VNTB – Đổ máu ở CDC Hải Dương: cán bộ chém dân

VNTB –  Đổ máu ở CDC Hải Dương: cán bộ chém dân

Công Thành 

 

(VNTB) – Vụ đâm chém côn đồ diễn ra tại Hải Dương mà người đâm chém dân là một cán bộ CDC.

 

Báo chí cách mạng như vietnamnet hay báo Giao thông đã chạy một tiêu đề rất bao dung cho người của nhà nước: “Bị xúc phạm, cán bộ CDC Hải Dương dùng dao làm bị thương người xét nghiệm”. Chẳng lẽ bị xúc phạm thì có quyền chém dân?

Chuyện bẻ chữ để bao biện, làm nhẹ sự việc cho người nhà nước càng đọc khiến độc giả càng căm phẫn vì lối hành xử của nhân viên công quyền trong thời điểm người dân đang phải chịu rất nhiều thiệt thòi vì chủ trương chống dịch của nhà nước. Một xô xát nhỏ có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

Người dân sẽ sử dụng một cụm từ đơn giản, dễ hiểu để lột tả tính côn đồ của nhân viên CDC Hải Dương “dùng dao đâm người bị thương” chứ không dùng lối nói chỉ có thấy xuất hiện trên báo chí nhà nước Việt Nam: “cán bộ CDC Hải Dương đã vung dao làm 1 người đi xét nghiệm bị thương.”

Không thể lấy lý do vì tình trạng quá đông người đến xét nghiệm dẫn đến quá tải. Lỗi này đâu phải tại người dân? Lỗi là tại CDC không có kế hoạch, không tiên liệu trước những khả năng có thể xảy ra từ bài học ở Sài Gòn. Tình trạnh chen lấn khi đông người, không tuân thủ giãn cách là căn bệnh trầm kha của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa.

Tình trạng chen lấn diễn ra cũng là lỗi tại nền giáo dục nước nhà vốn chỉ cổ suý cho việc làm sao đạt được mục đích riêng bất chấp quyền lợi chính đáng thậm chí là mạng sống của người khác như cô hoa khôi Vũ Phương Anh nhờ bố làm to mà chen được 2 suất Pfizer, hay như chị á hậu doanh nhân quốc tế Nguyễn Thuý Nhân cũng được ông anh là phó giám đốc bệnh viện ưu ái cho chen vô giành lấy mũi vắc xin Mỹ, hay như diva Thanh Lam nhờ thế chồng mà đến nay cũng chen được 2 mũi vắc xin. Họ chen ngang, chen công khai, công khai ăn cắp và điều đó có vẻ đã trở thành kiểu mẫu của lối sống khôn ngoan, biết luồn lách nhờ quan hệ tốt.

Người dân chen lấn cũng theo khuôn mẫu đó, trong cái khuôn khổ nhỏ bé của họ để kiếm miếng ăn độ nhật hàng ngày.

Chẳng có quy định nào cấm người dân không được quay phim và đưa lên mạng xã hội? Đáng ra phải cảm ơn người dân đã làm công việc giám sát nhân viên công quyền để phát hiện ra những sai trái, bất cập trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này.

Nếu không có video trên mạng xã hội thì người thanh niên ở Nha Trang đã bị hàm oan lại còn mất việc vì chỉ đi mua chai nước và mấy ổ bánh mì. Nếu không có mạng xã hội thì làm sao những vụ bê bối vắc xin không bị khui ra?

Chỉ là một cán bộ CDC nhưng không kìm chế được cơn nóng giận để đâm vào người khác bị thương dù nặng hay nhẹ cũng là hành động tấn công người khác cố ý gây thương tích. Cán bộ CDC nhưng tại sao lai thủ dao dài 20cm sẵn trong cốp xe để khi tức giận lại đi lấy dao để trả thù người được cho là xúc phạm cán bộ?

Ở đây động cơ cố ý gây thương tích người khác có lẽ đã luôn có sẵn trong ý tưởng của người cán bộ CDC này. Người dân lương thiện chẳng ai thủ dao với ý định sẽ lấy ra để đâm ai vì tức giận. Người lương thiện, có lòng nhân ái sẽ chẳng nỡ xúc phạm ai dù là bằng lời nói chứ đừng nói đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay hay dùng hung khí để tấn công người khác. Đó là chuyện của xã hội đen, của những ai được cho là ít học, không được giáo dục tới nơi tới chốn.

Hai thanh niên ở Cần Thơ đã bị điều tra vì hành vi “ chống người thi hành công vụ” khi dùng dao tấn công cảnh sát giao thông. Báo nêu rõ “hai thanh niên trốn khai báo y tế, cầm dao tấn công CSGT”. Chém người chỉ để hả cơn giận và đồng nghiệp CDC bất lực không thể can ngăn để cho người dân bị thương, vậy thì cán bộ CDC tên Khánh này sẽ bị xử ra sao?

Người dân chống dịch mòn mỏi đã ngót ngét một năm rưỡi, tiền hết, sức chịu đựng đã bị bào mòn đến kiệt kệ. Tất cả giờ đang tồn tích, dồn nén quá lâu khi có dịp sẽ bộc phát.

Bầu không khí bất bình hiện như một thùng thuốc súng ở Việt Nam có thể bộc nổ vào bất cứ lúc nào khi người dân bị đẩy vào thế đối đầu. Đằng nào cũng chết, không chết vì dịch thì chết vì đói.

Mâu thuẫn sẽ chỉ càng ngày càng gay gắt nếu nếu cái lối công bằng trên báo như ông Phạm Minh Chính hứa hẹn vẫn chỉ ở trên giấy, tiền trợ cấp vẫn ở trên ti vi và nhân viên công quyền phách lối, cửa quyền, tham lam, ngu dốt và cả hành xử côn đồ.

Đến lúc đó, không ai có thể ngăn nổi hàng triệu người dân nổi can qua. Bài học mới đây mà báo chí nhà nước đã và đang cố che giấu là nước cộng sản anh em Cuba. Họ đã quá mệt mỏi, khổ sở đến mức không còn biết sợ là gì nữa. Tới lúc nào đó người dân Việt Nam cũng sẽ như vậy mà chẳng cần có thế lực phản động nào giật dây hay kích động được.

Phản ứng của người dân chỉ là hiệu ứng yoyo trước những quyết sách của nhà nước. Càng ép thì sức bật sẽ càng cao. Máu đã đổ, và sẽ còn đổ…


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)