(VNTB) – Drone rụng như sung, VTV quay phim như webcam thời Yahoo 360, giữ xe 100.000 đồng, đánh nhau giành chỗ ngồi, than “phiền” thì bị đuổi việc…
CSVN đã có nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng, truyền thông rầm rộ. Nhưng tới khi thực hiện sự kiện thì bắt đầu xảy ra hàng loạt vấn đề cho thấy sự yếu kém của nhà chức trách và ý thức của người dân.
Sự cố thất bại khiến người dân quan tâm nhiều nhất là vụ drone bị rụng như mưa trong đêm trình diễn ngày 30/4 do “nhiễu sóng diện rộng”, theo thông báo của ban tổ chức. Tuy nhiên nhiều phân tích cho rằng nhưng thiết bị không người lái này bị lỗi do bị lập trình gấp rút sau khi bị dư luận chỉ trích. Vì trước các đêm bay thử trước đó thì ban tổ chức có gắn logo của đơn vị tài trợ VNPAY. Khiến cho người đọc hiểu lầm rằng “Chào mừng 50 năm VNPAY thống nhất đất nước”.

Do phải sửa lại toàn bộ thông số, hình ảnh trong khoảng thời gian ngắn nên đã xảy ra sự cố này. May mắn là sự cố không gây ảnh hưởng tới người dân. Nhưng theo công bố của ban tổ chức thì con số thiệt hại lên tới 20 tỷ đồng, do có 500 drone bị thất lạc (tổng cộng hơn 3000 drone bị rơi). Người dân cũng nghi ngờ có tình trạng “đôn giá”, vì các drone này không phải loại tốt, không có camera, mà chỉ có tính năng bay, chớp đèn trình diễn và hệ thống định vị để bay theo lập trình.

Gây thất vọng nhất là VTV. Đài Truyền hình Việt Nam đã có chương trình tường thuật trực tiếp vô cùng tệ hại, bị người dân đánh giá là “chất lượng kém thua cả mấy tiktoker nghiệp dư”. “Chặn đường cả tuần để chuẩn bị sự kiện nhưng chất lượng hình ảnh như webcam thời Yahoo 360, đạo diễn hình bấm hình loạn xạ, sai trục tùm lum. Hình đi đường hình, tiếng đi đường tiếng”. “Thử hỏi nó làm lãng phí bao nhiêu tiền của, công sức, sự hy sinh (bất tiện giao thông) của nhân dân”.
Tới nỗi các trang tuyên truyền của dư luận viên CSVN cũng lên án. Trang Tifosi trước nay thường xuyên ca ngợi nhà nước nhưng đã có bài viết tựa đề “Không chê VTV thì không được!!!!!!” chỉ ra 9 lỗi của đài VTV trong ngày 30/4.
Trong đó là lỗi từ lúc hát quốc ca, thu âm tiếng pháo bị lỗi, tiếng giày diễu binh nghe giả tạo và bị lệch nhịp. Chất lượng camera, truyền tín hiệu không ổn định, chuyển cảnh không phù hợp, hình ảnh chiến si và người dân bị tối, cảnh quay không phù hợp với lời đọc tên các khối diễu binh của người dẫn chương trình. Có lúc chuyển 5 cảnh trong 1 giây. Quay cảnh tiêm kích bay buổi trưa mà hình ảnh tối mịt mù như bay thẳng vào bóng đêm. Không quay cảnh đẹp, toàn tập trung quay cảnh các cựu binh mệt mỏi, không thể vẫy cờ thường xuyên. Diễu binh chưa xong mà quay cảnh người dân ra về.

Ngoài ra thì vẫn là các vấn đề quen thuộc như việc bố trí nhà vệ sinh ở khu vực trung tâm, sự kiện lớn mà không linh hoạt lắp đạt nhà vệ sinh di động để phục vụ người dân. Có video cho thấy nhiều những cửa hàng, nhà dân đã tận dụng cơ hội, mở cửa cho “đi ké” nhà vệ sinh, và thu tiền 10.000 đồng/lần.
Giá vé giữ xe thì tăng từ 5.000 đồng lên 50.000 đồng trong những buổi tối có diễn tập. Và đêm 30/4 thì có nơi đã thu tới 100.000 đồng. Người dân phải mời công an tới giải quyết.
Y tế cũng không được coi trọng, khi mà các sự kiện tập trung đông người thường có tình trạng chen lấn. Nhưng vẫn không được chuẩn bị các nhân viên y tế và trang thiết bị cứu chữa khẩn cấp. Nhiều video cho thấy có người bị xỉu vì ngộp thở, xô đẩy.
Về phía người dân, sự kiện này cho thấy một mảng tối trong ý thức người Việt Nam hiện nay. Từ chuyện móc túi, tới đánh nhau giành giật chỗ ngồi, rồi xả rác bừa bãi. Đây rõ ràng là kết quả của chủ trương xây dựng con người xã hội chủ nghĩa.


Về tuyên truyền, báo chí nhà nước CSVN ngày 30/4 đăng một hình cờ đỏ sao vàng trên màn hình lớn của trụ sở Sàn giao dịch Nasdaq ở Quảng trường Thời đại (New York) kèm dòng chữ “Celebrating the 50th Anniversary of Reunification of Vietnam” (Kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam thống nhất).
Hình này có nguồn gốc là từ Facebook đại sứ Đặng Hoàng Giang – Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ông Giang đăng kèm theo câu “vào lúc này, giữa Quảng trường Thời đại New York City. Many thanks to NASDAQ for joining our celebration”.
Sau đó, người dùng mạng xã hội phát hiện tấm hình này là giả, do AI làm, thời điểm ông Giang đăng lên thì lại là buổi tối bên Mỹ, nhưng hình lại là khi trời sáng, các chi tiết xung quanh trụ sở Nasdaq cũng không giống thực tế.
Thế là báo chí, tuyên giáo CSVN bị một pha “việt vị” do cú lừa của ông đại sứ Giang. Tất cả các trang báo trong nước đều đã phải lặng lẽ gỡ hình và xoá bài.

Bên cạnh đó cũng có một chuyện xấu hổ cho hình ảnh người Việt Nam khi mời Trung Cộng sang diễu binh. Là việc cộng đồng mạng Trung Quốc bôi nhọ, mỉa mai Việt Nam bằng cách lan truyền nhiều video các cô gái Việt Nam gọi lính Trung Cộng là chồng.
Trước đó, một nữ biên tập viên kiêm MC của đài SCTV thì bị đuổi việc khi lên mạng than “phiền” vì diễu binh gây kẹt xe. Không chỉ vậy, MC này còn bị tuyên giáo Việt Nam cho dư luận viên tấn công dồn dập, công kích cá nhân nặng nề. Khiến người dân tỏ ra sợ hãi tới nỗi không ai dám than kẹt xe trong lúc diễu binh.
Một sự kiện lớn, nhưng quá nhiều lỗi…