Front Line Defenders, ngày 21/9/2016
(Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)
(VNTB) – Lời người dịch: Chỉ hai ngày sau khi cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyền và vợ bị tấn công ở thành phố Hồ Chí Minh, Front Line Defenders, một tổ chức nhân quyền ở Ireland, đã ra thông cáo lên án vụ hành hung và kêu gọi chính quyền Việt Nam điều tra vụ việc và đưa những kẻ thủ ác ra chịu trách nhiệm trước công lý, và đảm bảo an ninh cho các nhà hoạt động nhân quyền.

Cựu tù lương tâm Nguyễn Bắc Truyển và vợ bị hành hung
Ngày 19/9, Nguyễn Bắc Truyển, nhà hoạt động nhân quyền và là cựu tù nhân lương tâm, và vợ ông là bà Kim Phượng, đã bị tấn công bởi một nhóm người không rõ danh tính khi họ trở về nhà từ một nhà thờ ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Bắc Truyền là một luật sư, người cổ súy tự do tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long và là người đứng đầu tổ chức Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo. Ông cũng thường xuyên trợ giúp pháp lý miễn phí cho dân oan, vận động dân chủ đa nguyên và kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Năm 2007, ông bị bắt và bị kết án bốn năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Sau khi được trả tự do năm 2010, ông lại tiếp tục cổ súy nhân quyền của mình và do vậy, trong năm 2014 ông đã phải chịu hai cuộc tấn công bởi những người đàn ông không rõ danh tính và được cho là người của lực lượng an ninh. Cuộc tấn công thứ 2 xảy ra khi ông và vợ đang trên đường tới Đại Sứ quán Australia ở Hà Nội để cung cấp thông tin về vụ tấn công trước đó một tháng cho một nhà ngoại giao.
Vào khoảng 7 giờ tối ngày 19/9 vừa qua, khi Nguyễn Bắc Truyền và vợ là Kim Phương trở về nhà từ nhà thờ Kỳ Đồng dòng Chúa Cứu thế ở Sài Gòn về nhà, họ đã bị theo bởi một nhóm 6 người đàn ông mặc thường phục đi xe máy. Sáu người này chặn ông lại và đấm đá hai vợ chồng ông, chúng dùng cả mũ xe máy để phang hai người. Một số người đi đường đến để trợ giúp hai nạn nhân và họ cũng bị tấn công bởi những kẻ kia. Nguyễn Bắc Truyền tin rằng cuộc tấn công này có liên quan trực tiếp đến công việc nhân quyền của mình và hơn nữa, nó được thực hiện bởi nhân viên an ninh.
Đây là vụ mới nhất trong một loạt các hình thức đàn áp đối với Nguyễn Bắc Truyền nhằm ngăn cản ông trong việc cổ súy nhân quyền. Ngoài hai cuộc tấn công vào năm 2014, ông đã bị sách nhiễu thường xuyên và bị ngăn chặn tự do đi lại. Năm 2015, ông đã hai lần bị ngăn cản đến gặp nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ để thảo luận về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Front Line Defenders kêu gọi các cơ quan chức năng tại Việt Nam:
1. Tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức, triệt để và vô tư về các cuộc tấn công chống lại Nguyễn Bắc Truyền và vợ của ông, Kim Phương, nhằm công bố kết quả công khai và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý theo tiêu chuẩn quốc tế;
2. Áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự toàn vẹn về thể chất và tâm lý và an ninh của Nguyễn Bắc Truyền, cũng như của các thành viên trong gia đình của ông;
3. Đảm bảo trong mọi hoàn cảnh mà tất cả người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam có thể thực hiện các hoạt động nhân quyền hợp pháp của mình mà không sợ bị trả thù và bị hạn chế tự do.