VNTB – Hư đốn cấp cao

VNTB – Hư đốn cấp cao

 

Phố Núi

 

(VNTB) – Biết ít sống lâu, biết nhiều mà biết chuyện bậy bạ nữa thì dễ chết lắm.

 

Tôi có người đàn em từ trước 75, đẹp trai con nhà giàu học giỏi, mà đẹp trai, con nhà giàu thì dù có học giỏi cũng ham chơi. Từ chỉ chơi chút đỉnh tới hết đỉnh này tới đỉnh kia khi nào cũng không biết; rồi tới “chơi” đủ loại từ trắng tới đen đến khi “lậm” thì dứt không ra. Chiến chinh tàn! Sau 1975 tôi đi tù trở về, nó đã có vợ.

Vợ nó em họ của tôi, một người đàn bà đẹp, chí thú làm ăn trong ngành Vật Liệu Xây Dựng. Sống trong cái gọi là ‘chế độ mới’ với kim chích cũ vứt đầy đường, với nhan nhản những con người mới thơm nức mùi nước hoa rẻ tiền hàng đêm đứng dựa gốc cây, nó tiếp tục “chơi”, chơi đến trên bảo dưới không nghe, thiếu “nhiệm vụ” với vợ, lại càng cần đến nàng tiên nâu trợ lực, lại càng thân tàn ma dại. Có lần vợ nó nói với tôi là, “Em hỏi ảnh, giữa Cô Ba- cô ba tiên nâu- và em, anh chọn ai?” Tôi hỏi, “Nó trả lời sao?” Vợ nó nói, ”Ảnh đáp bỏ em khó mà bỏ Cô Ba còn khó hơn.”

Đã có biết bao nhiêu kẻ đã thân bại danh liệt vì đã bước chân vào đường nghiện ngập nầy. Thử hỏi, “Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay Đàn năm cung réo rắc tính tình đây Xe ngựa đó rập rình câu Nguyệt lộ” mà? Đúng ra, chuyện người có tiền thì ăn chơi kiểu nào cũng được, nhưng “làm hại cái thân, làm lụy gia đình” thì đáng trách lắm.

Cũng không thể đặt câu hỏi ‘Tại Sao’ ở khía cạnh nầy. Cái bản năng hư hoại luôn chiến thắng lòng tự chế. Lịch sử đã chứng minh con người luôn thất bại khi toan đem lý trí để kiềm chế bản ngã xấu xa. Điều chúng ta muốn đề cập ấy là sự dung túng và bao che cho những hành vi hư đốn đó, đặc biệt đối với lớp người gọi là tinh hoa của xã hội. Tôi thường nói với bạn bè mình rằng, “Tao không phải là Liễu Hạ Huệ”. Vậy thôi. Những gì tôi muốn chia xẻ ở đây là cái tồi tệ của xã hội chúng ta đang sống.

Hình ảnh, phim ảnh lồ lộ ra trong máy tính của anh con trai của ông Joe Biden vậy mà những cơ quan chức năng không vào cuộc. Cái đam mê hút xách của anh Hunter Biden rõ ràng không thay đổi từ nhiều năm nay vẫn không bị truy cứu. Xã hội pháp trị của Mỹ bây giờ đang nằm ở đâu? Hay chỉ vì nó dính líu đến quá nhiều ”tai to mặt bự” trong chính giới Mỹ mà phải để “chìm xuồng”? Nhưng cũng nên viết lại chuyện ông tỷ phú Jeffrey Epstein, dù đã trôi qua hơn hai năm vì còn nhiều người chưa biết.

Chuyện thế nầy, ông ta là người bị cáo buộc lạm dụng hàng chục, có thể hàng trăm, trẻ em vị thành niên, có đứa chỉ mới 13, 14 tuổi, để làm nô lệ tình dục cho y. Y ta đã tự tử tại nhà giam Manhattan, Nữu Ước. Jeffrey Epstein sinh năm 1953, năm nay nếu còn sống cũng gần 70 rồi, là một nhà kinh doanh thành đạt, tài sản lên đến bạc tỷ đô-la.

Bị tố cáo lần đầu vào năm 2008 tội tổ chức đường dây cung cấp gái điếm vị thành niên cho các đại gia Hoa Kỳ luôn cả các chính trị gia hàng đầu tại Mỹ, nói theo kiểu Việt Nam là “trâu già thích gặm cỏ non”. Tội ai nấy chịu nhưng ông Jeffrey lãnh đủ bằng cái chết mờ ám. Thời gọi là cải cách Kinh tế của mấy anh việt cộng, lúc anh nhà thơ thích giết Tố Hữu, Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong Cho Đảng bền lâu.

Cùng rập bước chung lòng Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!” làm Phó Thủ Tướng Đặc Trách Kinh Tế thất bại. Anh Trần Phương, theo lệnh ông “ Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít-Ta -Lin bất diệt” làm tầm bậy nên bị hạ tầng công tác. Suýt chết. Ông ta than với bạn bè chúng tôi rằng: “Trên Trần Phương có nhà thơ Trên nhà thơ có Cung Đình Tại sao bắt tội một mình Trần Phương?” Nhà Thơ là ông Tố Hữu, Cung Đình là Bộ Chính Trị của Hà Nội. Tội nghiệp anh Trần Phương, anh theo cộng sản lâu rồi mà còn hỏi cái câu đốt nát như vầy được sao? Trung Ương không bao giờ sai cả. Mọi chính sách đưa ra đều có một con Dê tế thần dự bị. Anh là con dê đó mà còn sống tới bây giờ là phúc 7 đời của nhà anh đó! Ông Epstein nầy không biết kinh doanh ngành gì mà tiền của lên đến bạc tỷ đô nhưng lại mang tội dắt gái.

Có cả một đường dây cho các ông lớn và rất lớn cỡ hàng Tổng Thống, Thống Đốc và Tỷ Phú, loại hạng người tiền bạc là vô nghĩa khi vui chơi, trong đó có tay chơi Vi Tiểu Bảo Bill Clinton, Tông Tông 45, cựu Thống Đốc Bill Richardson của New Mexico, cựu Lãnh Tụ Đa Số Thượng Viện Dân Chủ George Mitchell, Hoàng Tử Andrew của Anh, Thái Tử Mohammed bin Salman của Arab Saudi, nhưng tất cả đều chối khi tập hồ sơ 2000 trang được mở ra. Chuyện ăn chơi của những người đàn ông, nhất là những người đàn ông giàu có không có gì là lạ đối với xã hội, nhưng điều chúng ta trách là họ lạm dụng sự thiếu phán đoán và đua đòi của đám thiếu nữ trẻ làm trò chơi tình dục của họ. Một thú vui bệnh hoạn.

Có lẽ cũng nên trách luôn các bậc phụ huynh của đám nhóc nầy: Con cái dưới 18 của mình đi chơi suốt sáng thâu đêm mà không hỏi han hay kiểm soát, cũng không cảm thấy đáng thắc mắc khi thấy chúng xài hàng hiệu vượt quá khả năng kinh tế gia đình. Con gái mình còn hơ hớ xuân xanh, cặp với anh chàng là sếp của mình đã có vợ, làm cho gia đình người ta ly tán, chưa cưới hỏi vội ôm gói về làm gì ghẻ, rồi đánh chết con chồng. Lỗi chẳng riêng một người.

Nếu là Quan Án, tôi sẽ mắng cho mấy người một trận rồi trả lại đơn kiện tụng của quý vị để quý vị tìm ông khác mà kiện. Vô lý! Làm tiền hả? Có một cô tên Virginia Robert khai là cô đã làm nô lệ tình dục cho Epstein từ năm 17 tuổi, cô khai luôn ông Hoàng Ăng-Lê Andrew trong danh sách. Mệt cho mấy ông lớn ham vui. Có một cô với cái tên hơi dài là Glishlaine Noelle Marion Maxwell khai là đã làm nô lệ tình dục của ông nầy lâu năm hơn và cuối cùng thì thành môi giới cho đường dây tội lỗi nầy, với những mánh khoé dụ dỗ tinh vi theo hiểu biết của cô ta.

Nhưng cái đoạn nầy mới là hay đây: Cựu Tổng Thống Bill Clinton và cựu Tổng Thống Donald Trump có mặt trong vài tấm ảnh chụp chung với Epstein. Ông Trump xác nhận là ông Epstein thích gái đẹp mà phải là vị thành niên-bệnh hoạn thiệt-dĩ nhiên, theo tôi nghĩ: đẹp trai, khỏe mạnh, giàu có địa vị như ông Trump mà không “ léng phéng” vào mấy việc nầy thì có lẽ cũng nên xét lại giới tính của ông quá! Tuy nhiên ông Trump đã nói là ông đã chấm dứt liên hệ với ông “Ma-cô” nầy hơn 15 năm rồi. Thôi thì tha cho ông vì chẳng có em vị thành niên nào khai tên ông cả, vả lại cũng lâu quá rồi, cho nên các em bây giờ ít nhất cũng trên 30 cả rồi.

Riêng Ngài Bill Clinton, theo báo chí, thì ông đã theo ông Epstein trên 30 chuyến bay của hãng Boeing 727 từ năm 2001 đến năm 2003 để du hí. Trên các phi cơ nầy được trang trí xa hoa dành cho các hoạt động hành dâm tập thể với các cô gái vị thành niên. Có những chuyến đi ra đến đảo riêng của Epstein tại vùng Caribbean, nơi mà các lực lượng chức năng không thể với tới được. Người ta đã tìm thấy các bức ảnh có hình của ông Hoàng Ăng-Lê ôm một em trẻ măng luôn. Ảnh được chụp trên đảo Virgin Islands của Epstein. Ông Assange của Wikileaks nói ông có đủ tài liệu về Đảng Dân Chủ, trong đó có chuyện của ông Bill Clinton, nếu trong tương lai vì một lý do nào đó mà vụ việc được phép tung ra thì chắc là vui lắm. Vì sự việc có thể liên quan đến nhiều ông lớn và rất lớn, quá lớn đến mức độ mà Epstein lại là người “biết quá nhiều” thành thử Anh phải chết.

Mặc dù theo tin nhà tù thì anh Tỷ Phú nầy tự tử bằng dây từ tấm trải giường xé ra, nhưng sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019, bác sĩ giảo nghiệm tử thi thì cho biết rằng ông ta bị gãy xương cổ, một điều không thể có khi treo cổ tự tử, đặc biệt có một thời gian dài hơn 2 giờ đồng hồ thiếu vắng sự kiểm soát của nhân viên an ninh, mà theo luật họ phải có mặt luôn trong mỗi 30 phút với ông Tỷ Phú nhằm ngăn ngừa hành vi tự sát.

Lúc bấy giờ, ông William Barr là Bộ Trưởng Tư Pháp, có vẻ bực bội tuyên bố rằng cái chết của Epstein có nhiều triệu chứng bất thường và ông sẽ cho điều tra ngọn nguồn để tìm ra sự thật. Đồng ý là nước Mỹ có dân chủ, có Tam Quyền Phân Lập, có Đệ Tứ pháp quyền báo chí, nhưng thực tế cho thấy những vụ quá lớn liên quan đến những nhân vật quá lớn thì bàng dân thiên hạ như chúng ta e rằng khó mà biết đến.

Biết ít sống lâu, biết nhiều mà biết chuyện bậy bạ nữa thì dễ chết lắm. Mà sống lâu thêm ít nữa, chắc chắn những chuyện tình hư đốn từ cung đình nước Cộng Hoà Xã Hội chủ Nghĩa VN sẽ lộ ra hàng loạt. Đã từng có nhiều chuyện các quan đầu tỉnh, bí thư huyện, giám đốc hiếp dâm nữ thuộc hạ. Khốn nạn hơn nữa, hàng trăm vụ giáo viên, hiệu trưởng, những tinh hoa trong xã hội, cầm cân nảy mực giáo dục xã hội chủ nghĩa, đào tạo con người mới lại trở thành học trò xuất sắc của những con heo nọc.

(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)