(VNTB) – Người dân mỉa mai quan chức quân đội: “đã ăn dày mà còn dám đứng chụp hình cắt băng khánh thành đăng báo”
Trong hệ thống chính trị Việt Nam thì các quan chức cộng sản, công an lâu nay đã bị mất lòng dân vì sự tha hoá, tham nhũng lộ liễu. Tuy nhiên, quân đội thì vẫn còn được một ít sự tin tưởng nhất định, vì lực lượng này trú đóng trong các quân khu, ít tiếp xúc với dân hơn, nên không có nhiều điều kiện “hành dân”, như những bộ ngành khác. Các hành vi tham nhũng, hối lộ cũng diễn ra trong hàng ngũ sỹ quan, tướng tá, chứ bộ đội thì ít có khả năng tham nhũng.
Như mới đây, một lễ giao nhà Đại Đoàn Kết của quân đội đã bị người dân chỉ trích nặng nề về hành vi tham nhũng của các tướng tá trong lực lượng này. Cụ thể ngày 24/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng UBND huyện Minh Hoá đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại Đoàn Kết tặng các gia đình đồng bào dân tộc Rục ở xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa).
Báo chí cộng sản mô tả rằng những căn nhà Đại Đoàn Kết này được thực hiện theo chủ trương xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bằng nguồn vốn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình hỗ trợ và xã hội hóa. Dịp này, UBND xã Thượng Hóa khởi công làm 4 ngôi nhà Đại Đoàn Kết tặng 4 hộ gia đình đồng bào dân tộc Rục (3 nhà ở bản Ón và 1 nhà tại bản Yên Hợp). Mỗi nhà có diện tích khoảng 80m2, sử dụng vật liệu bằng gỗ, mái lợp tôn, trị giá 100 triệu đồng/nhà. Tốc độ xây dựng chỉ trong 10 ngày là hoàn thành, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. (1)
Khi những hình chụp căn nhà 100 triệu đồng được đăng lên mạng xã hội, thì hầu như là người dân chỉ giễu cợt, chỉ trích vì chẳng khác gì cái “lô cốt dân phòng”, hoặc cái lán tạm bợ của công nhân công trình. “Xây (mà không phải là xây luôn mà là dựng mới đúng) 1 căn chòi 4 vách tôn cái này chỉ có hồi nhỏ nhà mình nghèo mới ở kiểu này, không thì chỉ có chòi rẫy”, một người dân nhận xét.
Facebook Đỗ Việt Khoa bình luận: “trông nó bé tí khoảng 10 đến 15m vuông, tôn trơn 4 bề, tôi cho rằng 10 triệu là đủ. Giá tôn trơn hiện nay khoảng 65-70k/m2, cả tiền xương và tiền công bắn là tròn 100k/m2. Nhà tôi tự bắn tự làm biết rõ cái này”. Anh phân tích rằng 1m2 tôn lạnh 3mm giá cao nhất là 90.000đ/1m2. Lợp hết 80m2 = 7.200.000 đồng. Tôn quây thì dùng tôn thường 3mm 58.000đ/1m2. Nhà này tôi tính cho là cao 3m. Tổng tôn 13 triệu đồng nữa. Cột thì tính cho 5 triệu nữa. Còn lại là xi măng. Nói khoán trắng thì tôi tính thành 50 triệu vì người ta lấy công nữa. Còn đây nếu mà điều bộ đội ra làm thì không tính tiền công thợ. (2)
Đánh giá chung của người dân là quân đội đã “ăn quá dày”, xây 4 căn nhà trong 10 ngày thì chắc chắn chỉ có nhà tạm, báo giá 100 triệu mỗi căn thì phải ăn bớt tới 60% giá trị căn nhà. Anh Nguyễn Quốc Tế cho rằng “nhà này khoán trắng 40 triệu, 10 ngày có nhà ở”. Nhiều người cũng thắc mắc chi tiết mà báo chí mô tả là nhà “diện tích 80m2 sử dụng vật liệu bằng gỗ, mái lợp tôn” nhưng khi bàn giao thì nhì vô hình lại không thấy gỗ, chỉ thấy cột thép, vách tôn.
Quảng Bình vốn là nơi mưa bão lũ lụt thường xuyên. Chất lượng căn nhà khiến người dân lo lắng rằng có thể sẽ bị thổi bay khi bão tới. Còn mùa nắng thì nóng như thiêu đốt vì nóc nhà và cả 4 tấm vách đều bằng tôn. Facebook Taxi Pac Nam bình luận: Công nhận nhìn cũng hơi chối thật, đây có cửa khẩu quốc tế Cha Lo cũng đâu đến nỗi nghèo lắm đâu mà xây dựng kiểu này. Huyện Pác Nặm em nghèo hơn gấp mấy lần này nhưng nhà cửa ở đây được chính phủ viện trợ chỗ nào ra chỗ đó luôn, không phải kiểu tạm bợ như này”.
Một số người dân cũng tỏ ra khâm phục các quan chức quân đội khi dám đứng chụp hình đăng báo khoe công trạng. Facebook Bước Chân Lang Thang mỉa mai: “Không thấy bộ đội tỉnh rồi cả cán bộ cấp cao của huyện tính toán. Khánh thành còn chụp hình. Tốn mấy trăm nghìn mua vải về làm băng khánh thành. Tính toán rất chi tiết còn công khai chụp hình đăng báo rứa muốn chi nữa. Vì nước quên thân vì dân phục vụ”.
Anh Nam Nguyễn phát hiện rằng “người tặng vỗ tay hoan hô, vui hơn cả chủ nhà”, anh Thái Minh Hiếu thì đoán rằng “cắt băng xong, làm vài mâm xong bằng nửa cái nhà”. Còn anh Cao Quang Hậu bình luận: “Mặc áo cán bộ, cắt băng khánh thành, mấy ông không biết ngại hay sao ấy”.
___________________
Tham khảo:
(2) https://www.facebook.com/share/p/18tKk3eXx2/?mibextid=wwXIfr