VNTB – Đầu hói và phim 18+: Có tật giật mình?

VNTB – Đầu hói và phim 18+: Có tật giật mình?

Nguyễn Nam

 

(VNTB) –  “Những người xem phim 18+ nhiều, đầu thường hơi hói…”

 

‘Streamer’ Milona – Nguyễn Thị Thanh Loan, đang bị cho là có phát ngôn mang tính xúc phạm ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước.

Báo chí đưa tin, chiều 26-8, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an), xác nhận thông tin đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nữ streamer tên Nguyễn Thị Thanh Loan, để điều tra việc người này có lời nói xúc phạm một lãnh đạo cấp cao.

Cùng ngày, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã giao Thanh tra Sở vào cuộc xem xét, xử lý đối với nữ streamer có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm lãnh đạo cấp cao, đang được lan truyền trên mạng xã hội. Báo chí không cụ thể nội dung chi tiết mà nữ streamer này đang đối mặt cáo buộc xúc phạm lãnh đạo.

“Tôi nghe tiếng được tiếng mất, con bé đó đại khái, nếu nói mấy người coi phim 18+ hói, thì các bác chủ tịch toàn ở nhà xem phim 18+ nên hói hết đầu à…

Chủ tịch thì cũng là người dân có chức vụ thôi. Có phải quốc gia quân chủ phong kiến đâu mà nhắc tới chủ tịch phải thậm thụt sau hiên nhìn qua ngó lại? Nếu văn nói tu từ phủ định bị phạt thì toàn dân phải đi học lại Tiếng Việt quá!” – một người cũng từng là nữ streamer trong giới xã hội dân sự ở Sài Gòn nhận xét.

Xem ra nếu không có vụ A05 – Bộ Công an đang truy tìm nữ streamer này với lý do “xúc phạm lãnh đạo”, thì chắc chẳng mấy ai liên tưởng đến ông Nguyễn Xuân Phúc hói đầu, hơi niểng, mà phía A05 cho rằng nữ streamer này mang ra để minh họa cho vụ xem phim 18+. Giờ thì dù clip này đã bị gỡ nhưng người ta vẫn cố truy tìm để nghe coi cô nữ streamer nói gì, có thật là muốn ám chỉ ông chủ tịch nước hay không?

Nguyên văn đoạn clip khiến nữ streamer Nguyễn Thị Thanh Loan đối mặt với án hình sự về tội nói xấu lãnh đạo, như sau – trích nguyên văn:

Những người xem phim 18+ nhiều, đầu thường hơi hói, à, ô-kê. Thế trong mấy bác chủ tịch nước toàn chả làm cái mẹ gì, suốt ngày ở nhà xem phim 18+ nên là bác hói hết, đều đ.o có tóc luôn, vài sợi lơ hơ, ngày làm ấy đ.o gì đâu, chả làm ăn gì, suốt ngày ở nhà xem phim 18+”.

Giả dụ như khi A05 nghe đoạn này và liên tưởng ngay đến ông Nguyễn Xuân Phúc trong bộ dạng “đầu hói”, thì xem ra cũng có phần oan cho ông Phúc, vì đầu tóc của ông đâu có “vài sợi lơ hơ” như mô tả của nữ streamer Nguyễn Thị Thanh Loan đâu nè.

Còn chuyện xem phim 18+ thì nếu ông Nguyễn Xuân Phúc có coi cũng sao đâu, vì điện ảnh Việt Nam còn gắn cả mác phim 16+ khi chiếu rạp nữa kia mà. Theo đó, trong năm 2014, điện ảnh Việt Nam đã cho ra mắt 7 bộ phim “16+” (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi), gồm Cô dâu đại chiến 2, Mất xác, Đoạt hồn, Hiệp sĩ mù, Bước khẽ đến hạnh phúc, Lạc giới và Hương Ga.

Trước đây, phim Việt gần như không phân loại độ tuổi. Những tác phẩm bị liệt vào danh sách “có yếu tố bạo lực – sex, vi phạm thuần phong mỹ tục” sẽ không thể ra rạp. Nhưng từ khi gia nhập WTO, luật điện ảnh sửa đổi đã cung cấp thêm công cụ cho việc kiểm duyệt, tạo cơ hội cho nhiều bộ phim “nhạy cảm” đến được với công chúng. Các tác phẩm điện ảnh bắt đầu được phân loại khán giả.

Hiện tại thì trong một dự thảo có 5 mức phân loại phim được đưa ra trong thông tư do Cục Điện ảnh chấp bút soạn thảo ngay sau khi Luật Điện ảnh (sửa đổi) 2022 được thông qua vào trung tuần tháng 6, gồm: loại P (phổ biến cho mọi độ tuổi), T18 (tên cũ là C18 – phim được phép phổ biến đến người xem từ 18 tuổi trở lên), T16 (phim được phép phổ biến đến người xem từ 16 tuổi trở lên), T13 (phim được phép phổ biến đến người xem từ 13 tuổi trở lên), C (không được phép phổ biến) và K (phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ).

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20-7-1954, nghĩa là ông đang bước sang tuổi mới là 69. Ông được quyền xem phim C18, tức 18+, hay sắp tới đây sẽ gọi là phim T18.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)