VNTB – “Công dân chống tham nhũng” ở Tây Nguyên sẽ kháng án lên cấp phúc thẩm

Hàn Giang (VNTB) Ngày 27/03/2017, Tòa án tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam dành cho “công dân chống tham nhũng” ở Tây Nguyên là ông Trần Minh Lợi (49 tuổi, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Đưa hối lộ”. Cả ông Lợi và gia đình đều cho bản án quá khắc khe, xét về mặt pháp lý lẫn tình cảm đều không thuyết phục. Ông Lợi quyết định kháng án lên cấp phúc thẩm…

Ông Trần Minh Lợi. Ảnh: Facebook Phạm Công Út
Bản án sơ thẩm không thuyết phục cả về mặt tình cảm lẫn pháp lý
Một ngày sau khi phiên xử sơ thẩm kết thúc tại Tòa án tỉnh Đắk Nông, gia đình ông Trần Minh Lợi có vào trại giam tỉnh Đắk Nông để thăm nuôi ông Lợi, Việt Nam Thời Báo đã liên lạc với anh Trần Minh Tuyên là con trai thứ 2 của ông Lợi thì được biết, hiện tình hình sức khỏe của ông Lợi vẫn bình thường và ông Lợi sẽ kháng án lên cấp phúc thẩm.
“Tình hình sức khỏe của ba tôi hiện đang tốt, tinh thần cũng tốt.”
“Chắc chắn. Sáng nay (28/03/2017) ba tôi đã thông báo với các luật sư sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm.”
Anh Tuyên nói bản án sơ thẩm mà Tòa án Đắk Nông đã tuyên cho cha mình là ông Trần Minh Lợi không thuyết phục được gia đình và mọi người cả về mặt tình cảm lẫn pháp lý.
“Những người tham dự phiên tòa phải công nhận một điều rằng bản án này không phù hợp với diễn biến phiên tòa và mức án thì thật sự quá khắc khe, quá sai lệch so với những người cùng tội danh.”
Anh Tuyên cho biết, diễn biến phiên xử nhìn chung công tâm, nâng cao quyền của bị can bị cáo nhưng mọi chứng cứ của luật sư đưa ra không được tòa công nhận mặc dù nó rất thuyết phục.
“Tại phiên tòa Các luật sư đều chứng minh rất nhiều chứng cứ không được làm rõ, các yếu tố có lợi cho bị can bị cáo cũng không được làm rõ trong việc điều tra và xét hỏi.”
Ngoài ông Trần Minh Lợi, vụ án còn có thêm 5 người khác cùng bị đưa ra xét xử về tội “Đưa hối lộ” là các ông bà: Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí, Huỳnh Thị Cao Thương, Trương Thị Lan, Nguyễn Thị Tý và Nguyễn Văn Phúc tội “Nhận hối lộ” và Lãnh Thanh Bình (Công an huyện Đắk Mil) tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Vụ án được các báo đài nhà nước đưa tin như sau: ông Trần Minh Lợi được cư dân mạng biết đến với chủ tài khoản Facebook Trần Minh Lợi. Ông Lợi dùng Facebook để góp phần vào công cuộc chống tham nhũng theo đúng như những khẩu hiệu mà ông Lợi đưa ở trang Facebook cá nhân “Chống tham nhũng không của riêng ai”, “Diệt giặc nội xâm”…
Theo cáo trạng, chiều ngày 15/01/2016, tại một quán cà phê thuộc thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Công an huyện Đắk Mil bắt giữ 6 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền, tham gia buổi bắt giữ có công an viên tên Lãnh Thanh Bình.
Những người đánh bạc sau đó bị phía công an tạm giam để phục vụ công tác điều tra, người thân của những người này có ý định góp tiền để xin cho được tại ngoại. Sau khi trao đổi, Thương và Trí gọi điện cho Bình để hỏi việc xin tại ngoại cho những người đánh bạc. Bình hướng dẫn cho Thương và Trí làm đơn đồng thời Bình cũng “gợi ý” những người này chung tiền thì sẽ cho những người đánh bạc tại ngoại. Toàn bộ sự việc được người nhà của những người đánh bạc kể lại cho ông Trần Minh Lợi để được giúp đỡ. Sau khi nghe kể lại, ông Lợi nói người nhà của những người đánh bạc làm theo yêu cầu của Bình để quay phim, chụp hình làm bằng chứng, ngoài ra ông Lợi còn hướng dẫn cho An cách ghi âm và quay phim trong lúc giao tiền.
An làm theo hướng dẫn của ông Lợi. Vào ngày 21/01/2016, Trí, An và bà Tý hẹn gặp tại quán cà phê để đưa tổng cộng 60 triệu đồng cho Bình.
Một ngày sau khi hoàn thành việc giao tiền cho Bình, tức là vào ngày 22/01/2016, ông Lợi trực tiếp gặp và yêu cầu An đưa các bằng chứng ghi âm, quay phim cho mình.
Ngày 25/01/2016, ông Lợi gọi điện nói Bình nhận tiền hối lộ chạy tại ngoại và yêu cầu ra quán cà phê để nói chuyện. Với những bằng chứng ông Lợi đưa ra, ngày 26/01/2017, Bình gọi điện cho An, Trí và bà Tý lên Công an huyện Đắk Mil để giải thích không thể giúp được những người đánh bạc tại ngoại nên trả lại 60 triệu đồng.
Ngày 23/02/2016, ông Lợi đăng video Bình nhận tiền lên trang Facebook của mình và thúc An gửi đơn cho Lợi để gửi ra Viện kiểm sát tối cao.
Ngày 14/03/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Bình về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”. Đồng thời khởi tố các bị can: An, Lan, Trí, Thương, Tý và ông Lợi về tội “Đưa hối lộ”.
Vụ án trải qua mấy lần hoãn xử với những lý do khác nhau cho đến một năm sau, ngày 22/03/2017 phiên xử sơ thẩm của vụ án “Đưa hối lộ” mới được tiến hành. Dự kiến phiên xử kéo dài trong hai ngày kết thúc nhưng phải đến ngày 27/03/2017 Tòa mới tuyên án.
Mức án mà Tòa án tỉnh Đắk Nông tuyên phạt các bị cáo như sau:
– Nguyễn Xuân An: 1 năm 9 ngày tù
Huỳnh Kim Cao Trí: 12 tháng tù giam
Huỳnh Thị Cao Thương: 18 tháng tù giam
Trương Thị Lan và Nguyễn Thị Tý mỗi bị cáo 9 tháng tù treo
Nguyễn Văn Phúc 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Nhận hối lộ”.
Lãnh Thanh Bình: 18 tháng tù treo về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”
Suốt thời gian diễn ra phiên xử, ông Trần Minh Lợi không nhận tội, không đồng ý với quan điểm kết tội của phía Viện kiểm sát đưa ra. Anh Tuyên nói:
“Không nhận tội. Từ lúc khai mạc phiên xử cho đến phần xét hỏi câu nói đầu tiên của ba tôi là không nhận tội, không đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát.”
Theo anh Tuyên, đứng trước Tòa ông Lợi có nói mục đích những việc mình đã làm là nhằm mục đích chống tham nhũng, đi theo đường lối, chủ trương của Đảng và đây là nhiệm vụ không của riêng ai. Những gì ông Lợi đã làm có lợi cho dân, cho xã hội còn hơn nhiều cán bộ đương đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy nhà nước.
“Bằng chứng qua 53 vụ việc và có 48 cán bộ bị xử lý cho thấy một điều rất rõ là tại sao một người dân như ba tôi làm việc còn hơn cả bộ máy chính quyền được giao nhiệm vụ phòng chống tham nhũng?”
Ông Trần Minh Lợi, người mặc áo vàng và các bị cáo trong cùng vụ án đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Quynh
Với vai trò người con, anh Tuyên nói mình và gia đình luôn ủng hộ những việc làm của người cha.
“Tôi thấy việc làm của ba tôi không có gì sai trái, thật sự các tình tiết và chi tiết trong vụ án này không có mục đích hối lộ, phải suy xét ban đầu mục đích và động cơ là gì? Có vụ lợi hay không? Nhưng trong các vụ việc ba tôi làm không có vụ lợi ngoại trừ nhằm mục đích đòi quyền và lợi hợp pháp của bản thân khi bị xâm hại, bị yêu cầu và hoạch sách…”
“Không. Tôi và gia đình, người dân ở đây luôn ủng hộ viêc làm của ba tôi, đây là việc làm của lẽ phải.”
“Đây là nỗi buồn của gia đình nhưng thể hiện sự bức xúc của xã hội, nhưng ba tôi đã là người khai sáng và định hướng cho người dân nơi đây”
Cuối cùng, anh Tuyên cho rằng, việc Tòa án xét xử người cha của anh là ông Trần Minh Lợi có tội và mức án 4 năm 6 tháng tù giam ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến ý chí chống tham nhũng của người dân, đã có nhiều vụ án tham nhũng do người dân phát hiện ra và tố cáo mà không đến từ các cấp chính quyền./.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)