Việt Nam Thời Báo

VNTB – Khi Nữ thần Tự do che mặt

Kimi Yang (tổng hợp)

 

(VNTB) – Lan truyền đúng dịp Quốc khánh Mỹ (4/7/2025), với hình ảnh không còn giơ cao ngọn đuốc, thay vào đó là hình ảnh Nữ thần Tự do đang che mặt trong một bức tranh tường ở Pháp

Bức tranh tường khổng lồ được công bố tại thành phố Roubaix, miền Bắc nước Pháp, được trình làng đúng dịp Quốc khánh Mỹ này có tên “The Statue of Liberty’s Silent Protest”.

Tác phẩm do nữ nghệ sĩ người Hà Lan Judith de Leeuw thực hiện trong vòng sáu ngày.

Theo thông tin từ giới truyền thông, bà cho biết địa điểm được chọn không phải ngẫu nhiên, khi Roubaix là nơi có cộng đồng người nhập cư lớn sống trong điều kiện khó khăn, và bức tranh là lời lên tiếng thay cho những người bị ảnh hưởng bởi chính sách nhập cư hà khắc gần đây của chính quyền Mỹ.

“Những giá trị mà bức tượng từng đại diện – tự do, hy vọng, quyền được là chính mình – đã bị đánh mất đối với rất nhiều người”, bà De Leeuw nói với trang Storyful.

Bức tranh này thu hút không ít sự quan tâm từ dư luận quốc tế trước hình ảnh một Nữ thần Tự do không còn giơ cao ngọn đuốc, mà đang dùng hai tay che mặt, trong khi ngọn đuốc nằm bất động trên ngực bà. Bức tranh ngay lập tức trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự xấu hổ trước hình ảnh mà họ cho là phản ánh đúng hiện thực nước Mỹ.

“Hoan hô, sáng tạo đẹp, rất đúng, đại diện cho những gì đang diễn ra ở Hoa Kỳ, cùng với bài hát của Bad Bunny, một bài hát chính dễ dàng cho ngày 4 tháng 7”, một bình luận được đăng tải trên Threads của ABC News.

“Thật là xấu hổ”, một bình luận khác cũng được đăng tải trên Threads của ABC News.

Trái với phần lớn ý kiến đồng tình, ghi nhận từ một tờ báo trong nước, một nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng bày tỏ “ghê tởm” với bức tranh, cho rằng đây là hành động xúc phạm hình ảnh quốc gia.

“Tôi cảm thấy ghê tởm vì điều này. Nếu có quốc gia nào nên cúi đầu trước chúng ta thì đó là Pháp. Chú tôi, Roy, đã chiến đấu, hy sinh và được chôn cất ở đó để bảo vệ tự do cho họ”, nghị sĩ Tim Burchett chỉ trích.

Cũng liên quan đến bức tượng, trong một diễn biến vào hạ tuần tháng 3 năm nay, phát biểu tại một cuộc vận động vào ngày 16/3/2025, ông Glucksmann – thành viên Nghị viện châu Âu đại diện cho đảng cánh tả Place Publique – nhấn mạnh: “Hãy trả lại tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi. Đó là món quà của chúng tôi dành cho các bạn, nhưng có vẻ như các bạn đang khinh thường bà ấy”.

Tượng Nữ thần Tự do là một biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ, món quà của người dân Pháp dành tặng cho Hoa Kỳ để kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Mỹ. Bức tượng được thiết kế bởi Frédéric Auguste Bartholdi và hoàn thành vào năm 1886.

Ý tưởng xuất phát về bức tượng, theo thông tin viện dẫn từ trang báo Vietnamnet: “Mùa hè năm 1865, tại một bữa tiệc ở Paris, một nhóm trí thức Pháp nâng cốc chúc mừng tương lai của Hoa Kỳ. Họ hoạt động trong Phong trào khôi phục nền Cộng hoà ở nước Pháp. Thắng lợi của nền dân chủ ở Mỹ đã cho họ ngọn đuốc soi đường đầy hứa hẹn. Edouard René Lefèbre de Laboulaye, chủ nhân bữa tiệc, một trí thức tiếng tăm nêu ý kiến tặng một tượng đài hùng vĩ cho nền Độc lập Hoa Kỳ. Ý tưởng đó đã chiếm lĩnh trí óc của nhà điêu khắc trẻ Frédéric Auguste Bartholdi có mặt hôm ấy”.

Ngọn đuốc của nữ thần sáng bằng 2.500 lần ánh trăng rằm. Nữ thần Tự do trở thành biểu tượng hy vọng của người dân nhập cư nửa sau thế kỷ 19 với hơn 9 triệu người đổ về nước Mỹ. Đúng như lời thơ của thi hào Emma Lazurus khắc dưới chân tượng “Cứ đến đây đi, những người mệt mỏi, nghèo khó…”.

 


 

Tin bài liên quan:

TNS John McCain quay lại Việt Nam

Phan Thanh Hung

VNTB – Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ theo cách nhìn của người Bản Địa

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Tác động dây chuyền từ thuế quan của Mỹ

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo