Việt Nam Thời Báo

VNTB – ĐBQH kiêm nữ tướng công an muốn tăng phạt vi phạm giao thông lên 200 triệu đồng

Châu Nam Việt

 

(VNTB) – Bà tướng phải tìm cách tăng thu nhập bất chính cho cảnh sát giao thông thì bà mới được tiền cảm ơn.

 

Mới đây, dư luận hoang mang khi một Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) kiêm Phó Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk – nữ Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân thảo luận đề xuất sửa luật, tăng mức phạt tiền tối đa vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy lên 200 triệu đồng. Nữ tướng công an lý giải mức phạt tiền tối đa 75 triệu đồng hiện nay vẫn “còn thấp”, mức phạt tiền nếu nhỏ sẽ không đủ sức răn đe, người vi phạm sẵn sàng đóng phạt và cố tình vi phạm giao thông ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nữ tướng đề nghị tăng tiền phạt lên 150 – 200 triệu đồng thì mới “giải quyết được bài toán tăng sức răn đe”. Bà Nguyễn Thị Xuân nói: “Tôi đồng ý tăng mức phạt tiền tối đa ở lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy lên tới 200 triệu đồng”. (1)

Nghe đề xuất của nữ tướng thì nhiều người thắc mắc rằng ai đã bầu cho bà tướng này làm ĐBQH. Thắc mắc thì cũng tự trả lời rằng quốc hội Việt Nam đâu có ai được dân bầu ra. Nên làm gì có ai hiểu được tâm tư và nguyện vọng của dân, làm sao có ai đại diện cho dân, lên tiếng cho quyền lợi của dân? Vậy mà bà tướng vẫn có tới hai nhiệm kỳ liên tiếp làm ĐBQH, là Uỷ viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội từ năm 2020 tới nay.

Bà tướng đang là Phó Giám đốc công an tỉnh, kiêm ĐBQH thì di chuyển bằng xe công vụ, có còi hú, có xe cảnh sát chạy trước dẫn đường, chạy làn ưu tiên, không cần dừng đèn đỏ. Làm sao hiểu cái cảnh người dân chen lấn từng chút để đi làm đúng giờ?

Bà đại biểu ngồi phòng lạnh, đi xe sang, có người đưa rước hầu hạ thì làm sao hiểu cảnh thu nhập của đa số dân Việt bây giờ! Cả tháng tăng ca cũng không quá 10 triệu tiền lương, buôn bán ế ẩm, thất nghiệp, thất mùa tràn lan. Vô tình vi phạm một lần mất 200 triệu thì làm 2-3 năm không ăn không uống mới đủ tiền nộp phạt. Còn không nộp, bị thu xe, thu bằng lái thì mất luôn phương tiện mưu sinh, khác nào tìm cách đẩy cả nhà người dân vào chỗ túng quẫn!

Ngay từ đầu năm thì Nghị định 168 đã khiến người dân mang tâm trạng hoang mang tới phẫn nộ, gây nhiều hệ luỵ từ kẹt xe tới thiệt hại kinh tế. Bây giờ lại thêm một đề xuất theo kiểu ăn cướp của dân nữa thì đừng trách tại sao càng ngày bất mãn càng tăng cao.

Còn nếu nói dân chạy xe nghiêm túc không vi phạm thì không sợ phạt thì bà đại biểu chưa hiểu cái cảnh bị CSGT gài bẫy cho dân vi phạm để xin “tiền bánh mì”? Dân cẩn thận cỡ nào thì cỡ, chứ công an mà giăng bẫy thì không thoát nổi. Mà nói cho rõ thì bà tướng cũng sống nhờ tiền bánh mỳ cấp dưới cướp của dân rồi cung phụng lên cho bà tướng. Chính vì thế bà mới vẽ đường cho hươu chạy, tìm cách tăng thu nhập bất chính cho cấp dưới thì bà mới được tiền cảm ơn.

Nếu không phải vẽ đường cho hươu chạy thì bà đại biểu phải đề xuất luật tăng hình phạt cảnh sát, công an. Vì chính lực lượng này mới là nhóm người khiến giao thông Việt Nam hỗn loạn, với đủ mọi cách giăng bẫy, cưỡng ép người dân phải hối lộ, mà không lo quản lý, điều tiết giao thông. Chỉ cần tăng hình phạt răn đe để lực lượng này làm việc nghiêm túc, đúng nhiệm vụ, phục vụ người dân, bảo vệ xã hội thì tự khắc giao thông Việt Nam sẽ trật tự.

Lỗi của quan thì không thể xử dân. Đất nước tha hoá là vì tham quan lộng hành chứ không phải do những vi phạm nhỏ nhặt của người dân. Muốn dân giàu nước mạnh thì tăng hình phạt cho tham quan, xử lý triệt để tham nhũng, là đất nước sẽ vươn mình.

 

__________________

Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/dai-bieu-de-xuat-tang-muc-phat-vi-pham-giao-thong-len-200-trieu-dong-20250516170825064.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Giáo dục chú trọng kinh doanh hơn là truyền bá tri thức

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Quan chức tiếp tay buôn lậu gỗ: hỏi sao rừng mất mà đồ giả tràn lan

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Thực tế Kinh tế Việt Nam xếp hạng 35 thế giới

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo