Việt Nam Thời Báo

VNTB – Hitler và cỗ máy thời gian

Truyện ngắn Trần Thế Kỷ (VNTB) Thế là sau bao nỗ lực lớn lao, chúng tôi cuối cùng đã chế tạo được chiếc máy thời gian như Quốc trưởng hằng mong đợi, với cuộc thử nghiệm thành công là chuyến du hành tới nước Pháp vào thời điểm năm 1789, chứng kiến ngục Bastille bị phá và sau đó là cảnh người Pháp đưa nhau lên máy chém.

Vào thời điểm này đây, nước Đức đang bị gọng kìm của phe Đồng minh ngày càng siết chặt. Quân Nga cũng như quân Anh, Mỹ đang ồ ạt tiến về Berlin. Sự thất thủ của Đức là không tránh khỏi. Với việc chế tạo thành công chiếc máy thời gian, Quốc trưởng vĩ đại dù không thể lật ngược thế cờ nhưng vẫn có thể quay trở về thời kỳ đầu của mình hầu lại dẫn dắt nước Đức tới bến bờ vinh quang, và dĩ nhiên sẽ không phạm phải những sai lầm đã phạm. Sau những thất bại liên tiếp, Quốc trưởng thừa nhận việc cùng lúc gây chiến với Liên Xô và các nước phương Tây là sai lầm lớn, nhẽ ra nước Đức phải dốc toàn lực đánh Liên Xô, còn đối với phương Tây nên hòa hoãn. Sai lầm này khiến Đức sớm tiêu hao lực lượng và rơi vào kiệt quệ. Tôi xin kể đầu đuôi như sau:

Cuối năm 1942, sau khi Đức bại trận ở Stalingrad và Anh, Mỹ chuẩn bị mở một mặt trận thứ hai tấn công Đức, Quốc trưởng bèn bổ nhiệm tôi làm người đứng đầu dự án “X 42” nhằm chế tạo một chiếc máy thời gian với mục đích như tôi đã nói ở trên. Quốc trưởng đồng quan điểm với tôi rằng dù người ta không thể trở về quá khứ để tìm cách thay đổi một dòng chảy thời gian đã tồn tại, nhưng người ta có thể ở vào một quá khứ thuộc không gian khác tồn tại đồng thời với thế giới này. Nói cách khác, với cỗ máy thời gian, nước Đức vẫn có thể thống trị thế giới ở một chiều không gian khác song song với thực tại.

Dưới quyền tôi là hơn 50 nhà bác học lỗi lạc nhất của nước Đức, những người có bộ óc siêu việt. Ý tưởng về chiếc máy thời gian thật ra tôi và nhiều cộng sự đã có từ lâu. Nay, trước sự nguy khốn của tổ quốc và với sự ủng hộ hết lòng của Quốc trưởng, chúng tôi mới có dịp biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Dự án này được thực hiên trong một khu mỏ bỏ hoang nằm sâu trong lòng núi, nghĩa là hết sức bí mật và an toàn trước đạn bom.

Chiếc máy của chúng tôi có hình viên đạn , cao 4m rộng gần 3m, sức chứa là 2 người. Nó sử dụng lực đẩy bằng điện từ trường. Khi hoạt động, nó phát ra phóng xạ cực mạnh. Chính vì thế trong quá trình thực hiện, siêu dự án này đã gây ra cái chết của hàng chục người. Âu cũng là cái chết vì tổ quốc, vì Quốc trưởng kính yêu.

Cách vận hành của máy là thủy ngân được đưa vào trường từ tính để sinh ra các hạt electron. Các hạt này sau đó sẽ kết hợp với các hạt photon để sinh ra tia X. Vận tốc của các hạt electron do tác động của áp suất thấp sẽ ngày càng gia tăng và đây là nguồn gốc của lực đẩy phản trọng trường của chiếc máy phi thường này. Người Đức chúng tôi đã thực sự mở được cánh cửa xuyên không gian và thời gian.

Đại khái là vậy. Tình thế rất cấp bách. Quân Nga đã chọc thủng tuyến phòng ngự và tiến vào Berlin. Tôi được lệnh phải tức tốc lái máy thời gian tới đón Quốc trưởng sang thế giới mới. Và rồi, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tôi và cỗ máy phi thường đã có mặt ở cửa hầm chú ẩn của Quốc trưởng. Vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Đức được nhứng cận vệ trung thành của Người dìu ra. Không thấy người tình của Quốc trưởng là Eva Braun đi cùng. Thì ra bà ấy đã tự sát trước đó.

Quốc trưởng vừa ngồi vào bên trong, tôi liền cho khởi động máy. Theo ý Quốc trưởng, tôi bấm nút trở về năm 1933, thời điểm nhà ái quốc Adolf Hitler được bầu làm Thủ tướng với sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, những người cực kỳ bất mãn các chính đảng đang tồn tại chỉ biết ăn tục nói phét nhưng chẳng làm được trò trống gì.

Máy thời gian nhanh chóng làm Quốc trưởng tọai nguyện. Ôi sung sướng làm sao được đứng bên cạnh vị lãnh tụ anh minh của dân tộc giữa tiếng reo hò như sấm dậy của hàng vạn nhân dân. Họ tụ tập trước dinh Thủ tướng hô to:

– Hitler muôn năm! Hitler muôn năm!

Lòng hồ hởi, phấn khởi, tôi cũng giơ tay, miệng hô vang:

– Nước Đức muôn năm! Quốc trưởng vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! (HẾT)

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện ngắn Noel: Rudolph Mũi Đỏ

Phan Thanh Hung

VNTB – Lầu hạc

Phan Thanh Hung

VNTB – Ngày nào con về

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo