(VNTB) – Đếm từng ký rác nhà dân, có lẽ ngân sách quốc gia đã cạn kiệt thật rồi!
Mới vừa tự hào yêu nước dạt dào, cờ đỏ ngập trời hồi tháng 4, tưởng đâu người dân đồng lòng ủng hộ mọi chủ trương của đảng và nhà nước, thế là Thành Hồ nhanh trí thử lòng dân bằng chiêu thông báo thu tiền rác theo ký. Đụng tới chén cơm manh áo, dân liền quay xe, bức xúc chửi rủa tham quan như chưa từng có ngày diễu binh 30/4 vừa qua.
Theo thông báo từ nhà chức trách thì từ 1/6 năm nay rác sinh hoạt ở Thành Hồ sẽ được tính theo trọng lượng. Nhưng không phải đem cân từng ký mỗi ngày, mà sẽ dựa trên thống kê khối lượng bình quân, chia theo hai nhóm là “hộ gia đình” và “hộ kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp”. Nhân viên thu gom rác sẽ tới cân một khoảng thời gian nhất định hoặc dựa trên dung tích thùng rác.
Thu rác theo ký mà kết hợp với muôn vàn vấn đề trong bộ máy nhà nước thối nát hiện nay thì dân không lo không được. Dư luận cho rằng việc cân đo những tháng đầu rất phức tạp, mất thời gian, mà không phải tháng nào cũng như tháng nào, gần tết, cuối năm thì rác nhiều, nghỉ hè đi chơi, về quê thì rác ít. Còn nếu dựa vào dung tích thì lại càng không công bằng, vì chỉ tính bằng mắt thường.
Facebook Ho Van Hanh lấy ví dụ: “nhà bốn người mà đi làm công ty từ sáng đến chiều về chỉ ăn cơm sinh hoạt buổi tối lường rác đâu bao nhiêu, với lại ban ngày không có nhà sao có người xác nhận cân thử vài ngày để tính bình quân“. Người dân ở Thành Hồ hầu như là đi làm buổi sáng, nên việc phải chờ đợi để cân rác thì rất bất cập.
Ngoài ra, mức tối thiểu được tính là 126 ký rác cũng gây phẫn nộ với người dân. Facebook Nga Tuyết cho rằng: “Nhà tôi 4 người xài một ngày có 300gr nếu nhiều thì chỉ có nữa ký rác, một tháng cao lắm có 15 ký rác ,mà thu tiền rác tối thiểu tới 126 ký, vậy có phải chết người dân không? Làm giàu cho bên thu gom rác hả? Nhà nước nên xem lại đi nha, kẻo dân thiệt thòi dữ lắm đó!”.
Một chủ đề có nhiều người bàn tán nhất là những người thiếu ý thức sẽ cố tình đem ít rác ra mỗi khi có nhân viên tới cân rác, số rác sẽ không đúng thực tế. Thậm chí còn dẫn tới một tiêu cực nữa là nhiều người sẽ đem rác quăng ra đường hoặc bỏ ké ở thùng rác hàng xóm.
Facebook Nguyễn Thị Thu Vân bình luận: “Sau này thì mỗi tối người dân sẽ tăng cường đi ra đường, chủ yếu là tìm chỗ vắng, bờ sông để quăng rác. Còn rác nào nặng quá thì quăng qua nhà hàng xóm, khi được hỏi rác của ai thì trả lời không biết, theo kế hoạch này mỗi tháng tiết kiệm được một cơ số tiền. Cho mấy thằng ngồi mát mà muốn ăn luôn cả rác nhìn thấy thành quả lao động của nó. Mỗi ban ngành giờ phải nghĩ ra cách bào tiền của dân vì tiền trong dân còn nhiều lắm. Rác là thứ dơ bẩn mà giờ phải đứng nhìn + cân kéo + xác định số lượng… Chuyện vậy mà nó cũng nghĩ ra. Giờ thì xã hội này chuyện gì cũng nghĩ ra được trừ chuyện giúp dân làm giàu“.
Một số người còn mỉa mai rằng việc thu tiền rác theo ký này sẽ giúp quan chức nhà nước có cớ xin ngân sách lắp camera khắp hang cùng ngõ hẻm để canh chừng người dân bỏ rác ra nơi công cộng, công viên, sông ngòi…
Có lẽ khổ nhất là những người bán sầu riêng, dừa và bán nước mía. Khách mua nước dừa, nước mía, hoặc sầu riêng thì đều để lại vỏ, bán lời không bao nhiêu mà nộp tiền đóng tiền rác gấp mấy lần tiền hàng. Sau tháng 6 chắc không ai dám bán nước mía, nước dừa, hoặc kênh rạch sông ngòi ở Thành Hồ sẽ toàn bã mía và vỏ dừa.
Facebook Nguyễn Hằng đánh giá:”Cán bộ quan chức của dân mình giỏi nhất tài moi móc từ trong ra ngoài phải móc thôi mới có sáng làm chiều nhậu tối về nhà lầu ngủ máy lạnh!” Bởi vậy mới không hiểu dân khổ sở ra sao.
____________________
Tham khảo:
https://www.facebook.com/share/p/16GZFa4Xuf/?mibextid=wwXIfr