BTC Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận
(VNTB) – Nước Việt Nam Cộng Hoà hình thành trên lãnh thổ miền nam Việt Nam, để cho đồng bào Việt Nam yêu nước và yêu nền tự do dân chủ, được sinh sống trong hòa bình, tự do, phồn thịnh và hạnh phúc.
Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý quan khách, quý cựu quân nhân, quý vị đại diện cộng đồng, quý tổ chức đoàn thể và cùng toàn thể quý đồng hương.
Cách đây hơn bảy mươi năm, đất nước Việt Nam bị chia đôi Nam Bắc, chỉ vì người Cộng Sản VN đã tự nguyện làm tay sai, làm nô lệ cho chủ nghĩa Marx Lenin ngoại lai không tưởng và hai đảng Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc độc tài chuyên chế. Họ đã triệt để sử dụng sự khủng bố cùng bạo lực trấn áp sắt máu để cai trị dân Việt Nam miền Bắc và xâm lăng miền Nam, gây chiến tranh tang tóc huynh đệ tương tàn trên quê hương xứ sở Việt Nam.
Nước Việt Nam Cộng Hoà được chính thức hình thành trên lãnh thổ miền nam Việt Nam, để cho đồng bào Việt Nam yêu nước và yêu nền tự do dân chủ, được sinh sống trong hòa bình, tự do, phồn thịnh và hạnh phúc.
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng được hình thành kể từ đó, để bảo vệ non sông, trước sự xâm lăng tàn bạo của cộng sản miền Bắc. Hơn 20 năm ròng rã, quân lực VNCH cùng quân lực Hoa Kỳ và Đồng minh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, để bảo vệ người dân và lãnh thổ Miền Nam Việt Nam.

Nhưng than ôi, dù hàng triệu xương máu quân dân cán chính và đồng bào Miền Nam đã đổ ra để chống lại quân xâm lăng Cộng Sản, miền Nam Việt Nam cuối cùng đã bị bức tử trong nghẹn ngào uất hận! Sau 1975, người CSVN đã tiếp tục trả thù, đàn áp và giam cầm hàng triệu người miền Nam vô tội trong các nhà tù, trại cải tạo ở những chốn rừng sâu nước độc khắp mọi nơi trên đất nước. Sinh mạng của hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam đã phải bỏ thây ngay trên chính quê hương của mình, hay đã bỏ xác ngoài biển cả và nơi núi rừng biên giới, để đi tìm tự do, tìm lẽ sống như một con người, chứ không phải như một con vật.
Kính thưa quý vị, dân tộc Việt Nam luôn luôn bất khuất trước ngoại xâm, luôn luôn nhớ lời thề “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc…”
50 năm trước đây, dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ oai hùng, những vị tướng và bao nhiêu chiến sĩ các cấp VNCH đã tuẫn tiết theo thành để bảo tồn danh dự. Bao nhiêu các quân nhân đã bị tù đày trong ngục tù cộng sản nhưng vẫn giữ vững tinh thần yêu nước, chống cộng, để làm gương sáng cho thế hệ mai sau.
Hôm nay, 50 năm, từ ngày tang thương mất nước, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các liệt vị anh hùng, các nhà cách mạng yêu nước, đã vị quốc vong thân, để bảo toàn lãnh thổ, bảo vệ dân lành cho miền Nam Việt Nam. Chúng tôi cũng xin tưởng nhớ đến các đồng bào đã bỏ mình trên con đường đi tìm tự do.
Chúng tôi xin tri ân các cựu quân nhân oai hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, các người lính Hoa Kỳ và Đồng minh đã đáp lời kêu gọi của đất nước, làm tròn sứ mệnh của mình. Chúng tôi được có mặt ngày hôm nay, trước thềm tượng đài Lincoln uy nghi, trên quê hương tự do thứ hai này, là chính do sự hy sinh cao quý của quý vị.
Hôm nay, sau 50 năm trên quê hương Hoa Kỳ, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phát triển lớn mạnh về mọi mặt, bởi được thừa hưởng những ý chí kiên cường của thế hệ cha ông. Chúng ta thề không sống với cộng sản, chọn con đường tự do, nguyện bảo vệ lá cờ Vàng thiêng liêng ở bất cứ nơi nào có người Việt tự do sinh sống.
Hiện nay, đã có hơn 50 cộng đồng người Mỹ gốc Việt, trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Lá cờ Vàng đã được chính thức công nhận là Lá Cờ Tự Do và Truyền Thống của người Việt Nam. Các thế hệ người Mỹ gốc Việt đã làm rạng danh dân tộc. Họ đã là những vị tướng tá tài ba trong quân đội, các vị dân cử trong Quốc Hội Hoa Kỳ, hay các nhà lãnh đạo cao cấp trong nội các Chánh phủ, trong các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Chúng tôi hãnh diện ghi nhận sự thành công của các nhân tài gốc Việt trong mọi lĩnh vực từ các học đường đến các ngành y dược, khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, nghệ thuật…
Kính thưa quý vị,
Những thành công đó là do chính các quý vị đã tạo dựng được cho cá nhân, cho gia đình, cho cộng đồng và xã hội. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay, vì đây chính là sự thể hiện của sức mạnh, của tinh thần đoàn kết của tất cả mọi người chúng ta.
Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng ta vẫn còn nhiều. Cộng đồng người Việt Hải Ngoại phải càng lớn mạnh hơn, Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại phải tiếp túc phát triển. Có như thế, chúng ta mới có thể tiếp tục bảo vệ cộng đồng người Việt, được sống trong nền tự do, không bị xâm lược một lần nữa bởi người cộng sản Việt Nam. Họ vẫn và đang tiếp tục mưu đồ lấn chiếm quê hương thứ hai của chúng ta.
Sự phát triển vững mạnh của cộng đồng người Việt Tự do ở Hải Ngoại cũng là niềm khích động tinh thần lớn lao cho người Việt Nam đang còn sống trong sự kềm kẹp độc tài của đảng cộng sản Việt Nam tại quê nhà. Ý chí yêu nước còn, thì dân tộc mới còn, nên bờ cỏi mới được vẹn toàn. 90 triệu dân Việt Nam, phải cùng một ước ao được sống trong nền tự do, dân chủ, bình đẳng, và cùng một ý chí đoàn kết để dành lại quyền làm người Việt Nam, trên một quốc gia không cộng sản, văn minh, tự do và dân chủ. Chúng tôi luôn hướng về đồng bào quốc nội. Chúng ta phải có nhiều nghị lực và sức mạnh, để cùng đưa nước Việt Nam đến một tương lai tươi sáng hơn, không phí công ơn thế hệ cha ông đã gây dựng và bảo vệ đất nước VN qua bao nhiêu đời.
Trong niềm tin mãnh liệt này, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình tuyên bố khai mạc buổi Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30 Tháng Tư.
