Việt Nam Thời Báo

VNTB – Đua nhau tổ chức sự kiện du lịch vô tội vạ chỉ để giải ngân

Dân Trần

 

(VNTB) – Sự kiện du lịch mà không thấy du khách, chỉ thấy cán bộ nhà nước tới phát biểu, chụp hình, giải ngân, rồi giải tán…

 

Lại thêm câu chuyện “thường ngày ở huyện” nhưng đến nay báo chí cộng sản mới đưa tin về các sự kiện du lịch tại Việt Nam. Đó là các sự kiện du lịch được tổ chức vô tội vạ, không có quảng bá rộng rãi, không có kế hoạch bền vững, “không thấy du khách, chỉ thấy đại diện cơ quan nhà nước”.

Nói về việc tổ chức các sự kiện du lịch, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trần Thế Dũng, tổng giám đốc Vietluxtour (TP.HCM): “Chúng tôi làm thị trường inbound rất mạnh, chủ yếu khách châu Âu qua, đã có kế hoạch chi tiết sẵn trong sản phẩm du lịch. Tuy nhiên để cho du khách tham dự vào phần hội ở các sự kiện tổ chức, thi thoảng có nhưng ở dạng… đi ngang thấy tạt vào”. Ông Dũng đánh giá việc “làm truyền thông trước sự kiện chưa thực chất sâu rộng và chi tiết. Gần như lễ hội ở mình có kế hoạch sớm, nhưng chương trình chi tiết… đến cận ngày mới biết”. (1)

Đây là điểm chung của các địa phương trong việc làm du lịch, là đợi gần tới ngày diễn ra lễ hội, sự kiện mới ra thông báo. Quảng cáo qua loa, chiếu lệ, không có hình ảnh, video để giới thiệu và thu hút du khách. Tới khi có sự kiện diễn ra thì báo chí, truyền thông mới tới chụp hình, quay phim… Lúc đó người dân mới biết là có sự kiện, lễ hội; nhưng sự kiện diễn ra trong vài ngày, làm sao thu xếp thời gian, đặt vé máy bay, xe cộ để tới tham gia?

Điều này cũng do không có sự kiện kết giữa doanh nghiệp du lịch, các công ty vận tải và cơ quan nhà nước. Nhà chức trách địa phương muốn tổ chức lúc nào thì tổ chức, tới sát ngày mới gửi thư mời, thông cáo báo chí. Các doanh nghiệp du lịch, vận tải thì mạnh ai nấy làm. Nhìn sang Thái Lan, khi có sự kiện, họ quảng bá rất bài bản, các công ty du lịch, vận tải hành khách phối hợp rất nhịp nhàng. Một mặt họ chuẩn bị hình ảnh, quảng cáo từ nhiều tháng trước để thu hút du khách quốc tế. Một mặt họ kích cầu bằng cách giảm giá vé máy bay, thậm chí miễn phí vé tàu điện ngầm để mời gọi du khách…

Cho nên nhận xét của ông Trần Thế Dũng không có gì là lạ. Không chỉ là du khách quốc tế, mà người dân địa phương thậm chí cũng không biết là có sự kiện ở trong khu vực mình sống. Chỉ là vô tình đi ngang thấy lạ thì vào xem. Nhưng xem cho thỏa tò mò chứ chẳng có ấn tượng gì. Đơn giản là vi các chương trình lễ hội, sự kiện, hội chợ, triển lãm thì nhan nhản như nhau, ở đâu cũng có sân khấu ca hát, diễn văn, hoa hoè màu mè, rồi dựng sạp bán hàng quần áo, đồ lưu niệm, hàng quán ăn uống tương tự nhau… Huyện này giống huyện kia, tỉnh này bắt chước tỉnh nọ, nhiều năm qua, các sự kiện du lịch từ Bắc và Nam thì vẫn không có gì khác biệt…

Nguyên nhân chính là vì các quan chức địa phương quá dốt nát, không trọng dụng nhân tài để thúc đẩy các đổi mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy du lịch. Các địa phương không liên kết được với nhau để tận dụng sự đặc biệt của mình mà tổ chức rời rạc, thậm chí là làm sự kiện cho có để giải ngân, chia nhau tiền tham nhũng. Cho nên mới có chuyện những lễ hội không thấy du khách mà chỉ thấy cán bộ nhà nước tới phát biểu, chụp hình, đăng báo, giải ngân xong thì giải tán.

Nói về chuyện copy các chương trình, để rồi chỗ này na ná chỗ kia, thì phải nhắc tới lời phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm hồi 13/2 này. Khi nói về việc đặt chỉ tiêu phát triển rất cao và nhanh nhưng bộ máy nặng nề, Tô Lâm lấy ví dụ ở hai quận huyện giàu nhất thủ đô để yêu cầu các nơi khác học tập. “Huyện Đông Anh, quận Hoàn Kiếm thu hai mấy nghìn tỷ, gấp nhiều lần nhiều tỉnh là điều rất đáng suy nghĩ. Quy mô dân số, đất đai hạn chế sao quận, huyện làm được mà cả tỉnh lại không làm được? Phải mang sách đến mà học chứ”. (2)

Quan điểm của Tô Lâm cũng là đại diện cho quan điểm chung của cán bộ CSVN hiện nay. Đó là họ vẫn tổ chức các chuyến đi tham quan, học hỏi, vẫn “mang sách về học”. Nhưng họ “học vẹt”, copy y chang 100%, sao y bản chính, chứ không có sự thay đổi nào để có thể phát huy điểm mạnh của địa phương mình. Thấy tỉnh nọ làm lễ hội trái cây thì tỉnh này cũng làm lễ hội trái cây theo, thấy tỉnh kia làm hội hoa xuân thì tỉnh khác cũng sao y nguyên bản… Thử hỏi làm sao có sự khác biệt?

 

____________________

Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/su-kien-du-lich-chi-thay-dai-dien-co-quan-nha-nuoc-du-cach-nao-keo-du-khach-20250225151242072.htm

(2) https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-khong-lam-duoc-thi-phai-mang-sach-den-ma-hoc-chu-post1154482.vov

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Không thu hồi vé số ế: người nghèo gánh lỗ để quan chức giàu sang

Do Van Tien

VNTB – Chính phủ là bầy mối chúa lớn nhất Việt Nam

Bùi Ngọc Dân

VNTB – “Số hoá” tên phường xã: biến môn văn thành môn toán

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo