VNTB – Đà Nẵng: Hoa tết ế ẩm, người kinh doanh hoa than thở

PV (VNTB) “Gía cả được nhưng khách hàng mua có phần e ngại do năm nay làm ăn ai cũng kêu khó…Tết năm nay làm ăn khó khăn nên người mua không mạnh dạn mua sắm như tết trước”.Lời than thở của chị Thủy, một chủ kinh doanh hoa tết tại Đà Nẵng.

Hoa nhiều, kiểu dáng đẹp nhưng ít người mua. Ảnh: KTS

Theo ghi nhận của VNTB tại Đà Nẵng, thị trường hoa tết năm nay 2016 tuy có phong phú các loại nhưng không nhiều như mọi năm. Giá cả mỗi loại hoa cũng không cao và lại sớm dịch chuyển theo ngày và người mua ít, kén chọn. Lo lắng cho một cái tết sẽ mất vui vì việc buôn bán ế ẩm, những chủ kinh doanh hoa than thở, hy vọng và cú chót ở ngày 30 âm lịch.
Hoa không nhiều, giá không cao, ít người mua
Đơn cử như mỗi gốc hoa đào hay những chậu hoa mai tùy theo kích cỡ giá khởi điểm vào những ngày đầu đi từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng nhưng hôm nay (27/12 âm lịch) giá đã rớt xuống còn từ một triệu cho đến vài triệu đồng. Các loại hoa khác như; lan, vạn thọ, cúc… cũng rơi vào cảnh giá cả tương tự.
Chị Anh, chủ một vựa hoa đào ở Đà Nẵng chia sẻ một trong những nguyên nhân dẫn đến nghịch lý hoa ít, giá cả không cao của năm nay như sau:
“Năm nay người dân ít trồng hoa hơn năm ngoái. Do năm ngoái thời điểm bán hoa trúng vào thời điểm ông Nguyễn Bá Thanh (cựu bí thư, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng) chết nên người dân không buôn bán dẫn đến việc người dân chán, không muốn trồng nên hoa năm nay ít”. Lời chị Anh.
“Ví dụ chậu đào nhỏ (mini) giá từ bảy trăm, tám trăm còn chậu trung bình thì tầm hai triệu đồng còn như loại lớn thì giá đến mười một triệu đồng”.
Quất năm nay được nhiều người Đà Nẵng chọn. Ảnh: KTS
Chị Anh chỉ kinh doanh toàn loại đào lớn nên theo chị, người mua hoa năm nay có vẻ so bì với giá cả năm ngoái nên rất kén chọn khi mua. Cùng chia sẻ như chị Anh còn có chị Thủy cũng là người đang kinh doanh hoa tết ở Đà Nẵng còn cho biết thêm, người mua hoa có tâm lý để đến ngày 30/12 âm lịch mới mua vì lúc ấy người bán muốn bán tháo sản phẩm để gỡ vốn còn người mua sẽ mua được những sản phẩm rẻ. Chị Thủy chia sẻ: “Thua mấy năm. Còn buôn bán thì không biết sao đây bởi ai mua cũng đợi đến ngày 30 ( ngày âm lịch cuối năm) mới mua. Hoa thì thấy cũng được nhưng ít hơn mấy năm nhiều”.
Dạo một vòng quanh thị trường hoa tết ở Đà Nẵng, VNTB ghi nhận năm nay “chiếm lĩnh” thị trường hoa tết ở Đà Nẵng là những chậu quất. Quất chiếm phần lớn số lượng hoa tết, người mua cũng ưa chuộng chọn mua khá nhiều và giá cả ít biến động hơn vì không đắc đỏ như các loại hoa mai, hoa đào. Cũng đang kinh doanh quất, chị Thủy cho biết.
“Giá đủ loại. Chị không bán chậu loại mini, chỉ bán từ chậu trung bình cho đến chậu to nên giá mỗi chậu quất tầm từ 300.000đ cho đến 2 triệu đồng”.
Hoa ít, người mua kén chọn còn có một nguyên nhân khác là do thời tiết vào những ngày gần tết nắng mưa, lạnh thất thường nên hoa nở không như ý người trồng. Đặc biệt là các chủ vườn hoa mai luôn kêu than chưa tới tết mà mai đã nở hết khiến hình ảnh cây mai trong ngày tết có phần xấu đi, chắc chắn người mua không thích.
Tiếng than thở và… hy vọng
Hoa ít, giá cả không cao nhưng người mua vẫn kén chọn là vì năm nay người dân làm ăn khó khăn nên không mạnh dạn mua sắm tết như mọi năm. Đây cũng là câu trả lời của hầu hết các chủ kinh doanh hoa tết ở Đà Nẵng khi VNTB đặt câu hỏi vì nguyên do gì? 
“Gía cả được nhưng khách hàng mua có phần e ngại do năm nay làm ăn ai cũng kêu khó…Tết năm nay làm ăn khó khăn nên người mua không mạnh dạn mua sắm như tết trước”. Lời của chị Thủy.
Chị Thủy, người kinh doanh hoa tết Bính Thân. Ảnh: KTS
Quất còn nhiều, chị Thủy cũng như nhiều người kinh doanh hoa tết khác mong được gỡ lại vốn từ đây cho đến ngày 30 âm lịch trước khi nghĩ đến chuyện có lời lãi, tâm lý bất định của người bán dựa giẫm hẳn vào người mua. Lời của chị Thủy.
“Việc buôn bán cũng hên xui. Ví dụ có khách họ đến là mua hoặc để đến cuối ngày thấy không có hàng thì họ mới mua còn họ (khách) không mua thì mình chịu. Nói chung nghề buôn bán thì mấy chuyện này mình không nói được. Nói chung là khó”.
Chị Thủy than thở. Còn với chị Anh thì việc mua bán năm nay có phần may mắn hơn một chút bởi mặt hàng hoa đào tại Đà Nẵng không nhiều, khách hàng dù có kén chọn và so bì giá cả nhưng vì sở thích nên cũng phải mua để có cái trang trí cho ngày tết. Chị Anh cho thay, “Nói chung thì người tới mua họ cứ bì với giá cả năm ngoái nhưng mà họ bì rồi đi đâu cũng thế. Họ cũng quay lại mua vì năm nay không có hàng nhiều như năm ngoái. Mới được hăm mấy tết mà chị bán cũng được phân nữa rồi”.
Do buôn bán được nên chị Anh là người duy nhất mà VNTB ghi nhận được vẻ tự tin, vui vẻ của chị khi trả lời những hỏi của VNTB. Còn lại, hầu hết những chủ kinh doanh khác đều lắc đầu than thở khi chia sẻ việc buôn bán ế ẩm của mình với VNTB. Với họ, tết này có vui không? Có no ấm hay không trước mắt phụ thuộc hẳn vào những chậu hoa mong chút may mắn được người mua để mắt tới./.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)