ vụ “trao lầm” vương miện ở cuộc thi hoa hậu trên được tổ chức ở Mỹ cách đây mấy tháng, làm cô hoa hậu Philippines sướng rên còn hoa hậu Colombia thì buồn muốc khóc. Chưa rõ đây có phải là do ban tổ chức giả vờ “trao lầm” nhằm đánh bóng một cuộc thi vốn ngày càng tẻ nhạt hay không, nhưng chắc chắn vụ lùm xùm này đã làm cho hàng triệu người dân Philippines vui hả hê còn hàng triệu người dân Colombia thì buồn rười rượi. Chợt nhớ tới câu nói về ngày 30 tháng Tư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Triệu người vui, triệu người buồn”.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo