VNTB – Cướp nhà băng dồn dập hơn ở Việt Nam

VNTB – Cướp nhà băng dồn dập hơn ở Việt Nam

Thạch Hãn

(VNTB) – “Bần cùng sinh đạo tặc”

 

 

Một vụ cướp ngân hàng đã thành công hồi trưa ngày 20-4 tại thành phố Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, khoảng 11g ngày 20-4, một nam thanh niên cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng Vietinbank, địa chỉ số 1 đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trong ngân hàng lúc này có 6 người là các nhân viên và bảo vệ. Một bảo vệ cho biết, tên cướp mặc áo đen, đeo khẩu trang, một tay cầm súng, một tay cầm roi điện. Hắn dùng súng và roi điện uy hiếp bảo vệ, sau đó yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào bao ny-lon. Theo miêu tả của người dân, tên cướp đi xe máy Yamaha Grande màu xám. Biển số đã được ghi lại, thông báo cho công an.

Trước đó ít hôm, ở vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, bất chấp kẻ cướp bắn đến “hết đạn trong ổ”, nhưng bảo vệ nơi đây cùng các khách hàng đã bắt giữ được kẻ cướp được cho là còn một đồng phạm đã bỏ trốn.

Điểm trùng hợp hy hữu là địa bàn huyện Bàu Bàng liên tục có phòng giao dịch ngân hàng bị cướp. Trước vụ cướp phòng giao dịch ngân hàng Sacombank ngày 17-4, phòng giao dịch của ngân hàng BIDV tại huyện Bàu Bàng cũng liên tiếp bị cướp 2 lần trong vòng 3 tháng (tháng 12-2021 và tháng 3-2022).

Một chi nhánh ngân hàng Sacombank ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.HCM cũng bị cướp hồi đầu tháng 3-2023. Theo đó, chiều 3-3, nhóm đi xe máy tới gần chi nhánh ngân hàng trên rồi dừng lại. Sau đó, 2 thành viên trong nhóm đi trong vào ngân hàng, rút súng uy hiếp các nhân viên cướp tiền. Ít phút sau, do lo sợ nên 2 tên bỏ chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Phía Sacombank xác nhận 2 nghi phạm là nam giới giả dạng khách hàng. Thời điểm vụ việc xảy ra, phòng giao dịch này vắng khách, tài sản đều được cất giữ từ trước, nên nhóm cướp không đạt được mục đích.

Chục tiếng sau đó, công an đã bắt giữ được 2 tên ở vụ cướp bất thành tại Sacombank quận 8. Đến trưa ngày 7-3, tên còn lại đã ra đầu thú.

Sacombank ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng từng bị cướp như bất thành hồi trung tuần tháng 11 năm ngoái. Vụ việc tóm tắt: khoảng 16g15 ngày 15-11-2022, Trần Thanh Luân, sinh năm 1997, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đi xe buýt từ xã Tân Khánh Đông đến trạm gần ngân hàng Sacombank. Lúc này, Luân đi vào ngân hàng Sacombank rồi dùng súng, bom tự chế khống chế yêu cầu các nhân viên ngồi im, đồng thời yêu cầu 1 nhân viên bỏ tiền vào ba lô.

Lúc nhân viên ngân hàng bỏ hơn 1,7 tỷ đồng vào ba lô cho Luân thì công an ập vào khống chế, bắt giữ nghi phạm. Công an thu giữ 1 bật lửa hình khẩu súng, 1 kích nổ, 1 vật giống bom tự chế và hơn 1,7 tỷ đồng. Luân chưa có tiền án, tiền sự. Tại cơ quan Công an, Luân khai do vay tiền của công ty tài chính 50 triệu và vay bên ngoài 15 triệu đồng, không có khả năng chi trả, Luân mua hộp quẹt hình cây súng và một số đồ dùng chế tạo bom giả để gây án.

Lý do tương tự trên là trường hợp của tên cướp có vũ trang ở huyện Bàu Bàng hôm 17-4-2023. Theo đó nghi phạm bị bắt tên Nguyễn Tấn Phát, 26 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Số tiền phát hiện trong ba lô của Phát sau vụ cướp là khoảng 700 triệu đồng. Công an cũng thu giữ một khẩu súng của nghi phạm (đã bắn hết đạn trong ổ) và 6 viên đạn còn đựng trong túi ni lông.

Phát khai đi cướp vì từng bị công ty tài chính đòi nợ. Phát cho biết từng vay của một công ty tài chính số tiền 20 triệu đồng nhưng không đủ khả năng chi trả, nên nhiều lần bị công ty này hăm dọa bản thân và gia đình. Mặt khác, Phát nói do thấy mẹ phải lao động vất vả nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền tiêu xài.

Để chuẩn bị cho vụ cướp, Phát đã lên Facebook mua 1 khẩu súng Rulo thể thao và 20 viên đạn với giá 5 triệu đồng. Sau đó Phát đi khảo sát nhiều phòng giao dịch của các ngân hàng từ thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) về huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương). Cuối cùng, Phát chọn phòng giao dịch của Sacombank tại Bàu Bàng vì thấy vắng người…

Một vụ cướp ngân hàng đã xét xử hôm cuối tháng 3 vừa qua cho thấy góc khuất đời sống đầy u ám ở Việt Nam.

Tình tiết vụ án tóm tắt như sau: Qua nhóm “Hội những người vỡ nợ  muốn làm liều”’ trên facebook, hai bị cáo ở Hà Nội quen biết nhau rồi rủ nhau lên kế hoạch đi cướp ngân hàng, tiệm tạp hóa…

Ngày 7-3-2022, hai bị cáo lên kế hoạch đi cướp ở Phòng giao dịch Tây Hồ Tây, ngân hàng Vietinbank. Lúc này, tại tầng một của Phòng giao dịch có 2 nhân viên ngân hàng ở trong quầy giao dịch và một người bảo vệ ở cửa ra vào. Một bị cáo vào quầy giao dịch, nói muốn rút 500 triệu đồng. Khi nhân viên ngân hàng yêu cầu xuất trình căn cước công dân, bị cáo này mở ba lo lấy dao nhọn và một vật giống như khẩu súng ra để khống chế nhân viên và hô: “Cướp đây”.

Bị cáo đi vào trong quầy lấy trong két tiền được hơn 537 triệu đồng, cho vào ba lo. Trong lúc đó một bị cáo khác dùng dao khống chế nhân viên bảo vệ ở cửa. Sau khi lấy được tiền, cả hai lên xe tẩu thoát.

Phân tích nguyên nhân thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng, có ý kiến cho rằng, do một số đối tượng tiếp xúc với những phim ảnh, những trò game bạo lực nên có suy nghĩ dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội. Một số đối tượng cờ bạc, cá độ bóng đá thua lỗ, không có tiền trả nợ đành làm liều.

“Do thời gian dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh tế có nhiều biến động nên nhiều người lâm vào tình trạng khó khăn, túng quẫn. Đây là một lý do cần quan tâm hơn là đổ thừa vào phim ảnh bạo lực hay lười biếng làm việc” – luật sư T.T., có nhận định bước đầu như vậy từ một số vụ cướp táo tợn hiện nay.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)