VNTB – Lá phiếu cử tri sẽ được bầu theo đúng định hướng

VNTB – Lá phiếu cử tri sẽ được bầu theo đúng định hướng

Hiền Vương

 

(VNTB) – Cử tri nghĩ sao về việc lãnh đạo đảng Cộng sản, Nhà nước, Chính phủ đồng thời là Đại biểu Quốc hội?

 

Văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã ‘giới thiệu’ những ông, bà sau đây ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Bùi Thị Minh Hoài, Lê Minh Hưng và Nguyễn Đắc Vinh.

Chắc chắn tất cả các ứng viên nói trên đều trúng cử và giữ những chức vụ thuộc hàng ‘top’ trong Quốc hội.

Có ý kiến, nhân tài được trọng dụng thì quốc gia mới có thể hưng thịnh. Quốc gia hưng thịnh thì chế độ mới bền vững. Thế nên, cách giữ chế độ tốt nhất là cải cách bầu cử để quốc hội có thể thu hút, trọng dụng nhân tài.

Sẽ có quy chụp rằng ý kiến kể trên về nhân sự là biểu hiện của thiếu lòng tin vào sự sáng suốt của Đảng, bởi quy trình cán bộ của Đảng vốn qua rất nhiều tầng nấc ngay từ trước Đại hội XIII của Đảng, chứ phải đâu chỉ là kỳ “Hoa Sơn luận kiếm” với vài cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Kim Dung.

Thế nhưng, những Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh… đã không phải là những vị dân biểu ngồi xênh xang giữa Quốc hội nhờ vào quy trình nhân sự của Đảng hay sao?

Mà nói đâu xa, thử nhìn lại với đô thị kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm thành phố Hồ Chí Minh. Số là trong một dự báo của Phó giáo sự Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, đưa ra “TP.HCM sau năm 2020 là một trung tâm đa chức năng, một đô thị sống tốt, có sức hấp dẫn trong hệ thống các đô thị trên thế giới”. (trích dẫn từ “TP.HCM đầu tàu – đột phá”, sách nộp lưu chiểu năm 2018).

Cử tri với lá phiếu trong tay ắt hẳn sẽ rất lăn tăn khi phải biết gạch tên ai đây khi nghe câu chuyện kể tiếp theo đây của nhà báo Nguyễn Thông, cựu ký giả tờ Thanh Niên:

“Hôm rồi, có một dư luận viên vào nhà FB tôi. Sau vài câu mắng mỏ đúng kiểu dư luận viên, anh ta (hoặc chị chàng, bởi không mấy ai biết được giới tính của họ) hạch hỏi, rằng ông hay nói về chiến tranh Nam Bắc, vậy ông có biết để có ngày toàn thắng ta đã phải trả giá xương máu đắt thế nào không. Ông có cầm súng ra trận ngày nào không mà dám chê này nọ. Không một ngày cầm súng thì đừng mở miệng. Không cầm súng, trốn ở hậu phương chỉ là đồ hèn… Đại loại cứ mắng xa xả như vậy, kiểu người bắc có lý luận.

Biết gặp phải anh AK47 cùn nên tôi không hơi đâu tranh luận, tôi chỉ bảo, thưa anh/ chị, anh chị mắng tôi thì mắng, chứ đừng xúc phạm đến thủ lĩnh cao nhất của anh chị nhé. Hỏi ông ấy xem có một ngày cầm súng, ra trận không. Tôi chưa ra trận, chưa cầm súng bởi có lý do chính đáng của tôi, đó là chưa nói cần xem xét lại cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt. Khi ấy không phải ai cũng cầm súng. Không có người ở lại hậu phương đi cày đi cấy nộp thóc nuôi quân, có mà các ngài chết đói ngoài chiến hào.

Đề nghị ông thượng tướng giáo dục ngay cho đội ngũ AK đừng sỉ vả chửi mắng ngu si như vậy nữa. Nói như thế bằng tát vào mặt nhà vua…”.

Thế nhưng, tin rằng không ít cử tri chép miệng thôi kệ, cứ gạch gạch – bầu bầu đủ mọi cấp cho thấy xứ mình cũng dân chủ, cũng dân quyền như thiên hạ. Bởi đời chỉ là giấc chiêm bao. Công danh phú quý cũng như mây bay ngang trời, nước chảy qua cầu, như nồi cháo kê vàng, mộng đã tàn tàn mà cháo vẫn còn chưa chín…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)