VNTB – ‘Định hướng dư luận’ qua ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng?

VNTB –  ‘Định hướng dư luận’ qua ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng?

Thúy An

 

(VNTB) – Thời gian gần đây, báo chí đưa tin Sài Gòn liên tiếp có những ca mắc mới trong cộng đồng phần đông là liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

 

Cộng sản có thật là vô thần (?!)

Là một độc giả, tôi thường xuyên theo dõi tin tức không chỉ ở những tờ báo được nhiều người chú ý như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, VNExpress…, tôi cũng theo dõi thông tin từ các trang fanpage, báo điện tử trong và ngoài nước và dĩ nhiên, trong đó có Việt Nam Thời Báo.

Thời gian gần đây, báo chí đưa tin, Sài Gòn liên tiếp có những ca mắc mới trong cộng đồng, bên cạnh ở Thủ Đức – Quận 7; Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3, phần đông là liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội, một làn sóng xuất hiện ‘biện minh’ cho ông, bà mục sư của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, cho rằng tình hình dịch căng thẳng là do chính quyền cố tình hướng luồng dư luận sang truyền giáo Phục Hưng, vì lý do là nhà chức trách không thích tôn giáo này (?!).

Thắc mắc một điều, nếu như chính quyền thành phố nói chung cũng như chính quyền quận Gò Vấp nói riêng ‘không ưa’ Hội thánh, vì sao họ lại được cấp phép từ chính nhà cầm quyền? Vì sao họ lại có cơ sở để sinh hoạt tôn giáo, mà theo người dân địa phương sinh sống lâu năm trên con đường Nguyễn Văn Công – Gò Vấp kể thì tổ chức này đã có từ lâu, chứ không phải mấy tháng hay mấy năm trở lại đây.

Một chút ‘tưởng chừng lạc đề’.

Để có thể trở thành một phóng viên tập sự, rồi nhà báo – tức có thẻ Nhà báo được Bộ Thông tin – Truyền thông cấp, sau đó lên thư ký tòa soạn rồi nếu ‘thiên thời’ sẽ có thể ‘lên’ Tổng biên tập. Chặng đường đó là hoàn toàn không dễ dàng. Bởi hơn ai hết, nếu phóng viên viết sai, thư ký tòa soạn rồi tổng biên tập vẫn cho nội dung đó ‘đi’, tờ báo sẽ dễ dàng bị “thổi còi” từ chính Bộ Thông tin Truyền thông.

Dài dòng văn tự như vậy để nhằm mục đích gì? Để chứng minh một điều, những người làm báo được đào tạo bài bản,; nhiều người có bề dày kinh nghiệm về nhìn sự kiện, vấn đề, con người… chính vì thế, họ hoàn toàn không ngờ nghệch đến cái mức đem cả tờ báo, đem chén cơm của biết bao nhiêu người ra đánh cược với ông mục sư trong Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; nhất là khi đề cập về tôn giáo, vốn luôn là một vấn đề nhạy cảm đối với chính thể.

Hội thánh TG Phục Hưng

Nếu hai nhà truyền giáo ý thức dịch bệnh…

Theo lập luận từ người của Hội thánh, họ đã sinh hoạt online 2 tuần qua (trước khi bị đưa đi cách ly)… đều sinh hoạt và thờ phượng Chúa online từ xa,.. thì tại sao loạt những ca nhiễm từ người phụ nữ đi khám bệnh viện Nhân dân Gia Định trong đêm, cho đến hai vợ chồng đi khám bệnh ở bệnh viện Hoàn Mỹ, rồi mấy ca ở bệnh viện quận Tân Phú, cho tới bệnh viện quận Bình Thạnh, rồi những ca khác nữa,… Liệu rằng một sự trùng hợp đến bất bình thường cùng một điểm chung rằng, rằng tất cả đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid từ Hội thành truyền giáo Phục Hưng?

Và nếu như không có vấn đề gì, tại sao lại có chuyện như báo chí đăng tải: “Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã từng mời cơ quan y tế phường về khử trùng tại nơi nhóm họp không lâu trước đây”?

Ở đây, tôi xin được nói thêm, tôi không định kiến trong phê phán bất kỳ một ai hay bất kỳ một giáo phái, tôn giáo nào. Tuy nhiên, nếu lỗi có phần do mình gây ra, nên chấp nhận đứng ra nhận lỗi, cùng chung tay với chính quyền nhanh chóng dập dịch, để đời sống của người dân có thể bình thường trở lại.

Nhận lỗi ở đây phải là cụ thể như tường trình chi tiết về chuyến ra Bắc trước đó của bà mục sư đã đi đâu, vùng đó hiện có nằm trong danh sách địa phương về ca nghi nhiễm hay không? Đi cùng với bà còn có những ai, cự ly giao tiếp ra sao?…

Một người bạn đã kể với tôi đại khái rằng: “Cách ly, không chỉ mệt mỏi cho nhà chức trách, mà còn mệt mỏi đến với người dân. Như trường hợp cụ thể của tôi đây, vợ – con tôi đang ở chỗ khác, còn tôi thì làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu nghe mấy ca ở Thủ Đức, quận 7 rồi Nguyễn Đình Chiểu, cũng hơi lo rồi nha, nhưng tình hình chưa căng thẳng lắm, đi lại thì tới chốt kiểm soát khai báo thôi, mình có gì đâu, cũng chẳng sợ. Tự dưng đến gần cuối tháng, bùng lên dữ dội, ca nhiễm liên miên, thành phố thực hiện chỉ thị 15 rồi chỉ thị 16 ở Gò Vấp, đi lại khó khăn vô cùng.

Chồng xa vợ, con xa cha, chắc là vui lắm! Rồi ngày ngày đi làm, không biết rằng, khi về, khu mình ở, có bị giăng dây cách ly hay không, chắc an tâm làm việc lắm!

Anh có quyền tự do sinh hoạt của anh, nhưng tôi cũng quyền tự do của tôi. Và anh đã quyền tự do của anh, không chỉ ảnh hưởng đến quyền của tôi mà còn ảnh hưởng đời sống của biết bao nhiêu người. Chính quyền không rảnh đến mức hướng dư luận Covid19 về anh, nhất là với một tôn giáo được chính chính quyền công nhận”.

Thuyết âm mưu ư?

‘Chốt hạ’ vấn đề, thực tế cho thấy, chuỗi ca nhiễm Covid-19 ở thành phố này liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là có thật; cách ly là có thật; ảnh hưởng đến đời sống người dân là có thật….

Nếu nói chính quyền hướng dư luận Covid-19 về Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, thì với những điều có thật nói trên, xem ra, phán xét này quá ư là… võ đoán…

Tối ngày cuối cùng của tháng 5-2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo, tính từ ngày 27-5 đến tối 31-5, ghi nhận có tổng cộng 191 trường hợp liên quan lây nhiễm Covid-19 đến từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, quận Gò Vấp, TP.HCM.

*****

 

[ads_color_box color_background=”#f5eded” color_text=”#444″]

THƯ XIN LỖI CỦA HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/05/2021. Kính gửi:

 

– Quý vị thân hữu, quý bà con nhân dân

– Quý cấp, các cơ quan chức năng TPHCM

– Cán bộ, nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch

– Quý tín hữu và Mục sư các Hội Thánh Tin Lành.

Tôi là Mục sư Phương Văn Tân, cùng vợ là Mục sư Võ Xuân Loan, đồng quản nhiệm HT Truyền giáo Phục Hưng, đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM.

Những ngày này, trên giường bệnh, chúng tôi đau xót từ thể chất lẫn tinh thần về những việc đang diễn ra. Tình hình lây lan dịch bệnh đã diễn ra phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt & đời sống biết bao nhiêu người. Thật đau lòng, mà một trong những nơi khởi phát là từ HT mà chúng tôi đang quản nhiệm

Hôm nay tôi viết thư này để gửi đến quý bà con nhân dân tại TPHCM và các tỉnh lân cận, các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, cùng quý tín hữu Tin Lành khắp nơi, lời xin lỗi chân thành, dù vô tình cũng là trách nhiệm của chúng tôi.

Thay mặt toàn thể HT, vợ chồng chúng tôi xin cảm ơn các cơ quan chức năng và các nhân viên y tế đã hết sức tích cực, không quản ngại vất vả, khó khăn để chữa bệnh, điều trị cho bà con trong suốt thời gian qua.

Mục sư và các thành viên của HT Truyền giáo Phục Hưng cam kết sẽ hết sức nỗ lực hợp tác tối đa với cơ quan chức năng trong việc khai báo, và hỗ trợ tất cả những gì có thể, để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Chúng tôi mong muốn trong tinh thần yêu thương và sẵn sàng phục vụ, HT TGPH sẽ có cơ hội khắc phục những hậu quả đã gây ra bằng những hoạt động phục vụ cộng đồng thiết thực.

Mục sư và các tín hữu của chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho sự bình an và khỏe mạnh của người dân cả thành phố và đất nước. Cầu mong dịch bệnh sẽ sớm kết thúc, kính chúc quý bà con và quý cơ quan chức năng sức khoẻ và bình an.

Đây là lời xin lỗi chân thành của chúng tôi từ giường bệnh, trên nỗi đau thân thể khi chống chọi với dịch bệnh.

Một lần nữa, rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ của tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Mục sư Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan

Đại diện Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng

[/ads_color_box]

 


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)