Việt Nam Thời Báo

VNTB – Liệu có phải đó là dấu hiệu của “tự diễn biến” để bôi xấu chế độ?

Ngọc Linh Lan

(VNTB) – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cần đặt nghi vấn có phải đồng chí Bộ trưởng đang muốn bêu xấu chế độ…

Bạn đọc viết

Tấm hình do Thông tấn xã Việt Nam phát hành, chụp buổi đón ngài Thủ tướng Malaysia tại phi trường Nội Bài ở Hà Nội vào chiều ngày 20-7-2023, cho thấy tầm văn hóa ứng xử quá kém từ phía Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Nói một cách nhẹ nhàng, thì trách Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Văn Hùng vì không nhường thảm đỏ cho khách, dù khách đẳng cấp cao hơn mình về chức vụ. Bởi, lỗi là ai phân ông Bộ trưởng ra đón ngài Thủ tướng nước ngoài, chứ cán bộ huyện đoàn lên tỉnh, ra thứ trưởng ít lâu lên bộ trưởng, xem chừng ông Nguyễn Văn Hùng có biết chi mô…

Thế nhưng nếu nhìn “toàn cục”, thì ở đây quả tình đúng như khẳng định chắc nịch của Tổng bí thư, “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, vì cùng tháp tùng với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ở Nội Bài chiều hôm 20-7, quan sát tấm hình người ta còn thấy có Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Cục trưởng Cục Lễ tân nhà nước Nguyễn Việt Dũng.

Với dàn nhân sự kể trên nhưng không ai dám nhắc khéo ông bộ trưởng thì quả thật thì đây là một thảm hoạ văn hoá đối ngoại, khi vị trí trang trọng nhất trên thảm đỏ thì chủ nhà chiếm mất, hất thủ tướng khách ra mép thảm, thậm chí một chân phải bước ngoài thảm.

Trước mắt thì có lẽ nếu tự trọng là có thật, Cục trưởng Cục Lễ tân nhà nước nên từ chức.

Bàn luận rộng ra, một sơ suất của một người đứng đầu của ngành văn hoá sẽ là nỗi xấu hổ của cả một cả một đất nước, nỗi nhục quốc thể, tiếng xấu sẽ vẫn lưu truyền.

Thế nhưng dẫu gì sự việc cũng đã rồi, Nếu coi sự việc này là một thảm hoạ văn hoá thì nhà nước cần phải sửa sai nó bằng cách phải cách chức tất cả những ai gây ra nó để lần sau không có một sự việc tương tự được lặp lại.

Còn coi sự việc đó như một lỗi trong nghi lễ rồi im lặng xuề xoà tất cả, thì sẽ có những thảm hoạ tiếp theo còn nghiêm trọng hơn cả thảm hoạ văn hoá.

Bản thân Bộ trưởng Bộ Văn hóa phải biết quy tắc ứng xử tối thiểu chứ không hẵn cần đến phải thuộc bài về nghi lễ ngoại giao! Ông ta được ủy quyền thay mặt Thủ tướng chủ nhà đón quốc khách thì ông ấy phải hiểu bổn phận của mình. Không chỉ đi giữa thảm đỏ, phong thái ông bộ trưởng còn chẳng quan tâm gì đến ông thủ tướng, khách quý mà như thể người cộng sản là trung tâm của buổi lễ!

Cái này ai hướng dẫn cho nổi? Một việc làm mà ai cũng ngạc nhiên về sự thiếu phù hợp thì nên trách chính người đó hơn là ai khác! Cần biếm chức ông thượng thư bộ lễ rất thất lễ này.

Nhưng quan trọng hơn phải nhớ lại lời dặn của người xưa “dụng nhân như dụng mộc”, cán bộ không được đặt nhầm chỗ. Khoẻ về cơ bắp việc thích hợp là làm thợ, chính khách nhất thiết phải “văn, võ song toàn”, nếu không hội đủ những tố chất đó thì khi đặt nhầm chỗ sẽ đi nhầm lối.

Việc đi nhầm lối của quan bộ lễ sẽ không có một lối đi nào khác để khắc phục được.

Đắng lòng là thế. Xin đừng để điều tệ hại là văn hóa của một nước lại đặt để trên một cái tượng gỗ chỉ biết đi này.

Và nói theo cách “tự diễn biến – tự chuyển hóa” thì chọn người tài vào lãnh đạo cơ quan nhà nước mà cứ câu nệ phải là đảng viên, vậy là thay vì chọn trong số trăm triệu dân nhà nước lại tự giới hạn mình chỉ chọn trong số chưa đến một triệu đảng viên trong biên chế.

Như thế có phải nhà nước vừa tự trói mình rồi vừa bị mang tiếng là thiếu dân chủ và lãng phí nguồn lực con người không? – Người chịu trách nhiệm trả lời ở đây, không ai khác: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Tin bài liên quan:

VNTB – Trâu không uống nước ai đè đầu trâu

Do Van Tien

VNTB – Chuyện nhà không lo vì mê làm… từ thiện?

Do Van Tien

VNTB – Bạn đọc viết: Cạnh tranh chính trị và chuyện ‘ổn định chính trị’ kiểu Việt Nam

Baraju T. Ogelefecejo

1 comment

Phạm Ngọc Ánh 23.07.2023 2:18 at 02:18

có gì phải hò hét to tát làm chi? tấm hình chỉ phản ánh thực tế thế ta là thế đứng (trên) đầu (thù) mà thôi!

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo